1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu cho một tình yêu mới thật khó hơn tình yêu đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy có nhiều người như mình.....muh hok....đã từng như thế.....thấy sợ một thời đã qua.....cách đây gần 1 năm...kém mấy ngày nữa thui...tớcũng đã nghĩ như các bạn.....nhưng vấn đề hok phải là sợ yêu hay khó bắt đầu muh vấn đề là bạn chưa gặp đc người phù hợp thui.....hi```....tớ gặp đc ùi....
  2. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thế thì chúc mừng bạn đã tìm ra một tình yêu mới. Một cây khô khát nước đã được vun đáp bằng những gáo nước mátn lạnh của dòng sông tình ái. Tuy nhiên nó cũng có thể dễ dàng trở thành một cuộc tình đầy gian nan và nguy hiểm.
    chủ yếu của chúng ta đó là hương vị cuộc sống, nếu hạnh phúc mãi mà không nếm cảnh chia tan thì sao hiểu được mọi cảm giác tất yếu của con người. Topic dường như đã được mọi người quan tâm và đóng góp ý kiến sôi sục. cuđiền xin gửi lời mời tới tất cả các bạn tham gia đóng góp ý kiến một ly cafe. Xin chúc các bạn có một cuộc tình đầy lãng mạng. Riêng cuđiền vẫn xin được cảnh mồ coi, vẫn thắp đuốc đi tìm 1/2 còn lại.
    Ai bảo cđ chưa có người yêu, chẳng qua là có chưa đủ nhiều mà thôi.
    hêhhhe
  3. jaycee

    jaycee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình cần một khoảng thời gian tĩnh lặng cho tâm hồn, để đủ lý trí và tỉnh táo,để tiếp tụ, cuộc sống mà... Một mối tình ngắn ngủi nhưng cũng khá sâu sắc, đó là suy nghĩ của em, còn không biết với anh thì thế nào. Dù sao mình cũng đã thật thanh thản khi nói được ra những suy nghĩ của mình. Tiếc rằng lại không nhận được sự chia sẻ. Có lẽ điều mình luôn lo lắng đã đúng"Mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ, để mọi hi vọng và cố gắng đều trở thành vô nghĩa". Giờ chỉ thấy tiếc cho những kỉ niệm . Niềm đau rồi sẽ qua thôi.
    " Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người"
    Câu thơ trên tờ lịch có lẽ anh chép để nhớ về người trước. Giờ đến lượt em tặng cho chính mình.
    Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Bình yên nhé anh !
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yêu chân thành mà không thành thì phải tiếc !!!
    Yêu chân thành mà phải khổ thì thật đáng thương !!!
    Hết được yêu mà vẫn yêu ( nghĩa là yêu đơn phương ) thì là bế tắc !!!
    Yêu một người, mà bên cạnh ta (hoặc mới đang theo đuổi) họ vẫn nghĩ về 1 người cũ thì thật thiếu công bằng !!!
    ....
    Túm lại chia tay tình trước dứt điểm dược là một điều tốt, cho mình, cho người, cho (những) người sau... Vậy mới thật công bằng cho (những) người đến sau, và cho bản thân mình !!!
  5. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu nếu đã trôi qua thì hãy giữ nó như một kỉ niệm đẹp về cả hai người.
    Đến với một người mới quả thật không dễ dàng, đừng đem người đầu tiên ra làm cột mốc so sánh, sẽ thật không công bằng với tất cả.
    Let it be. Có lẽ tình yêu là thế.
  6. emcuatoia

    emcuatoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Let it be
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm buồn bao h cũng khó quên hơn những kỉ niệm vui.Ko trốn chạy.Hãy dành ra time để nghĩ lại những kỉ niệm buồn đó trọn vẹn t.Rồi từ đóhãy dũng cảm vượt lên đừng để quá khứ ảnh hưởng xấu tới tương lai của bạn!
  8. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tôi giốg anh.đã có 1 tình yêu đẹp và kết thúc quá đau buồn.bây h tôi hoàn toàn vô tình trước nh ng con trai khác.vì tôi đã mất hết niềm tin.....
    tôi ko thể yêu ng nào khác đc nữa... hoàn toàn lãnh cảm...
  9. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng rất yêu và chịu nhiều đau khổ vì người mình yêu, cứ nghĩ là sau này ắt cũng nên vợ nên chồng nên không bao giờ suy tính thiệt hơn, chỉ mong người ta luôn thấy hạnh phúc khi được mình yêu nhiều đến vậy. Thế rồi mọi chuyện không thành, và mình đã rất suy sụp tưởng như không thể đứng lên được. Nhưng mọi chuyện giờ đã qua, nghĩ lại chỉ thấy giận về những gì mình đã phải nhận, vẫn thường rơi nước mắt mỗi khi nghĩ về nó.
    Tuy nhiên mình vẫn không nghĩ rằng sẽ khó khăn để bắt đầu 1 tình yêu mới. Chỉ là do không tìm được nửa thực sự của mình thôi, chỉ là sau 1 lần thất bại bạn sẽ cẩn thận hơn trong sự lựa chọn.
    "Cái na ná tình yêu có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc tưởng như mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu..."
    Mình vẫn luôn hi vọng vào tình yêu. Mình nghĩ các bạn cũng vậy, nếu luôn hi vọng và tin tưởng thì bạn mới thực sự yêu người đến sau và cũng sẽ được đáp lại trọn vẹn. Chứ lúc nào cũng tự kỉ ám thị rằng mình không thể quên chuyện cũ thì lại là không tôn trọng người đến sau và cũng là không tôn trọng bản thân mình đấy. Như vậy chẳng phải chính bạn đã tự ném đi hạnh phúc của mình sao?
  10. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tôi ko thể.
    múôn quên tất cả nhưng rồi ko thể...
    ko thể bắt đầu đc cái gì cả.....

Chia sẻ trang này