1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu lại từ đầu ntn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi siberia, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. siberia

    siberia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lại từ đầu ntn

    Ngày trước tôi tìm hiểu một cô gái qua sự giới thiệu của bạn bè. Sau một thời gian cô bạn ấy tỏ vẻ không ưng. tôi hiểu & không làm phiền nữa. Nhưng gần đây cô ấy có một tn hỏi thăm. Tôi hiểu vấn đề theo hai nghĩa:
    1. Đơn thuần hỏi thăm
    2. Bật đèn xanh
    Nếu là bật đèn xanh thì tôi nên bắt đầu lại ntn?
    lưu ý là tôi vẫn "bồ kết"
  2. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đàn bà con gái là thế đấy, cứ thỉnh thoảng thòng vài cái dây cua được thằng nào thì cua thôi! Bạn cứ thòng lọng lại, đừng có xác định là yêu hay là gì cả, chỉ xác định là coi như có người để mình quan tâm! Thế là đủ rồi, vừa mới nt đc một cái mà đã có cái suy nghĩ là yêu hay là... thì sau nay bạn gặp phải 1 người con gái chăn dắt siêu hạng chắc bạn chết thảm!
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên ko ưng, sau 1 thời gian thì lại có 1 tin nhắn hỏi thăm ??
    Hay nó nhắn tin nhầm ??
    nghe có vẻ cụt hứng nhỉ
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    để đề phòng trường hợp xấu nhất ở giả thiết trên.
    Thiết nghĩ bác thử nhắn tin lại xem : Nội dung : em nhắn nhầm cho ai rồi, anh nhắn báo lại cho em để em biết còn nhắn lại cho người ta "
    Nếu đúng là nó nhắn nhầm thật thì : nó sẽ Replay : " xin lỗi " hoặc đau đớn hơn có thể ko thèm nhắn lại gì .
    Còn nếu nó đúng là có chủ ý nhắn cho bác thật thì nó sẽ có thể nhắn lại : " hi hi em có nhắn nhầm đâu, nhắn cho anh đấy chứ , tối đi chơi nha "
    ô hô !
    ĐÓ cũng là 1 cách để nối lại liên lạc mà ko thô ( mặc dù có thể hiện giờ deck cần biết là mày có nhắn nhầm hay không, nhưng cái quan trọng là tao phải nối lại liên lạc đã , nhưng chẳng nhẽ lại bộp phát : trời anh mong tin em mãi cả 3 tháng trời rồi )
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo gọi đọc bài. Kiểm tra miệng chứ chưa phải là kiểm tra 1 tiết. Hệ số thấp.
    Nhắn lại báo em nhầm như LLF2k3 là rất sáng suốt.
  6. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... Tình huống này ... Sao mà giống em thế bác ... Như lột ấy ... Em thế ... Em cũng tưởng như bác " bật đèn xanh " đó ... Em chủ động mời cô ấy đi chơi ... trong khi cô ấy đang định rủ ... Tất nhiên là : Cô ấy đồng ý. Nhưng rồi, em lại phải thất vọng thêm lần nữa. Cô ấy không giữ lời hứa như mọi lần. Hôm rồi ý. Em gọi điện. Và cô ấy chỉ nói ngắn gọn " Anh à, không yêu được nhau, thì anh hãy coi em là bạn nhé " ... Em chả biết nói sao ... Ậm ừ ... Rồi thì ... Chả đi đến đâu ...
  7. Carrots

    Carrots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn SV_YK nói đó, đừng ăn dưa bở bạn ạ. Mình cũng đã từng rơi vào tình huống như của bạn rồi, cuối cùng chẳng đi đến đâu, chỉ tiếc đã tốn công sức bỏ ra mà vẫn tiền mất, tật mang. Mình nghĩ hình như người kia chỉ muốn duy trì quan hệ với bạn để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra vẫn còn chỗ đi lại. Loại người như thế thì dứt quyết thôi, chỉ nên coi là bạn. Hãy dành thời gian đầu tư vào vụ khác, trên đời thiếu gì gái đẹp mà lại ngoan nữa.
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác này dưa bở nặng, cũng giống như mình lúc đầu tưởng bở sau thì vỡ mộng. Hiện tại mình và người đó cũng không gặp nhau, không nhắn tin điện thoại gì, nhưng nếu thấy mình online thì người đó vẫn nhảy vào chat với mình, hỏi thăm sức khỏe, kể lể chuyện công việc, bạn bè, gia đình. Nhưng mà muốn cưa em ấy ư, còn lâu nhé, em đã có tình cảm với người khác rồi hic hic.
    Kết luận chưa có gì đặc biệt, đó có thể chỉ là lời hỏi thăm xã giao với một người bạn, rất là bình thường.
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Heh, anh Long sến, đụng hàng rồi hé?
    1 cái tin nhắn tốn có 400đ thôi các anh ạ, tiếc giè đâu. Các em cáo thi thoảng buồn buồn, chả có việc gì làm hoặc hết vẹo...là lôi cái danh bạ ra tra, thấy anh nào quan tâm đến mình là đong đưa, ỏ ê, vì biết chắc là có người sẽ trả lời. Chuyện thường ngày ở ngõ huyện ấy mà.
    Nhưng mà cũng ko nên coi thường chuyện này, vì như thế chứng tỏ trong lòng em ý có chỗ dành cho mình. Anh chủ topic nên thăm dò xem, có phải em ý hiện nay đang cô đơn ko, nếu đúng thế thì tấn công đi, mạnh dạn lên, giờ khắc quyết định đấy.
    Thân ái và quyết thắng
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ma? nhưfng anh ga? được "móc" lên kiê?u na?y thi? cơ hội cufng ko nhiê?u đâu em líp ạ, đa phâ?n la? gia?i khuây" cho mấy em cáo rôfi việc ma? thôi. 3x7=21 nga?y lưa? được anh ga? mới la? lại "đạp" mấy anh ne? xuống trơ? vê? vị trí ma? các anh đaf xuất phát!

Chia sẻ trang này