1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu cho một tình yêu mới thật khó hơn tình yêu đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời hễ yêu là thấy khổ.
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lâm vào tình trạng như bạn đấy nhưng mình ko nghĩ tiêu cực như bạn đâu cố lên nhé. Đâu phải yêu là khổ đâu bạn ngoài chuyện buồn ra tình yêu còn cho mình rất nhiều điều tuyệt vời khác mà. Mặc dù có thể mình và người đó không thể đến được với nhau nhưng trong nhau vẫn còn giữ những kỷ niệm tốt đẹp về nhau mà. Mình cảm thông và chia sẻ với cái topic của bạn để bắt đầu lại từ đầu thật khó thậm chí là rất khó khi trong trái tim của bạn đã xác định một hình bóng rồi nhưng mình hi vọng thời gian sẽ làm phai mờ dần hình bóng đó để rồi mỗi khi mình nhớ lại mình chỉ là những kỉ niệm đẹp trong tâm trí mình thôi mà. Thế giới còn 3 tỷ người khác giới nữa mà tội gì mà cứ sống trong hoài niệm và đau khổ nhỉ hay vui lên rồi sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp thôi mà.
  3. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Một chút gì đó yêu là khổ đau . Em cung vừa trải qua thôi lại là lúc em đang ôn thi vào ĐH . Đúng là khó khi bắt đầu lại từ đầu khi mà tim mình in dấu một hình ảnh của ai đó . Em cũng nghĩ rằng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả khi mà trái tim mình đã yêu một ai đó. Khi mà chiếc là cố rới cây mà không được. Vui lên em hi vọng cả anh và em sẽ vui lên . Thời gian này dù có đau buồn thì em cung cố wên đi nỗi buồn . em cũng hy vong anh hãy vui lên cuộc sông công việc và bạn bè sẽ giúp anh ổn định tin thần và không buồn nũa
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Mình có một mối tình đầu khá nhiều ám ảnh. Một con người đàn ông vừa lãng mạn vừa giỏi và biết chiều lòng người. Nhưng có lẽ duyên gặp thì có còn duyên phận thì chưa nên chia tay. Mình đã ám ảnh trong thời gian dài...Trốn mình trong cafe, trong bóng tối và suy sụp...Những cuộc tình sau đó đều là ngộ nhận, mình biết rằng chẳng thể quên được first love dù ko còn yêu...
    Rồi một ngày tình cờ, màu áo đỏ của mình giữa chiều đông HN đã làm ấm một trái tim chưa bao giờ yêu, đó là first man của mình, thỏ bông bây giờ của mình. Cũng ko biết cái bắt đầu sẽ bắt đầu khi nào bạn ạ, hãy khóc nếu thấy buồn, nếu cảm thấy chưa thể vui thì hãy cứ gặm nhấm nỗi buồn, rồi niềm vui sẽ đi ra từ đó
  5. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa wá thật buồn . Nhưng ai vừa chia tay người yêu mà chưa có ai bên cạnh . Mình cũng thế buồn wá
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    người ta bảo '''' con chim bị đạn sợ cành cây cong ''''
    1 lần tổn thương trong tình yêu thì khó lòng có thể tin tưởng được nữa ,
  7. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khó ở chỗ là ko quên được EX hoặc là bị ám ảnh thôi. Mà có những người ko muốn thoát ra khỏi quá khứ ấy chứ, như tớ chẳng hạn . Như thế cho an toàn....
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Điều đó là dĩ nhiên rùi mà....... Tình yêu đầu tiên hay còn gọi là mối tình đầu bao giờ cũng mật ngọt nhưng cũng lắm chua cay
    Mọi chuyện dù cho là chỉ là thoáng qua nhưng đã làm cho bao người cứ trông mong vào những hòai niệm một thời , nó đã khắc sâu vào tâm trí và cảm xúc của mỗi người . Chính vì vậy mà khi bắt đầu một tình yêu khác thì thật là khó.......khó ghê gớm nhưng nếu biết cách sống dung hòa với cái cũ và thực tế với mới thì rất tuyệt . Cái chính là tình yêu có đủ mạnh mẽ để tạo nên một tình yêu mới.........cái đó quan trọng lắm nghen
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hãy vứt quá khứ đi, vì nó đã qua rồi, nhìn về phía trước, có ai đó đang chờ bạn kì, và nắm tay cùng người ấy bước đi thôi. hãy đi đến nơi hạnh phúc, có bạn và có 1 người....mới.
  10. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ làm bạn nguôi ngoai với mối tình cũ. Hãy tìm mọi cách để đam mê người mới
    Chúc bạn thành công !

Chia sẻ trang này