1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bất công qué !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 11/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    em ơi em ko thấy bất công khi nhóm em chỉ có 1 thằng boy thôi sao ?????? lại có những 3 sự lựa chọn cho thằng ku ấy thì làm sao nó có thể chiều lòng tất cả được . Và thật bất hạnh là người bị nó hắt hủi lại là em . Hãy đến bên anh nè anh sẽ cho em được hạnh phúc
    [​IMG]
  2. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bạn củ chuối quá đấy ,hay là bạn yêu hắn rồi .Một người bạn như hắn có đáng để bạn phải buồn không ,out hắn ra khỏi đấu bạn ngay . mà cũng có thể hắn không cảm thấy hợp với bạn thì cũng đừng trách hắn làm gì .bạn hãy quên hắn ta đi .Vả lại hai bạn gái kia của bạn cũng lạ thật đấy thấy bạn bị như vậy mà cũng chơi với hắn , thì hai người bạn gái kia không nghĩ gì cho bạn sao ? Hãy out cả nhóm đi ,tìm bạn khác mà chơi ,đừng buồn vì những người bạn như vậy .Sẽ còn nhiều người bạn khác cần có bạn đấy .CHúc bạn sớm tìm được những người bạn thân.
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hic!
    hình như đúng là chuối cả nải rùi!
    thằng đó nó ko thích bạn là chắc chắn rùi!
    nhưng hình như bạn thích nó ah!
    thui nó đã ko coi mình ra gì thì kệ nó lăn tăn làm gì cho khổ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic ...
    để tui nói rõ cho bà con khỏi thắc mắc , thực tế thì tên con trai ấy là người yêu của nhỏ bạn thân của tui , khi nhỏ đi du học nhỏ đã giao nhiệm vụ chăm sóc hắn lại cho tui và ngược lại hắn cũng có nghĩa vụ quan tâm đến tui (quan tâm theo kiểu bạn bè nhá) Thế mà khi nhỏ bạn của tui đi rùi hắn lại nỡ đối xử với tui thế đấy ! Còn về phần 2 nhỏ bạn trong nhóm thì quả thật tụi nó cũng nhận thấy hắn đối xử với tui quá tệ nhưng tụi nó vẫn chẳng có ý kiến gì ! Và nếu tui muốn bỏ luôn cái nhóm ấy thì tui đã bỏ lâu rùi chứ ko mệt gì phải làm cái topic này để hỏi ý kiến mọi người đâu bởi 1 lẽ rất đơn giản , dù họ có đối xử với tui thế nào thì tui vẫn coi họ là bạn , vẫn yêu mến họ !
    Mong sao họ đọc được những dòng này ...
    The time goes by
    No time to cry
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    1 chút tệ nhưng có khi lại may đấy em búp bê ạ .Em đã nghe tích Tái ông mất ngựa chưa ?(chưa thì tìm mà đọc )
    Anh nghĩ là em ko được xinh gái nhiều lắm nên thằng kia nó ko quan tâm ,nói đúng hơn là thờ ơ với em .Cô bạn em may mắn hơn bởi xinh hơn ,vì thế mà cơ hội làm thịt cô ấy của thằng kia là rất cao .Em chờ xem ,khi nào bạn em đeo 3 lô ngược thì hãy tin lời anh là đúng nhé
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    vậy thì ko còn cách nào khác đành cắn răng chịu đựng vậy ! dù sao mình cũng mang tiếng bị nhờ vả rùi!
    mà hai cô bạn kia xấu thế bít tình hình căng thẳng thì phải làm thế nào chứđúng là con gái bụng dạ khó lường
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
  8. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc biết mỗi người có một cái tôi riêng của mình, nhưng dạo này cơn lốc thấy búp bê nghĩ cho mình cho nhiều lắm không?.
    Còn chuyện anh chàng bạn thân trong nhóm, búp bê nghĩ đi, hắn chắc chắn không phải là người xấu, nếu là người xấu hắn đã không được bạn của búp bê chọn làm bạn trai và búp bê xem là bạn thân.
    Chuyện gì cũng có lý do của nó cả, búp bê hãy nghĩ lại búp bê đã làm gì nên người con trai đó mới làm như vậy.
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao thằng cha này giống mình quá.
    Giành tình cảm đặc biệt cho ai thì rõ là lạnh lùng với người đó
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ha... ai cũng có cái tôi của mình , và búp bê tự nhận là cái tôi của búp bê rất lớn . Nhưng cơnlốc@ thông cảm đi , khi mà búp bê đã quá mệt mỏi với chuyện phải chìu chuộng hết người này đến người kia .... có ai để ý đến suy nghĩ của búp bê đâu ? có ai lắng nghe búp bê thật lòng ko ? hay chỉ nghe rùi quên ngay sau đó ? Chuyện đó xảy ra 2 , 3 lần thì còn chấp nhận được , đằng này .... Nếu là cơnlốc@ bị đối xử thế có chịu đựng được chứ ? hay tự ái nỗi lên? Ví dụ như chuyện cơnlốc@ đòi hắn chở mà hắn chạy luôn đấy , cơnlốc@ ko phải đã làm mình làm mẩy cả buổi trời sao ? Ai cũng có tự ái , và đã là bạn bè của nhau thì phải đối xử làm sao để đừng chạm đến nỗi tự ái của bạn mình chứ ....
    búp bê nghĩ búp bê ko làm gì có lỗi với hắn cả và nếu hắn đã thế thì búp bê ko cần hắn quan tâm nữa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này