1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu học piano như thế nào?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi MuaHoaRoi, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. u_na_u_nan

    u_na_u_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    con gái bạn sướng thật đấy ,mình rất muốn học đàn nhưng"tuổi già sức yếu" cộng thêm bệnh lười nhác ,không chuyên cần nên chẳng biết chơi,mặc dù rất muốn học một bài hay để về sau đàn cho choong nghe
    Bạn muôn mua thì tốt nhất chọn đàn của Nga (mấy đứa bạn bảo mình thế)
    nếu bạn muốn cho con mình chuyên sâu vào ngành đó ,sau này cho con hoc Nhạc viện thì 4 ,5 tuổi cho cháu đi học ,thông thường trẻ không thích học ngay đâu ,và rất nản,nên fải cố,rồi dần dần khi bắt đầu có cảm xúc ,cháu mới yêu con đường mẹ chọn
  2. u_na_u_nan

    u_na_u_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình thích học piano lém .thật lòng đấy ,nhìn mấy con bạn học đàn đi chơi ở wán caffe ,mình thích lém
    nhưng biết làm sao được ,chắc sau này fải gửi gắm "niềm ước mơ vào con "vậy
    [r32)
    mình cũng rất muôn khi già nghe được con chơi đàn,cảm thấy ấm áp hạnh fúc lém,vì vậy ,khuyên bác(cháu xin lỗi vì cũng tưởng bác bằng tuổi cháu,cháu mới 19 thui) hãy cho em đi học ,vì có tài lẻ là 1 điều cực kì trong giao tiêp sau này
  3. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn CoDep am hiểu về đàn điện tử thật.Cá nhân tôi thì thấy tiếng đàn điện tử dẫu sao vẫn không gây cảm giác sâu lắng như đàn cơ được,chỉ cần nghe vài nốt trầm là nhận ra sự khác biệt ngay.Nhưng đàn điện tử thì đúng là có ưu điểm là giá cả phải chăng hơn nhiều,tuy cảm giác ngồi trước cây đàn điện tử khác xa cảm giác chơi một cái piano cơ học
    À mà tôi có một thắc mắc.Tôi có mua một cái đàn Yamaha mới (nhưng hình như sản xuất ở Indonesia) tháng 5 năm năm ngoái.Hiện nay,dây đàn xuống rất nhanh và phím rất hay bị kẹt,nhưng tôi không dám lên dây vì mới lên cách đây 5 tháng mặc dù tiếng đàn nghe khó chịu lắm.Ngoài ra,có vẻ tiếng của cái đàn không được hay cho lắm,nghe khác hẳn kiểu tiếng của đàn Đức và đàn tôi nghe trong đĩa,nên thỉnh thoảng hơi chán.Các bạn có cách nào giúp tôi trị cái đàn không?Xin cảm ơn trước
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đàn điện tử kêu từ loa phóng thanh, nhưng thân đàn rung rất
    ít . Đàn piano cổ truyền rung từ giây đàn vào không khí, và mốt
    phần khá lớn vào thân đàn . Vì vậy tiếng ồn nhiều hơn . Người
    đánh đàn Piano truyền thống có cảm giác cây đàn rung lên,
    nhưng người nghe không thấy điều này . Họ chỉ thấy đàn điện
    ít tiếng ồn, ít tạp âm hơn mà thôi . Người ta không thu thanh của
    đàn điện, mà thu thẳng tín hiệu digital của nó, hoàn toàn không
    có tiếng ồn. Khi thu thanh đàn thường, phải đặt micro cách đàn
    một khoảng có thể giảm được tiếng ồn từ thân đàn truyền ra .
    Những đàn Piano để ghi âm thường có giá hàng trăm nhìn đô .
    Theo ý kiến riêng tôi, thì phím đàn digital chưa đủ nặng. Tuy vậy,
    phím nặng cũng ảnh hưởng đến tốc độ ngón tay chạy trên đàn .
