1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu chuyển từ tình bạn sang tình yêu khó đến mức nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gun, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun

    gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chuyển từ tình bạn sang tình yêu khó đến mức nào?

    Mình yêu cô ấy kinh khủng nhưng lại không dám nói ra
    Làm sao đây ?
  2. ddt

    ddt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bước 1 là chọn cái hình đại diện la BOY đi đã .
    Bước 2 khi nào bác đổi thì tôi nói tiếp ... hehe
    Bé lên ba bé đi mẫu giáo cô thương bé vì bé không khóc nhè !
    không khóc nhè ......... Éo Éo hết Pin rồi .
  3. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ để tình bạn đi quá xa bởi khi đó nó sẽ không bao giờ trở thành tình yêu được...

    casper - sziasztok
  4. flower_vnvn

    flower_vnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  5. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....
    thật ra từ tình bạn chuyển sang tình yêu cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi
    cái đó còn tùy vào tình bạn ở mức độ nào...nếu 2 người là bạn quá thân thiết, quá thấu hiểu nhau đến mức đi guốc vào bụng nhau)...thì khi chuyển qua tình yêu sẽ thấy rất khó...vì đã quen đối xử với nhau bình đẳng...giờ có gì đặc biệt hơn, nên sẽ làm cho cả 2 người thấy ngại...hơn nữa, nếu la bạn quá thân, chuyện gì cũng biết cả rồi, thì sẽ không còn chuyện nói với nhau...như vậy là một điều không tốt
    thế nhưng không phải là không thể được
    ..hihihi...mình đây chính là một ví dụ điển hình đây...và cho đến giờ mọi chuyện vẫn rất tốt...
    theo quan điểm của mình, con trai nên ngỏ lời ra, vì con gái thì đôl khi khó nói.....
    bây giờ đằng nào thì bạn cũng không có câu trả lời, tại sao không thử một lần nói rõ ra....
    You'll never know until you try
    Chúc bạn may mắn !!!!

Chia sẻ trang này