1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu lại với Cáo như thế nào đây các bác (giai đoạn đầu) !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế bác vẫn chưa tìm ra lối đi cho mình à? Nếu mà quyết định nghe theo con tim thì nhích đi thôi chứ còn gì nữa.
    Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mất hết cả lí trí
    Đôi khi tình yêu vẫn thế
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
  2. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Dạ chưa bác ah .. em chưa tìm ra được 1 hướng đi đúng đắn nào đây ...
    thôi em xin kể sơ lược thêm 1 số thông tin về em Cáo .. mong các bác giúp em 1 con đường đi đúng đắn với ạ ...
    Cáo gia đình cơ bản ... học hành đàng hoàng .. cấp 3 học lớp Toán ... ko phải thuộc loại giao tiếp rộng .. nhưng là loại ham chơi .. ham zui .. bạn bè cũng nhiều ... nhưng những người bạn chân thành nhiệt tình để tâm sự và làm bạn thì ít ....
    1 đặc điểm quan trọng là chơi với con trai rất là tự nhiên và thoải mái ...
    Cáo 9x ... mới trả qua first love và mới dứt khoát xong ( đc 1 tháng ) .... first love của Cáo thì chỉ mình Cáo là yêu đơn phương thôi .. còn lại Cáo chưa biết j về yêu thực sự cả ....
    Em giúp đỡ .. làm bạn .. và nói chuyện với Cáo = những gì chân thành .. và vui vẻ .. nên Cáo nói chuyện với em cũng vui lắm .... Cáo có nói với thằng bạn em(là bạn thân của Cáo) là Cáo thấy em đx với Cáo rất là tốt ...
    Trước kia em chỉ rủ Cáo đi chơi riêng đc đúng có 1 lần ... ( em nợ Cáo 1 chầu .. và hôm đó Cáo đang ở nhà 1 mình nên em rủ Cáo đi chơi ) ...
    Sau khi biết em thiK Cáo .. thì Cáo có cạch em 1 tuần .. nhưng sau đó đã nc vui vẻ bình thường trở lại như trước .. Giờ em muốn lấy lòng tin với Cáo và rủ Cáo đi chơi riêng quá .. nhưng em cảm thấy Cáo vẫn chưa sẵn sàng ... ( cái này chắc chắn ... bởi vì Cáo ham zui .. nên đi chơi riêng chắc Cáo cảm thấy không đc thoải mái lắm ) ....
    Em biết Cáo còn nhỏ .. nên em cũng thong thả cho Cáo có thời gian ..
    Hiện tại thì hôm em giúp Cáo ... Cáo có nhận nợ em 1 độ .... Mà em cảm thấy Cáo cũng có vẻ chưa sẵn sàng gì để đi chơi riêng với em cho lắm .. nên em cũng không đòi hỏi gì ...
    Em thấy Cáo mới thik bình thường thôi .. chứ chưa nảy sinh tình cảm với em ạ .. bằng chứng là mỗi khi gặp em Cáo đều cười rất vui .. đi chơi chung với em Cáo cũng vui vẻ ... em giúp đỡ Cáo nhiệt tình .. Cáo cũng ko lảng tránh sự giúp đỡ của em ( Cáo ko phải thuộc loại người thik nhờ vả .. lợi dụng người khác đâu ạ .. Cáo của em còn trong trắng lắm ạ ... bằng chứng là lúc em gợi ý để đc giúp Cáo .. Cáo cũng sợ phiền .. ngại em vất vả ) .. Cáo cũng tôn trọng .. nể em ... không dám hỗn với em ...
    Người ta có bảo ... không thik thì có thể làm cho thik đc ... không iu thì có thể làm cho yêu được ... nhưng không có sự tôn trọng thì ko bao giờ
    Bác nào có hướng nào tâm sự giúp em với ạ ... đây mới chỉ là tình cảm mới chớm thôi .. các bác ném nhẹ nhàng giúp em với .. :(( .. em và Cáo mới đang học yêu thôi ạ ..
    Được ducnang sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 29/04/2010

Chia sẻ trang này