    Đàn của bạn có những bệnh như thế thì nan y đấy. Chữa thì
    được, nhưng tốn kém quá, gần như làm lại đàn mới còn gì ?
    Những miếng gỗ mà đinh mắc giây đàn đóng vào đó, phải mua
    của hãng làm đàn mới thay được. Đó là gỗ rất cứng, đã tẩm
    thuốc rồi. Phím đàn bị kẹt thì không biết chữa ra sao ? Chỉ còn
    cách đặt mua của xưởng rồi thay cả bộ vào. Nếu không phải
    bệnh của cả giàn máy, thì dễ hơn, mà tuỳ từng nốt mà chữa .
  5. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có cây đàn mới mua, dây xuống cũng nhanh, chẳng để ý chính xác là mấy tháng. Đến 1 năm sau khi mua mới gọi thợ lên dây, lúc đấy thợ phải lên đến 2 lần. Lên xong nó lại xuống lại, phải lên lại lần 2. Thợ bảo, phải mất đến 3-4 năm, bộ khung gang mới ổn định, thì lúc đây đàn sẽ ổn định hơn.
    Phím hay kẹt, tớ cũng không rõ, nhưng thử sấy xem, đàn piano mà để ẩm thì phím sẽ không thể nhạy, và nhanh xuống dây.
    Còn tiếng đàn, tớ cũng nghe được vài cây rồi, thấy mỗi cây một tiếng. Mà nhất là tiếng của piano upright lại khác xa với tiếng grandpiano. Bạn lại so sánh tiếng đàn thật với loa, càng khó so sánh hơn. Mà chưa kể kĩ thuật nhấn phím nữa
    Đấy chỉ là kinh nghiệm của tôi, còn bản thân chẳng phải am hiểu như bác CoDep. Hi vọng đàn của bạn tốt.
  6. cloudriver

    cloudriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ là người mới bắt đầu học piano.. thế đã là muộn quá nhưng đây đã là mơ ước từ nhỏ.. còn nhiều hơn cả mơ ước vì không ngờ có một ngày mình lại có thể sở hữu một cây đàn piano trong phòng dù là nó chỉ là đàn cũ..
    Đàn của mình là đàn Nga nên cũng gặp nhiều vấn đề lắm, chủ yếu là do thời tiết ẩm của Hà nội.. mình thấy anh sửa đàn cho mình nói rằng đàn Nhật thường hợp hơn vì nó thích ứng với khí hậu ở đây hơn..
    Các phím đàn của mình thỉnh thoảng cũng bị kẹt.. ấn một cái là thôi dính chặt xuống không có chịu lên Đó là do lớp dạ bọc ở trong gặp thời tiết ẩm nên trở chứng vậy.. Đàn của bạn HiLine chắc cũng có cái máy sấy ở trong, đừng quên cắm cái sấy mỗi ngày chắc nó cũng đỡ hơn.. Với mình thì hồi mới lấy đàn về mình có tổng chỉnh sửa (đại tu í ) toàn diện, sau đó nếu bị kẹt phím thì lại gọi người ta đến thôi.. Sửa phím bị dính, mình thấy anh í ngồi tỉ mẩn gõ từng phím rồi có cái gì giống cái panh.. kẹp kẹp một tí thế là nó lại kêu pinh pinh như thường Theo mình (không biết gì đâu nhớ) bạn HiLine nếu cảm thấy không ổn với tiếng kêu của chiếc piano nhà bạn, bạn nên gọi thợ đến xem và căng chỉnh dây giùm, nên gọi người thợ khác với thợ lần trước sửa cho bạn xem, nhỡ đâu vì cái tai và tay sửa của người kia chưa được tốt..
