1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁT CỰC QUYỀN....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vuhongthai, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã gặp cao thủ nào như vậy chưa..có thể cho tôi biết địa chỉ được ko?
    Tôi thực sự muốn tìm thầy BCQ ở Hn về môn này....
    Vũ Hồng Thái
  2. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bát cực quyền (tiếp theo)
    Một ngày kia , có một hảo hán và một nữ lang đến võ quán của Wu trổ tài vài tuyệt kỷ công phu khiến Wu cảm phục và trở thành môn đồ của hai người . sau nhiều năm tập luyện , đến một ngày nọ trong khi người chồng đi vắng , người vợ - định thử tài võ nghệ của Wu - và chỉ bằng một chiêu thức đơn giản bà ta đã quăng Wu xuống đất . Cảm thấy ân hận cho Wu vì nhiều năm miệt mài rèn luyện với vợ chồng bà mà Wu mà vẫn không đủ sức chiến thắng, bà ta bèn tiết lộ bí mật tài nghệ của hai vợ chồng mà Wu chưa hề hay biết . Khi người chồng trở về , thấy Wu đang luyện tập , ông ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của đứa học trò. Ông quay hỏi vợ và bà ta thuật lại những gì đã làm. Người chồng cho Wu biết không còn những gì để dạy nữa vì Wu đã tiến bộ vượt bậc . Đoạn cả hai vợ chồng biệt dạng.
    Sau đó Wu vân du tới Thiếu lâm tự và học được khí công của các hòa thượng bản tự. Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm tự , Wu lại gặp một vị hòa thượng tên Kui-Yuan Lai dạy cho thương thuật trong suốt 3 năm . Một lần ngẫu nhiên Wu đến Bắc Kinh biểu diễn công phu Bát Cực và thương thuật được hoàng đế ân sủng ban danh hiệu "Thần Thương" . Cuối đời , Wu về sống tại làng Meng với cô con gái tên Rung Wu , cũng là đại đệ tử của ông. Ngày nay nhiều người Hoa vẫn còn nhắc đến làng Meng với tên gọi " Bát Cực thôn".
    Được huynhloc sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 26/04/2003
  3. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý kình lực trong Bát cực quyền
    Lý thuyết về kình lực trong Bát cực quyền rất đơn giản : bạn ãy tưởng tượng ra tình huống bị 4 người đè chặt chân tay xuống đất trong khi có người thứ 5 dọa chặt đứt một cánh tay . Bạn quá hoảng sợ và phản ứng bằng mọi cách để thoát nạn . Ở thời điểm ấy có người có thể phát huy năng lực tập trung sức mạnh tự nhiên để thoát nạn . Sau đó , trong trạng thái bình thường nếu bảo người ấy phát huy lại năng lực đó anh ta sẽ không thể nào làm được. Tại sao vậy?
    Các nhà võ thuật Bát cực quyền quan niệm rằng trước khi được sinh ra đời , bạn đã có sẵn một sức mạnh thiên nhiên . Sau khi ra đời , bạn được dạy tập đi , tập sử dụng đôi tay và tập phát triển cơ bắp , như thế bạn đã phát huy sức mạnh của tập luyện mà quên đi sức mạnh tự nhiên . Sau này trong đời sống khi cần dùng sức , bạn sẽ vận dụng một cách tự nhiên bằng cách sử dụng những phương pháp luyện cơ bắp đã học. Thế nhưng cũng có những trường hợp trong trạng thái đầu óc trống rỗng hoặc ở tình huống bấn loạn bởi một biến cố khủng hoảng tinh thần bạn đã quên đi mất những phương pháp đã tập luyện và khi đó sức mạnh thiên nhiên lại xuất hiện . Sức mạnh tự nhiên là một trong những đặc tính được tích lũy nhất trong Bát cực quyền đã được học cách chuyển hóa từ sức mạnh tập thành qua sức mạnh tự nhiên.


    Lược trích từ " Bát Cực Quyền môn võ thuật được các hoàng đế Trung Hoa ưa chuộng" của võ sư Nguyễn Lâm.
    Bạn Vũ Hồng Thái thân, bạn có một cơ may hiếm có đó , hãy cố giữ gìn và ôn luyện những gì đã học được. Nếu muốn biết thêm tôi nghĩ bạn nên liên lạc với võ sư Nguyễn Lâm ờ www.kienando.com . Mặc dù đây là bài võ sư viết lại từ một tạp chí võ thuật nước ngoài , nhưng tôi nghĩ võ sư Nguyễn Lâm sẽ biết nhiều về môn quyền này. Đồng thời để bạn tiện tra cứu tài liệu , Bát cực quyền còn có tên gọi là "Khai môn bát cực quyền" hoặc là "Nhạc sơn bát cực quyền". Chúc bạn thành công.
    Được huynhloc sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 27/04/2003
  4. detuvinhxuan

    detuvinhxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã gặp cao thủ nào như vậy chưa..có thể cho tôi biết địa chỉ được ko?
    Tôi thực sự muốn tìm thầy BCQ ở Hn về môn này....
    Vũ Hồng Thái
    [/quote]
    Tui cũng chỉ nghe nói thôi,chứ cũng chưa có được cơ duyên gặp được những người như vây.Nhưng người đạt được công phu đến trình độ như vậy thì ở Trung Quốc còn hiếm nữa,chứ đừng nói đến ở VN.
    Tui nghĩ bạn có được dịp may hiếm có đối với BCQ đấy.Mong rằng bạn sẽ gặp được danh sư một ngày nào đó.
    Vinh Xuan forever

Chia sẻ trang này