1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu cuộc sống mới (Tập 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Có bạn, đang rủ em "bắt đầu cuộc sống mới". Lời rủ rê nghe cũng hấp zẫn, nhưng em thì vẫn thấy cuộc sống cũ của em chưa buồn tẻ và hí hí, cái hấp zẫn kia hình như chưa hấp zẫn em
    thế nên, em cứ ghi nhận và để đấy xem sao đã, nhỉ
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @anh Nul, anh Khoai: Dạ, hân hoan chào mừng các anh vào nhà em chơi. Hehe...
    @Gái: đêm qua anh mơ thấy hai cưng nhá, còn rủ đi xem hàng thùng. Chết cười
    ***************************​
    Gái ạ, chả hiểu anh bị làm sao nưa, thích cái bộ phim Sở Lưu Hương quá thể cơ ấy. Anh đang xem mà, bắt đầu vào đĩa 3 rồi đấy. Tranh thủ lúc có đứa đi chơi xem cho hết. Có mặt nó ở nhà chả thể nào mà xem cho tử tế được. Ai lại mình xem có đứa cứ lẩm bẩm chê: phim gì mà đàn ông mặc váy lại buộc tóc như đàn bà, đúng là bọn coleros. Chả yên tẹo nào.
    À, kể gái nghe, 3 nước chúng nó tập trung chiến đấu với bọn LRA, chúng nó tập trung lực lượng đánh bom mới chết chứ. Thế là hôm nay anh nhận được cái tin canh phòng cẩn mật, không bọn thua trận nó chạy mà gặp phải mấy cái túp lều của anh thì anh đứt. Thế là phải chuẩn bị túi chạy nhanh. Hề hề... túi chạy nhanh là cái túi nhét đủ thứ có thể sống được 3 ngày ............ trong rừng. Hehe... Anh nghe xong, ba chân bốn căng, sạc pin điện thoại, sạc pin radio, sạc pin thuraya, .... nhét vài đồ linh tinh vào túi, rồi thay giầy, hố hố,... giầy chắc chạy nhanh hơn dép nhờ. Vác thêm hai can xăng dự bị, đèn cấp cứu,... rồi yên chí đợi LRA tới là ................. chạy.
    Ăn tối xong rồi mà chả thấy thằng bỏ mẹ nào chạy qua đây, anh lại lên cơn thèm thuốc, tìm mãi, tìm mãi mới nhớ ra là anh bỏ nó vào túi. Lại lọ mọ đi tìm túi, tìm mãi tìm mãi mới nhớ ra là ........ cái túi anh bỏ quên trong văn phòng. Đời nói chung là rất vớ vẩn. Anh chạy ra văn phòng thì đời ạ, anh không còn nhớ nổi chìa khoá văn phòng anh bỏ đâu nữa. Đành quay vào vậy, giời ạ, giờ thì lạy giời cho không có thằng bỏ mẹ nào chạy qua đây.
    Đầu óc anh càng ngày càng tệ, càng nghĩ càng thấy sợ tuổi già gái ạ. Thế là anh vừa phải xem phim vừa phải viết cho gái nghe chuyện của anh. Tệ quá gái nhờ.
    Định cho gái xem cái bản đồ attach bọn LRA nhưng mà lười post quá. Hehee... gái thông cảm nha.

    *******************​
    Thôi ngủ một giấc, ngày mai mở mắt dậy một cuộc sống mới bắt đâu, mong là không phải ở trên thiên đường nhờ, vẫn dưới mặt đất thôi.
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Vào thăm nhà em HT
    Mọi sự khởi đầu đều gian nan vất vả, biết là vậy nhưng sao thấy mệt mỏi, chán nản, oải quá
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hết ngày dài lại đêm thâu, em vẫn đi trên đất ...Phi Châu
    Có điều này chắc HT thấy đúng là họ rất ...hôi nhưng bù lại thì da cực mát, mát rượi nhá
    Bắt đầu một năm mới vui vẻ nhá
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo, bao lâu nay sáng suốt, khôn ngoan, h đừng có dại dột! Ấy vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác, liên tiếp xảy ra, đi từ cái dại này đến cái dại khác, mệt mỏi quá!
    Ngay lúc này đây, liệu, cuộc sống mới có bắt đầu???
  6. bdsMyHome

    bdsMyHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bắt đầu một cuộc sống mới đây, được hơn nữa tháng rồi đấy
  7. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    uh, tại vì ấy ham chơi nắm
    [nick]
    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 10/01/2009
  8. hrevietnam

    hrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    nick mới cho 1 dự định mới, 1 ý tưởng mới.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn bị về rồi nên thấy hồi hộp ghê, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện về cho mẹ. Chả có việc gì nhưng vẫn thích gọi về, thế mới lạ. Dạo này lại còn chuyện mất ngủ chứ. Mà mất ngủ kiểu cực kỳ lạ, 9h tối mắt díp lại, ngủ say sưa tới 12h đêm, tỉnh, thức tới 4h sáng mới tiếp tục cơn gà gật được. Thế mới ức làm sao. Có đêm không ngủ được, nhắn tin cho gái loạn lên, không biết gái có bị đánh thức mà lầm bẩm chửi rủa không nhờ...
    Mùng 2 nhá, mùng hai anh có mẹt ở nhà rồi đấy.
    Thế rồi hết tết lại lăn lê bò toài tìm việc. Cuộc đời lại bắt đầu một trang mới nhể.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ầy dà, anh muốn đi Angkovat nhưng mà chả có bọn nào nó dủ đi, mà cũng tìm mỏi mắt không có bọn nào định đi ở box Du Lịch cả. Thôi nghĩ một hồi đành về nhà rủ gái nhà đi vậy.
    Tháng hai có đứa nào thất nghiệp muốn đi chơi Angkovat với anh không? Đăng ký với anh nhá, ưu tiên nữ.
    Tiện thế anh đưa cái danh sách đồ mang về cho gái này:
    1, Gọt: cái Ipod 1Gb.
    2, Song: cái áo ethiopia
    3, Vân Lương: một con ruồi bỏ trong lọ
    4, Sun: cái dây chuyền xương lạc đà
    5, Rùa: cái vòng lạc đà
    6, CGCP: cũng dây chuyền lạc đà
    7, chưa nghĩ ra đứa nào nữa. ....
    Còn lại một số gái được tặng thêm dính tủ lạnh hình King Tutakhamun hoặc Cleopactra..

Chia sẻ trang này