    Lọ mọ vào topic này vì thấy nó dành cho người mới tập piano.. rất mong được sự chia sẻ của thành viên box Âm nhạc.. mình mê lắm, mỗi tội cũng bận và còn nhiều việc để làm nên không dành được nhiều thời gian cho học đàn.. Mong học hỏi được nhiều điều ở đây.. Mạng ttvn đúng là còn hơn cả một xã hội thu nhỏ.. đụng đến vấn đề gì cũng thấy có nhiều người tài giỏi.. mình thật lòng ngưỡng mộ
  7. cloudriver

    cloudriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện mình xin hỏi luôn, bạn nào rành thì trả lời mình với nhé! Xin cảm ơn các bạn trước. Mình đang băn khoăn về chuyện tìm mua cái máy đập nhịp, ai đó nói với mình về một loại máy màu nâu đen gì đó và giá tầm 400-500k nhưng lại chả nhớ hiệu gì - với chừng ấy thông tin thì mình chẳng muốn đi mua gì cả.. hihi.. các bạn tư vấn hộ với là máy đập nhịp có thật sự cần thiết không và nếu mua thì nên mua hiệu gì.. ở đâu.. tầm bao nhiêu tiền là vừa và tốt.. mình ở Hà Nội. Nếu bạn nào có lòng dẫn mình đi mua nữa thì mình cảm kích vô cùng..
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Máy gõ nhịp thực sự không cần thiết .
    Nghe có vẻ vô lý ?
    Xin giải thích như sau:
    1- Người giỏi nhạc đương nhiên không cần .
    2- Người không đủ trình độ tự gõ nhịp được cho mình,
    thì họ thường học theo thầy, hoặc nghe theo ghi âm .
    Kinh nghiệm tôi dạy Piano, thì học sinh nào học xong
    3 cuốn Methode Rose rồi thì có thể tự đọc tự học được
    Piano .
    Khi tôi dạy học sinh những bài trong Methode Rose,
    tôi chơi cho học sinh nghe ít nhất 2 lần bài học . Sau đó
    tôi cho học sinh đánh phần tay phải, miệng tôi hát nhạc
    phần tai phải cho học sinh theo, và tôi đánh đàn phần tay
    trái . Chơi khoảng 5 lần đến 10 lần thì học sinh chơi khá
    thạo tay phải, và ý thức khá rõ về nhịp . Sau đó tôi lại giải
    thích phần tay trái, và để học sinh đánh tay trái theo miệng
    hát của tôi, trong lúc tôi chơi tay phải . Lần này sau khi khá
    thạo tay trái, học sinh đã nắm khá tốt về nhịp phách vì cả 2
    tay đều có nhịp riêng của chúng, và hoà nhịp với nhau .
    Sau đó, tôi để học sinh chơi cả 2 tay, tôi chơi phần tay trái
    một quãng 8 trầm hơn, và miệng tôi hát phần tay phải .
    Sau 2-3 lần như vậy, thì tôi vỗ tay, và yêu cầu học sinh chơi
    theo nhịp tay vỗ của tôi . Tôi vỗ tay không đều, có chỗ nhanh,
    có chỗ chậm như bản nhạc hay có tình cảm phải chơi như vậy .
    Thực tế tôi cũng cho học sinh chơi theo metronome, nhưng đó
    chỉ ở những trang 10 đến trang 20 mà thôi . Lý do là nhạc máy
    rất đều đặn, không có linh hôn như người thày dạy nhạc vỗ tay,
    hay gõ nhịp . Nếu học gõ nhịp theo máy, dễ thành người chơi
    Modern Keyboard lắm (không phải Classical Musics).
    Metronome điện tử ở Mỹ giá thấp nhất la $20 đôla, trong đó cái
    máy giá 5 đôla, còn 15 đô kia là tiền trá công cho người làm,
    tiền thuê nhà, điện nước, thuế má, và vân vân một doanh nghiệp
    phải trả. Đàn Digital Piano thì có sẵn Metronome built in ở trong.
