1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu cuộc sống mới (Tập 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Gái ạ, tớ rất khâm phục cậu đấy, bạn tớ thật can đảm phải không?
    Đọc những dòng cậu viết trong blog mà tớ không cầm được nước mắt. Cuộc sống là thế, sinh ly tử biệt. Quan trọng là ta vẫn cố gắng không để phụ lòng cha mẹ sinh thành.
    Tớ biết bác ở trên kia chắc đang mỉm cười với cậu.
    Tất cả bọn tớ đều ở bên cậu gái ạ.
    Yêu nhiều.
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em đang lập một vài plan cho năm nay đấy
    Có chút thay đổi về công việc và chơi bời
    Có một xíu xíu thay đổi về cá nhân nữa
    Có thay đổi nhớn về fần "quà cáp"
    Có một vài dự kiến mở - chờ xét duyệt...

    Kể ra cũng khá nhiều việc cần làm trong những tháng còn lại, nhưng em thấy vui, vui lắm ý
  3. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    thường ngày ngồi tới giờ này là uể lắm rồi, hnay lạ, cái đầu còn tỉnh táo lắm..có lẽ đây là buổi làm cuối cùng nên nh luyến tiếc mặc dù ao ước ngày này bao lâu rồi..
    kết thúc mày, kết thúc những ca trực hằng đêm, ko biết tao có bắt đầu đc cs mới ko?? ôi, mình đang nói nhảm nhí j đây, thức khuya riết rồi cũng quen, có thay đổi cũng vậy, chỉ ta với ta..dù sao cũng sẽ cố gắng kiếm tiền vì thế hệ con em sau này
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian ngày nào cũng bắt đầu bằng việc đọc các quote trong "Bắt đầu cuộc sống mới" và bản thân bắt đầu cuộc sống mới bằng cách không đọc chúng nữa đến giờ cũng đã hơn hai năm.Có lẽ thời gian trôi đi và bản thân cũng thay đổi theo.Tôi đã thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại và cũng từ "bắt đầu cuộc sống mới" tôi đã thay đổi và lãng quên nhiều thứ.
  5. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình đã dự định bắt đầu một cuộc sống mới vậy mà... Trách ai đây? Chỉ trách mình quá vội vàng mà thôi. Những ngày này mình đã cố gắng, nhưng thật sự mình cảm thấy bế tắc, mệt mỏi..
    Cũng tự nhủ rồi mọi chuỵện cũng qua nhưng sao thấy sợ hãi thế...

Chia sẻ trang này