1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm bình minh rực ánh vàng
    Trưa hè mặt trời soi chói loá
    Chiều xuống bình minh thay ánh lửa
    Đêm về bầu trời đầy sao rơi
    Có lẽ nào vì thế,
    Thượng đế tạo cho đời
    Những bông hoa đồng nội
    Tuy sắc màu bình dị
    Nhưng diệu kỳ!!!!!!!
    Đặc trưng cho sắc màu ngày mới
    (Thân thương tặng Hoangthuy)
    Chẳng hiểu sao cứ bước chân vào nhà hoangthuy tớ lại thấy tâm hồn mình yên bình lạ, có lẽ tại tên topic, và ở đây mình gặp được bạn đồng sở thích.
    [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG]
    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 26/12/2006
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @thu vàng: Cảm ơn bạn, đúng là cùng sở thích thật. Tớ cũng thích thơ, thích hoa lá cành. Chỉ mỗi không làm được thơ thôi .
    Chúc một ngày mới tốt lành.
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bận quá,giờ trưa mới ghé nhà bạn hiền được,chợp mắt cái nào..chủ nhà cho xin mí bông hoa hồng vàng,gió nhè nhẹ hiu hiu êm đềm quá
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Iu chưa hết ai dám mắng mèo chứ
    Hum nào off đi nhỉ,hoangthuy ơi,cầm trịch đi,có thì cho tớ 2 suất nhá
  5. _Meo

    _Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ^^... Em chào cả nhà. Mấy hôm trước không biết Noel của mọi người có vui vẻ không. Hôm nào các chị off đi, cho em đi với, để những người có dự định gì về giúp đỡ các bé có thể tham gia hoạt động. Làm những điều có ý nghĩa cho mọi người cũng là cách để bắt đầu một cuộc sống mới cho mình có phải không ạ
    Em bon chen tí tẹo, các chị đừng mắng em lanh chanh nha
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ọp à? Đồng ý luôn dưng mà ọp để ăn kem hay ọp để ******** nguyện? Cho bạn chủ đề cái. Ọp để ăn kem thì hôm nào cũng được, tớ đơn giản ý mà. Sau giờ hành chính là tớ rảnh cực . Còn ọp để ******** nguyện viên thì để tớ hỏi bé Gọt xem bên CLB Tháng Năm có vụ gì không mình chung tay với họ làm cùng cho xôm.
    Tặng bạn hiền mấy bông hoa nữa nhé, tớ tình nguyện phục vụ các cậu về vụ hoa lá cỏ cây này .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sang lá nhé? Lá cũng đẹp lắm đó
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để lần sau tớ phục vụ các bạn hiền một seri ảnh hoa Hồng nhé, nói gì thì nói, Hoa Hồng vẫn là bà chúa các loài hoa, đẹp yêu kiều và cao sang.
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ chị Thủy một bông hoa cải:
    [​IMG]
    Chúc chị như con ong chăm chỉ kia.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn Độc Cô nhá, hôm nọ chị cũng rình được 1 em ong nhưng không đẹp như của em nên chẳng dám post.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    vào xem sướng tít cả mắtnữa đi nào
    sang cúc vàng nhé
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,tối nay nhớ cái hẹn đấy nhá!
    Bài thơ e hứa với bác đây ạ !
    NGÕ TẠM THƯƠNG
    Tạm về nơi ấy mà thương
    Chật nhà thì nép,chật đường thì chen
    Chật lòng cũng gắng đừng ghen
    Chật chiều đừng ngại,đỏ đèn rồi sang
    Qua đền nhớ khấn Ỷ Lan
    Chật đời con phải vội vàng Tạm Thương....
    Chẹp,lại thèm nem chua rán rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này