  9. cloudriver

    cloudriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác CoDep rất nhiều về lời khuyên ạ. Thực sự thì em.. (hic.. không biết xưng hô thế nào cho phải , có gì bác góp ý ạ) cũng băn khoăn lắm. 400-500k tuy không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ để rước một cái máy về rồi sau đấy mới nhận thấy là nó không cần thiết và bỏ đó không dùng. Em tự đánh giá mình không đến nỗi không có tí ti tai nhạc nào.. hay không có tí cảm nhận gì về nhịp và phách.. vậy nên chắc nghe lời bác khuyên ạ Bác nói tập theo máy gõ nhịp dễ bị digitalize mình đi làm em sợ quá. em yêu cách mà mọi thứ diễn ra tự nhiên..
    Nghe bác kể chuyện đi dạy học sinh như vậy em thấy.. Không biết mọi người học đàn kiểu amateur ở đây ra sao?.. chứ em học thì không được chuyên nghiệp như vậy. Mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi học 1 tiếng thôi.. trong 1 tiếng đó đầu tiên là trả bài cũ, trả xong bài cũ thì tập bài mới. khi tập bài mới thì đâu có nhiều bước như bác CoDep kể đâu.. không kỹ như vậy.. chủ yếu là giới thiệu để ở nhà học sinh tự tập vậy thôi.. Bác CoDep có lời tư vấn gì không bác... với một học sinh nếu lớn ơi là lớn rồi mới bắt đầu tập đàn.. nói chung là các nốt nhạc vẫn nhớ.. ngày bé xiu cũng có học léng phéng organ, nhưng giờ thì... cái tay nó không được mềm.. và dẻo tẹo nào..
    Bác ở nơi mà người ta vẫn gọi là cách Việt nam nửa vòng trái đất phải không ạ? giờ tuyết rơi chắc là trắng xoá.. em nhớ bộ phim Love story với tuyết thật đẹp và tiếng piano ngọt ngào đầy tâm trạng trong phim.. (không giống với Love story của Richard Clayderman).. trữ tình, tha thiết nhưng có gì đó hơi nằng nặng nghẹn ngào.. ở đoạn đầu khi mới cất lên.. giống như sự kìm nén nỗi đau khổ ở một con người mạnh mẽ như Oliver.. và rồi đến giữa bài giai điệu lên cao và vỡ ra như những giọt nước mắt trào ra cùng với sự mất mát quá lớn.. một người yêu thương nhất..
    tối nay xúc động quá..!
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một giờ học thì hơi mệt cho học sinh, như bữa ăn quá no .
    Tôi có dạy những người muốn học 1 giờ, nhưng về cuối
    thì tôi để họ đánh đàn những bài đã học cho tốt hơn, chứ
    không tập bài mới nữa . Tôi hướng dẫn bài mới sau khi học
    sinh trả bài cũ và tôi uốn nắn xong xuôi.
    Một buổi dạy thì cũng khoảng đó, và cũng có phần trả bài,
    chữa bài, rồi mới dạy bài mới. Thí dụ tôi kể trên là điển hình
    cho hầu hết mọi sức học . Ai có trí và tay tốt hơn thì học dễ
    và nhanh hơn, nhưng tôi không dạy sơ sài hơn . Những
    ai học hơn trung bình thật nhiều thì tôi mới dạy sơ sài hơn.
    Người lớn và khéo tay thì không cần dạy kỹ như thế, mà chỉ
    cần chơi riêng rẽ từng tay, mỗi tay 2 lần là có thể đánh được
    2 tay ngay. Chỉ 9-10 tháng là xong cả 3 cuốn Methode Rose .
    Trong những người này, có những người học nhanh hơn tôi
    ngày xưa rất nhiều . Trung bình với trẻ em thì mỗi cuốn chừng
    9-10 tháng. Mong rằng bạn cũng là người học nhanh.
    Tôi dạy như thế thì hầu hết các học sinh học rất nhanh, mà
    không bị mặc cảm tự ti là học dốt . Nếu dạy theo kiểu cho
    rằng học sinh rất giỏi, thì họ bị sức ép quá nhiều, gây ra mặc
    cảm tự ti và thất vọng về mình . Tôi nhớ lại hồi xưa tôi học đàn
    thì dốt nát chậm chạp dường nào .

Chia sẻ trang này