1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bắt đầu một cuộc sống mới.

    Bắt đầu từ chiều này lúc 13h30, mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nghe như khẩu hiệu ý nhỉ, cũng chẳng cần phải lên gân lên cốt thế chứ. Nhưng mình sẽ thay đổi cuộc sống của mình không theo hướng cũ nữa, mình sẽ đi theo hướng khác, có lẽ tốt hơn cho bản thân.
    Cũng phải có kế hoạch chứ nhỉ:
    Chiều này 13h30: bắt đầu làm việc, làm cái việc đã né tránh đến 2 tuần rồi. Chắc làm thì mất khoảng 3 tuần hoặc hơn, nhưng phải bắt tay vào làm đã nhỉ. Rồi quyết định là từ nay không delay lại công việc nào nữa. Có thể khó khăn nhưng nếu bắt tay vào làm thì dần dần khó khăn sẽ gỡ được thôi. Chắc chắn sẽ thế nhé.
    Tối nay vẫn phải đi học này, mà từ nay tối nào cũng phải đi học cho quen mới được, không học cái này thì phải đăng ký học cái khác, không để buổi tối rảnh rỗi.
    Thứ 7: luôn dành thời gian cho một vài con bạn, đứa nào cũng được, rủ chúng nó đi ăn, uống, lang thang, hát hò cũng được.
    Chủ nhật: Chủ nhật phải dành cho thể thao, chắc phải đi bơi, học khiêu vũ, chơi Bowling.
    2/9, 30/4-1/5, gần tết, những thời gian này hàng năm phải đi du lịch mới được. Mình vẫn còn rất nhiều địa danh ở VN mà chưa được đi. Sẽ phải đi đấy.
    Thế có vẻ ổn đấy nhỉ, cuộc sống mà cứ suôn sẻ như thế chắc mình sẽ thoải mái lắm. Thi thoảng lại có một anh chàng nào đó cưa cẩm thì ổn quá, hehehe.... Cứ sống thế không khéo mình sống đến ......100tuổi, thế thì con cháu chửi chết. Bắt chúng nó hầu hạ đến mấy chục năm.
    Quyết tâm nhé, quyết tâm đấy.
    Quyết tâm

  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Let''s go. Khởi động 3'' .
  3. ngong_troi

    ngong_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi`, chúc bạn hoangthuy thành công trong việc bắt đầu cuộc sống mới nhé.
    Hôm nay là ngày đầu tiên tớ dùng cái nick này. Thấy lost trong vô số bài của ttol. Cũng sẽ là bắt đầu cuộc sống mới của tớ ở forum này. Chúc cho cả tớ và ấy
    Hì, nghe kế hoach của bạn tớ lại nhớ lại tớ một năm trc đây. Cố lên bạn nhé. Add thêm vào đó vài bản nhạc mà mình yêu thích, vài cuốn truyện, một chút tình yêu và niềm tin nhé
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống đôi khi đặt ra nhưng khó khăn để thử thách lòng kiên trì của con người. Mình đã quyết định bắt đầu một con đường đi mới thì....
    Làm việc chăm chỉ được 1tiếng rưỡi thì mất điện, đã thế chưa kịp save tài liệu, mất gần hết. Buồn như con chuồn chuồn vậy.
    Nhưng hôm nay mình đã không dừng lại vẫn bước mặc dù rất chậm và vẫn còn không tập trung. Tương lai vẫn đang đợi ở phía trước và hạnh phúc sẽ dành cho những ai có lòng kiên trì, mình sẽ cố gắng.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

  6. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    he he. cái schedule kiểu này boorin đẵ lập ra cả chục lần rồi nhưng có bao giờ làm đươc đâu Thôi chúc bạn hoangthuy se làm được vậy nhé Đừng đi theo vết xe đổ của boorin nha
  7. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật hạnh phúc, hãy biến cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui cho mình, cho mọi người, hãy thắp ngọn lửa yêu thương, nuôi dưỡng sự ngọt ngào.
    www.langmai.org
    www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm

