1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu cuộc sống mới (Tập 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế mấy con bọ ế ẩm k cho em con nào à
    Mà Angkovat em cũng xèm nhắm mỗi tội ứ đủ xiền và time . Hay anh để tới Tết Lào đi Lào giăng mật mí em - gần 9 ngày thoai ạ
  2. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi Angko Wat có ghé về SG ko?? Ghé vào SG để anh đòi quà chớ !
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đi Angko Wat có ghé về SG ko?? Ghé vào SG để anh đòi quà chớ ![/quote] Thật ...bạn mà ko có quà thì bao giờ tớ mới có
    Cơ mà cứ làm phát cuộc sống mới đê, ko Angko Wat thì cũng chạ Đôiko What? làm giè
    Vưỡn là xì pem thôi mà
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mới làm sao để bất đầu?!?!?
    Thôi anh ạ, heo may giờ đã chín
    Gắp mùa thu bỏ vào hạnh phúc người
    Khi nước mắt làm cong lối cũ
    Đứng đợi mùa như thể đã tàn hơi
    Hà thành cũ đến từng viên gạch ướt
    Những con đường bạc phếch như nhau
    Thì răng khểnh cười xuyên ký ức
    Gió Hồ Tây ngàn ngạt thổi ngang đâu
    Thôi anh ạ, búp bê giờ đã khác
    Câu thơ em lời đề tặng cho không
    Bốc thăm hẹn hò, trò chơi xúc xắc
    Sao nỡ đẩy nhau đến một chỗ vô cùng ?
    Em kiêu hãnh đặt gót giầy xuống phố
    Những chàng trai nháy mắt bên đường
    Dẫu biết lắm thêm một ngày quyến rũ
    Nhưng đành nghe tim gõ nhạc vô thường.
    st

  5. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em Thủy xây nhà ở đây ^^.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình chẳng biết anh này là anh nào nhá....
    ----------------------------
    Thông báo với vài người quen là em về nhà rồi đấy, có nhắn tin gọi điện gửi quà cáp thì nhanh lên nào nhanh lên nào.
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    kể từ 0h0''1" ngày 27/1/2009, anh đã là 1 con người hoàn toàn khác, ko ủ ê buồn tủi, không bi quan chán nản, ko an phận nữa. Anh đã tìm được mục tiêu cho mình, tìm được ý nghĩa của cuộc sống, tìm được cuộc sống mới. Nhưng tình yêu anh dành cho em thì mãi mãi không phai nhạt, nó cũng thay đổi, nồng cháy hơn, thắm thiết hơn. Khi em nói không muốn gặp lại anh nữa, muốn coi như 2 ta chưa từng quen nhau, anh đã nhận ra 1 điều: em là 1 phần cuộc sống của anh. Anh sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, như chưa từng tồn tại, sẽ dõi theo em, ngắm nhìn em từ xa thôi. Với anh, thế là đủ
  8. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh Bách.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay anh hỏi em về cuộc sống mới . Tks vì đã hỏi em, nhưng em e rằng những gì anh hỏi thì lâu thật lâu nữa mới có ạ . Còn cuộc sống mới sắp tới đây của em cũng sẽ có. Và em đã bắt đầu nó rồi đấy, khi tháng ngày cũ của tháng cũ vừa trôi đi
    Cái gì cần phải quyết định cũng thật khó khăn nhỉ? Cố mãi rồi em cũng đưa ra quyết định đó. Lần đầu tiên đấy ạ. Hí hí, nhưng giờ thì em thấy ổn hơn trước đó nhiều rồi
  10. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mong muốn bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ, không còn chỗ cho những nỗi buồn. Phải bắt đầu một cuộc sống mới thôi.

Chia sẻ trang này