1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu mổ nghi án bán độ: KHÔNG CHO CHÚNG NÓ THOÁT?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 23/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154

    Đúng là thằng Văn Thắng sút hụt trái banh cơ bản. Nhưng xui cho nó là banh đụng vào chân trụ (trái rồi đi vào lưới). Trò hề, nhưng công nhận nó ăn mừng như thật.
  2. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
  3. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nếu thật sự có bán độ thì chắc số tiền để mua những đôi chân của cầu thủ hiện nay chắc phải rất lớn. Thời của Văn Quyến, Quốc Vượng lúc đó bóng đá VN đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển giao của các CLB từ nha` nước sang tư nhân nên giá trị cầu thủ lúc đó còn thấp nên số tiền bán độ chỉ ở mức vài trăm triệu, nhưng hiện nay thì khác hẳn giá trị 1 thằng cầu thủ dội giá lên đến cả tỉ thậm chí cả chục tỉ nếu khui ra chắc chắn sẽ rất lớn như vậy gần như chắc chắn là thằng nào dính vào bán độ sẽ không có cơ hội làm lại ( vì đi tù chắc cũng từ 7-10 năm ) chưa kể bị cấm thi đấu. ;))
  4. huynhtranhot

    huynhtranhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác moi móc mấy đứa nhỏ làm chi nữa, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hy vọng bầu Kiên, bầu Đức và những ng` có tâm huyết với bóng đá VN làm cuộc ca'ch mạng đem đến làn gió mới, chứ các bác ở trên mỗi năm đc 30 tỷ mà làm không ra gì thì mấy đứa nhỏ cũng tìm cách liếm láp thôi mà, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Đừng ai hô hào chống này chống kia nữa, cứ để nó sập luôn đi rồi làm lại từ đầu cũng chẳng muộn đâu, chống riết rồi toàn xài đồ cũ kém chất lượng hoài sao đc.

    Nếu có thay đổi nào đó ở VFF thì chắc cũng mấy cha cũ thôi, mặt dày xài bền, ở VN không có tổ chức xã hội đúng nghĩa. VFF biết bao năm nay toàn những gương mặt nhàm chán mà cứ xào qua xào lại thôi, tội cho NHM.VN đến kỳ SeaGame nào cũng hy vọng tràn trề
  5. natccs

    natccs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các ngài ở vê ếp ếp còn mạnh mồm phát biểu thế này..

    http://seagames.vnexpress.net/tin/u23-viet-nam/2011/11/ngay-mai-dai-phau-that-bai-cua-u23-viet-nam/

    U23 Việt Nam thất bại, nhiều băn khoăn về vị trí HLV của ông Goetz xuất hiện, tuy nhiên quan điểm của VFF là không dừng hợp đồng với HLV người Đức. Một ngày trước cuộc họp giải trình, mổ xẻ về U23 Việt Nam tại SEA Games 26, cả Chủ tịch VFF

    Nguyễn Trọng Hỷ và Phó Chủ tịch thường trực VFF Phạm Hùng Dũng đều khẳng định không có chuyện này.
    Ông Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng thất bại tại SEA Games 26 sẽ là bài học kinh nghiệm thực tiễn để ông Goetz hiểu được bóng đá Việt Nam và sẽ làm tốt hơn trong năm 2012(tại sao không cho ông gết lên đường, còngiưx lại làm gi.Đến giờ phút này mà các ông ấy vẫn còn muốn lừa người hâm mô, cho ăn bánh vẽ trong tương lai...). Còn ông Phạm Hùng Dũng nêu quan điểm không thể cứ ba tháng thay HLV một lần mà bóng đá Việt Nam phải tập trung cho mục tiêu dài hạn (đây là lý do để nguy. biện) "nhìn sang Thái Lan mà xem ông "HLV Peter White ...thành tích cũng hoành tráng, nhưng vẫn lên đường như thường. "



    . VFF sẽ không "chiều" các cầu thủ khi phản ứng lại vì HLV ép họ vào kỷ luật hay bắt họ tập nặng hơn. Là cầu thủ chuyên nghiệp, các cầu thủ phải ý thức được trách nhiệm của mình, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ quốc gia.
    ( và kiểu nói muôn thuở ,,,,giơ cao đánh khẽ, và muốn xoa dịu dư luận)
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đúng là chỉ có bóng đá Vịt, quá nhiều tiêu cực làm cho niềm tin của CĐV giảm xuống mức không thể giảm hơn nữa. Không biết đến khi nào mới hết tiêu cực và lấy lại niềm tin của các CĐV..haizz. Đem chuông đi oánh xứ người nhưng CĐV lúc nào cũng cảm thấy không yêm tâm, trận đấu dù thắng hay thua cũng đều khiến cho CĐV nhận thấy có dấu hiệu tiêu cực. Buồn
  7. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết có bán thật hay ko nhưng đá như bán thật vậy.Mà dù có ko bán đi nữa thì cũng chẳng thể vào đến CK.Buồn!
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Vừa ngồi xem xong. Theo em thấy thì
    TH1: thằng trung vệ (ko nhìn rõ số) chạy sang bên trái (VN) làm gì khi nó đang tấn công cánh phải, cầu thủ nó cũng di chuyển hướng đó, bên trái mình có HV biên rồi.
    TH3: Giây 25 VQ có nhìn vào trong các bác ạ, đầu có quay lại.
    Các bác thấy thế nào?
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chúng nó đang chối, viện dẫn cả gia đình làm công an ra. Bỗng dưng trước khi đi ông Dũng tài chánh nói lại chuyện nghi án làm gì?
    Mấy quả bị chọc khe là rất ảo, ảo vì đội bạn lên bóng trung lộ trong khi hàng thủ mình còn đủ người nhưng lại tản hết ra, không ai kèm ai để bị vỗ mặt quá đơn giản. Một đội phong trào đá có ngang cơ nhau cũng không hở như vậy.
    Nhưng bài toán bằng chứng đâu lẽ ra VFF phải có hành lang luật để khi sự việc xảy ra nó sẽ automatic đặt vào khung luận tội. Ở các đội bóng khác nếu anh hành xử như vậy thì sự nghiệp cầu thủ của anh coi như xuống dốc không phanh, còn ở VN thì đánh chìm thuyền rồi năm sau lại vớt lên thành khu trục hạm. Bóng đó funny theo kiểu vớ vẩn là ở chỗ đó.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.574
    Cái trò mổ băng phán bán độ thì ở Vi Lít nó xưa hơn trái đất rồi các bác, bọn cầu thủ nó cóc sợ trò này đâu.

    Phải cho một vài chú vô đồn thẩm vấn tí là phun ra hết ngay.

Chia sẻ trang này