1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất công xã hội ,aaaaaaaa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bất công xã hội ,aaaaaaaa

    Kể từ khi quyết định Bk sẽ là nơi mình trao thân gửi phận trong 5 năm tới - 5 năm đẹp nhất của cuộc đời - sea cũng biết rằng mình bắt đầu 1 cuộc sống hoàn toàn mới, cuộc sống của 1 củ sắn lùi , (hic hic). Thôi âu cũng là số phận (hic hic ), cuộc đời thật éo le, huhu học hành vất vả bao năm để trở thành 1 củ ....LÙI.
    Nhưng, nhưng ...sau bao đe^m trăn trở trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, sea đã nghĩ rất nhiều , rất nhiều . Tại seo lại có sự bất công đến như thế được . Bình thường khi nói đến con gái thì ta nghĩ đến những gì tuyệt vời nhất , con gái BK thì càng tốt đẹp hơn nữa vì con gái BK thông minh ai mà chẳng bít (hơ hơ)!. Vậy mà lại bị gán ghép với củ sắn lùi, một sự gán ghép vô lý hết sức. sắn lùi thì vừa mập vừa lùn nè, sắn lùi ...đen thùi lùi nè, sắn lùi..đọc lên lại thấy... ngu ngu sao ây! Vậy mà bao nhiều năm nay cái câu wái ác ấy nó cứ văng vẳng bên tai..tựa gẩy đan`! Trong thời đại thông tin truyền qua đường...mỏ hiện nay nữa chứ, cái câu í nó cứ tung tăng mà bay từ Nam ra Bắc, dọc đường ghé qua miền Trung, rùi từ Bắc trở lại Nam ( để báo rằng thông tin đã được truyền đi trọn vẹn), thậm chí còn leo lên tận Kon Tum, Đắc Lắc. Ngay cả con trâu ăn cỏ ngoài đồng, con chim bay trên trời, con cá bơi dưới nước...cũng đều biết con gái BK là củ....lùi . Ôi, ôi, ôi không thể tưởng tượng ra được nữa. Hỡi các chị em BK, chúng ta hãy đứng lên đấu tranh vì sự công bằng xã hội, chúng ta hãy giơ cao khẩu hiệu "con gái Bk là...1 cục vàng !" ( cấm nghĩ bậy bạ. Cuộc đấu tranh này chỉ có thể thực hiện được bằng con đường bạo lực CM !!!(.. hình như mình đang lạc đề)
    .........
    .....
    ôi mỏi mỏ we''''', chị em BK ơi lên tiếng tiếp đi , để sea đi kiếm thuốc xứt ...mỏ đã !!! (để đạt được thành công thì phải trả giá!)


    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  2. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Cowboyhat ra xoa mỏ cho bé Sea.
    Đề bé lại tiếp tục chương trình gào phần hai.
    Every thing I do, I do it for you...
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các anh! Các anh có nghe chăng nỗi lòng của một đồng bào, chiến sĩ đang từng đêm rên xiết, quặn đau vì đau bụng...í wên đau lòng(cũng dzậy thôi)!
    Sea ơi, nếu tui mà Sea thì tui sẽ ngẩng cao đầu chứ chẳng bi quan như dzậy đâu! Sea ko tự hào mình là hoa giữa rừng gươm, là hàng hiếm, là trân châu chi bảo, là tài sản quốc gia hay ko vậy? Người ta nói cái gì hiếm thì cái đó sẽ quí: vàng, kim cương và đương nhiên là con gái ở Dh BK nữa!
    Bảo đảm mấy em ở các trường khác cũng mong như Sea mà ko được đấy chứ! Yên tâm đi! Vì dù cho có gì xảy ra đi nữa, thì ít nhất cũng còn có 1 người ủng hộ các củ sắn lùi yêu dấu!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    bé Sea này sao lo xa wá, nhìu người muốn làm củ sắn lùi mà hổng được đó em
    If you love someone, tell them
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cám ơn CGSM quan tâm nhá, nhưng mà cái mỏ của sea vừa nghe nói là cowboyhat xoa, no tự rưng phẻ lại rùi!
    sea không gào phần 2 bi giờ đâu, đợi khi tập hợp lực lượng đông đúc một tí đã hehehe !
    to fool: ơ, sea có bi quan chỗ nào đâu hỉ? Nhưng mà dù seo thì sea rất vui khi trở thành củ...Lùi iu dấu trong tay fool!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  6. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chị thì cũng nghe vậy nhiều trước khi vào trường.
    Vào rồi mới thấy...hổng đúng.
    Nhưng mà ra khỏi trường rối thì lại thấy...đúng.
    (Rối rắm chưa)
    Hehe, đừng lo nhé bé, đâu còn có đó mè.
    Mà "cục vàng" chi đó nặng mấy kg vậy em, để chị gào phụ với. Chắc nặng cỡ 100 mấy chỉ hả?
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    " Con Gái BK là một cục vàng ", hehhe. Nghe tin này không biết anh em BK nghĩ sao?? Còn tui thì khi còn học trong trường không biết tui có nghĩ dzậy không ( tui quên rồi ) nhưng bây giờ khi ra trường rồi thì tui lại thấy .. đúng.
    Em sea_wolf muốn cục vàng càng có giá trị, càng nặng thì cứ việc ở lại trường càng lâu thôi. (hình như học Đại Cương là trên 60 chỉ + chuyên ngành khoảng 100 chỉ), hihihi. A` mà muốn làm cục vàng làm chi ,có khi không có ai dám lấy. Còn Củ..Lùi thì có người muốn ăn.. liền đó ( theo truyền miệng từ bài thơ đó đó hihihi J/K ).

    CHEC
  8. ptolemy

    ptolemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con gai BK la vàng cục đó em. Tự hào lên em- sea_wolf, cố gắng lên em. Sắn lùi trước đây cũng quý giá lắm chứ
  9. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Errrrr, hà hà, bi giờ box mình đông quá nhỉ ? Dân mới có, cũ có, dân " chuyên thi lại " như cowboyhat cũng có.... To chị CGSM : cowboyhat ko có kinh nghiệm chữa bịnh đường mỏ, poor me !!! hic.
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    theo như mọi người nói thì
    Vâng, em xin làm củ...lùi

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông

Chia sẻ trang này