1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu cho một tình yêu mới thật khó hơn tình yêu đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhvinh

    khanhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ko được ở bên người mình yêu là một bất hạnh nhưng ko phải là mất tất cả. Cuộc sống mà ! Phải chấp nhận. Hơn nữa mình còn nhiều việc phải làm.Chuyện Yêu Đương là một phần cuộc sống nhưng nếu muốn sống tốt và vui vẻ thì còn nhiều điều đáng quan tâm hơn.
    Giờ với mình tất cả đã qua và những cái mới đang bắt đầu đến. Hy vọng nó sẽ may mắn và an lành.
    Chỉ thế là đủ!
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chia tay first love đã mấy tháng nay mà mình chưa hề có tư tưởng bắt đầu new love. Tự do, thoải mái, i love free.....
    Có lẽ mình đã cảm giác thích trốn tránh giống hồi xưa, lúc mình chưa yêu ai cả....Mặc cho ai cứ theo đuổi, và rồi mình vẫn vui vẻ và vô tư, kệ! Let it be!!!! Đến đâu thì đến, bao giờ gặp 1 nửa, biết đâu.......
  3. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì đơn giản, nhưng để được yêu thì khó đấy
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ngược lại, được yêu thì dễ chứ yêu thì hơi bị khó
  5. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    để tìm được một nguời yêu mình hay tìm được một người mình yêu thì dễ những để tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó thì không dễ chút nào đâu bạn ạ!
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Như thế này này , yêu thì dễ thôi nhưng để giữ được tình yêu thì mới là điều khó , thất bại trong chuyện tình cảm là dễ khiến con người ta suy sụp nhất , nhưng có thế nào cũng phải quên nó đi thôi , bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội khác ở phía trước mà . Trước tham gia UXM có 1 sis lấy chữ ký là câu này :
    Đừng thở dài hãy vươn vai đứng dậy
    Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

  7. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    con gái thì được săn đón nên cảm thấy tình yêu đến dẽ dàng. nhưng khi yêu con trai lại không trung thực, thật là bẽ bàng, không biết có coi là sự TRẢ ĐŨA không nữa.
  8. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    biết đâu ice_cream sẽ kiếm được một đấng phu quân như cuđiền thì sao?!!! hihih
  9. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống mình luôn cố găng hết tất cả mọi thứ để có thể xây dựng những ước mơ kinh khủng, đôi khi nhàn rỗi mình lại thực sự cần một người yêu bên cạnh để trút bầu tâm sự. chỉ có người yêu là đắng tâm sự vơi mình thôi
  10. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đúng! thật khó thật nguy hiểm. mình thiết nghĩ sẽ yêu một cô gái khác hết mình để bù đắp lại những gì xẩy ra trứớc đây với những người đã qua. tình cảm là một chuỗi BÂT CÔNG, nếu không có sự bất công thì tình cảm trở nên một bài toán quá đơn giản, nếu một bài toán đơn giản thì hàng ngàn năm nay con người sẽ bị chết vì chán mất thôi.

Chia sẻ trang này