1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu chiến dịch "trái tim bên phải", các bác vào khích lệ tinh thần em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kizmeo, 07/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nozzbody

    Nozzbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    =))Mềnh nghĩ là lúc đi Sapa đó là em ý còn phân vân nên mới có cả 2 chàng đi như vậy. Xong chắc là chủ thớt cũng thể hiện đc nhiều rùi em ý cũng bồ kết rùi nên mới cho cầm tay vậy đó. Quất thật lực vào ko cần phân vân gì nữa cả
  2. kizmeo

    kizmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hôm ở Sapa em nhìn thái độ lúc đón thằng Ma Đầu kia, Cáo có vẻ háo hức lắm, rồi lúc đi chơi với nhau nữa...lúc xe về Cáo còn bảo em là Cáo thuộc loại nói nhiều, chỉ có anh A (thằng Ma Đầu) là Cáo đầu hàng vì mồm miệng dẻo..., mà thằng đấy hình như cũng ngửi thấy mùi Gà ở em nên rất hay thi thoảng chém mình.

    Lúc ở Sapa nhìn đôi đấy cũng xốn mắt phết, có điều lúc thằng Ma Đầu đấy đi về sau, Gà em có dịp gần gần với Cáo thì lại vui vẻ chém gió nên lúc sau trên tàu mới dám làm liều cầm tay, (mà thực trước đấy ngồi có nói chuyện về chỉ tay, bói toán gì đó cũng thử lựa lựa cầm rồi, thấy thái độ Cáo đang vui nên em quyết...) :D

    Nhưng mà em về em hỏi bạn em thì nó bảo 9x dễ tính lắm, cầm tay chúng nó coi bình thường như cân đường hộp sữa :( (có Cáo nào 9x theo dõi topic này confirm chuyện này nhỉ :()
  3. kizmeo

    kizmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em xin update tình hình mới :(,

    Hôm qua, em đang đi chơi thì thấy Cáo alo, em liền dập đi gọi lại (tính em nó thế ạ, với cả em biết hồi sinh viên mình cũng nghèo nghèo thế nào, giờ chơi với tụi nó, hiểu nên nếu tụi trẻ con gọi là em dập đi gọi lại liền :P, chả hiểu có bị Cáo coi là dại gái không nữa).

    Hóa ra là Cáo rủ hôm nay hội đi chơi Sapa ăn uống đập phá ở nhà Cáo, rủ em qua ăn. He he, thế là có dịp mò qua nhà Cáo lần đầu tiên, lại ăn uống nên tầm trưa trưa em chạy ù đi mua ít bánh ngọt tráng miệng cho mọi người, khệ nệ xách đến gặp ngay bà chị Cáo đang xắn quần xắn áo nấu ăn, bà chị Cáo thấy em liền gọi với lên tầng 2: "X ơi, a T đến này..." rồi còn khen em chu đáo :D, sướng phết ạ.

    Mãi lúc sau Cáo mới mò xuống, mặc bộ quần áo ở nhà, không trang điểm make up gì trông yêu lắm ạ :x.

    Mọi người ăn uống cũng vui, thấy Cáo bảo thằng MA Đầu hôm nay bận nên không qua được. Ke ke

    Có điều sms, facebook thì vui vui mà gặp thì Cáo lại có vẻ hờ hững :(, chẳng thấy trêu đùa gì như mấy hôm đi chơi cả. Phải chăng là con gái khó hiểu lúc vui vẻ nhiệt tình, lúc hờ hững các bác nhỉ ?
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Thêm tý tình huống đi nào, ít cũng phải được 8 phần như cách kể chuyện của HKGH thì mới có đội cổ vũ vào đây hò reo cờ quạt chiêng trống ...

    Đồng chí toàn mang nước lọc với quạt tay phe phẩy đìu hiu, ảm đạm như cái quán cóc ven đường thì sao nên được hàng Tuyệt tác tình ái.

    Tình huống tạo tình cảm, ko có tình huống cụ thể, tình tiết rõ ràng thì khác gì Bản tin Gà Vịt.!!
  5. motphanhai

    motphanhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ..................
  6. kizmeo

    kizmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là cũng chưa có nhiều tình huống gì lắm, em với Cáo vẫn xã giao kiểu vui vẻ bạn bè.

    Thấy hội đi chơi Sapa lại rủ tối nay ăn uống Tất Niên gì đấy, hội đấy ham chơi phết ạ. Để tối em đi rồi về hầu chuyện các bác vậy :(
  7. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kể làm sao thêm mắm muối tí đường bột ngọt gì đấy mà vẫn giữ nội dung câu chuyện được rồi, cứ nhàn nhạt thế này thì mấy cụ không có hứng để mà vào tư với vấn đâu. :D
  8. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tới đoạn cầm tay chân cứ tưởng xong rồi...

    Nhiều khả năng em nó có ấn tượng với chú lớn hơn so với thằng kia, vì chú đi sau mà tình cảm của gái đã nằm trong khoảng 30 - 40% - đã nắm tay nắm chân. Nhưng mà chưa nói trước được gì đâu nhé, còn các giai đoạn quá nửa 50, rồi lên 70,80%... Trong khi đó thằng kia vẫn chỉ ở cấp độ đá vòng loại, vui thì vui nhưng nó chỉ là 1 thằng bạn và hơn nữa là 1 thằng dự bị.

    Hôm nay đọc mấy dòng update mà chán hẳn, rút ra 1 điều :
    1.Tự ti và xoắn gái. Em nó làm sao thế nhỉ, nó khó hiểu thế nhỉ
    , cáo trông yêu quá...
    2.La liếm đi chơi với bạn bè nó, rủ đi chơi riêng đi nó sẽ tự ý thức được à anh gà này khác với lũ trẻ trâu bạn mình. Lâu lâu vài lần cứ vui vẻ mà không có tiến triển gì thì lại nhận được câu :
    Anh ơi, em muốn chúng mình là bạn tốt được không anh?

    Vậy thôi thay đổi quan điểm đi, xác định rõ mục đích đi chơi, gọi điện... chứ bây giờ chưa phải lúc lười biếng hưởng thụ niềm vui.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Lắp off cho thằng kép chính thôi chú à.
  10. anhtoantq

    anhtoantq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ca này mình thấy khó khó sao ý

Chia sẻ trang này