  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ là 17h15'' ngày 6/11/2006: Cuộc sống mới mà mình đặt ra đã được 3 tháng 3 ngày 4 tiếng. Hôm nay rảnh rỗi tổng kết nó cái, hihihihi....
    1, Công việc: Công việc đã dần đi vào quỹ đạo nhưng mình vẫn còn lười lắm, vẫn không chịu làm hết tất cả các việc phải làm. Chỉ làm những việc thật cần thiết để báo cáo, khi nào có deadline thì lại cuống lên làm cả tối cả ngày nghỉ, hic.... Nhưng không còn những vụ chết bất đắc kỳ tử như lần trước. Vậy là chưa đạt yêu cầu nhưng không còn trì trệ như cuộc sống cũ.
    Ngoài ra quyết định thử sức mình trong một vụ kinh doanh, nhưng sang tháng mới bắt đầu khởi động để đi vào hoạt động thì phải sang năm, mong là thành công (dù ít dù nhiều).
    2, Đi học: Đã tham gia một khoá Dance học lõm bõm 2 buổi tối. Khoá tiếng Anh thì chắc là sang tuần sẽ đi đăng ký. Như vậy là sẽ ít buổi tối trống hơn.
    3, Giải trí: Vẫn còn tới 10 cái đĩa chưa xem, may mà Vịt bầu không giới hạn thời gian trả đĩa, may thía. Báo thì tuần nào cũng khuân 3 quyển về mà có chịu xem hết chữ đâu, độc xem hết tranh . Mai có người cho mượn quyển "Mật mã Da Vinci" thế nhưng đang đọc lại bộ "Thiên long bát bộ" vẫn chưa hết, hic, hình như ôm đồm nhiều quá .
    4, Tập tành chụp ảnh: nhưng càng chụp càng thấy trình độ còi ghê, chụp trông chẳng ra sao cả, nản thế .
    5, Du lịch: chẳng đợi tới những ngày nghỉ, lê la với Box Du Lịch cũng được lang thang vài lần rồi. Đợt tới kiếm tiền lang thang tiếp với nhà Vivu...
    6, Bạn bè: Tụi bạn vẫn thế, nhưng dạo này sao lười đi cafe với tụi nó thế chứ. Toàn có việc đúng hôm chúng nó tụ tập, vô duyên quá . Thôi ngày mai phải lôi cả lũ đi chơi mới được .
    Tổng kết lại thì vẫn chưa được như ý lắm, mặc dù dạo này ít buồn bã lắm rồi. Nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, cứ từ từ rồi ........ khoai sẽ nhừ .
    Chúc mình ổn định cuộc sống mới. Yêu mình nhiều . Tặng mình hoa hồng .
    (Đua đòi hát hò với Quang Ma)
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua cả lũ đi ăn ốc, bún ốc, vui quá trời. Lang thang từ phố Hàng Bè lê la đến tận Đường Thành để ăn món bún ốc . Rồi lại lang thang theo một loạt đường trong khu phố cổ lạc lên lạc xuống mới về được phố Hàng Bè để lấy xe, hehehehehehehehehehe....... Mang tiếng là đứa nào cũng lớn lên ở Hn đấy. Đi bộ rạc cẳng mới về tới Hàng Bè, hic... Nhưng hôm qua thu về được bao nhiêu là kiến thức, tìm được nguồn hàng nữa chứ. Nhiều khi nghĩ bụng mình hình như được Quý nhân phù trợ, hihihi... Cứ định làm gì thì đều có người giúp đỡ. Thanks Trời phật!
    Sáng nay mở mắt dậy, tranh thủ lúc bố đi tập thể dục xuống nhà nằm ôm mẹ. Ôi lâu rồi mới được ôm mẹ ngủ, sao mà mẹ ấm thế không biết .
    Hôm nay đi lấy con máy tính rồi, thôi cũng được vậy, chiều đi lắp ADSL nữa là ok.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao, Dù hàm răng không còn chiếc nào dù thân thể nhăn nheo như là da cóc......
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có nhiều lúc giống mình qué
    Mình thích câu nè-mỗi khi cuộc sống ko suôn sẻ lại nghĩ đến nó để cố gắng hơn:
    "Nếu cuộc sống để cho chúng ta đi qua thật dễ dàng,thật suôn sẻ thì chúng ta sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ như chúng ta có thể"
    Đôi khi lập KH Refresh bản thân cũng là ý tưởng hay và quyết định đúng đắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này