1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cúc vàng à, ok, chiều luôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Gọt: chị xin lỗi vụ tối nay, có lẽ chị sẽ không tới được chị có nhiệm vụ đột xuất, có gì mẹ mìn kia sẽ giải thích cho bé nhá.
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tận sau tết ta cơ á, lâu xế, thèm ứ chịu được đâu
    Đi tắm nước nóng đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
  3. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhà này toàn văn nghệ sĩ nhể, nhiếp ảnh gia, thi sĩ..... đủ cả ! Hay thật đấy.
    @susungot: Món nem chua nướng nó như thế nào vậy? Ăn có mùi vị giống món gì nhỉ! Quái, mình chưa được nghe món này! Chết thật.
  4. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian hô khẩu hiệu, mọi thứ đang có xu hướng quay về điểm xuất phát, giống mình ghê...
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ziczac ui, sao yêu thế chứ , hehehehe.... Lịch của ODC như thế nào nhỉ? Tớ quên xừ mất rồi, nói lại cho tớ để tớ sắp xếp cái .
    Tắm nươc nóng thì cậu thích tắm ở đâu? Hay theo chân Bác Du, hai đứa mình đi nhỉ . Yêu thế chứ
    @sir_trungdung: híc, bác đang nói về điểm xuất phát nào ạ? Điểm cuối của cái trước hay điểm đầu của cái này. Em nghĩ có thay đổi thì mình cũng vẫn là mình thôi, nhưng cách mình nhìn cuộc sống hẳn phải khác đi. Em nhận thấy thế...
    Lại nói về thơ, ngày xưa thuộc nhiều thơ lắm. Giờ chỉ còn lõm bõm vài câu, chẳng có thời gian để quan tâm tới thơ thẩn nữa, thấy mình khô cứng hơn nhiều. Tớ muốn nhà tớ ngoài hoa lá còn có thêm món ăn tinh thần là thơ văn nữa. Kể ra thì giống cái lẩu thập cẩm phết, dưng mà tớ thấy ngon là ok. Cuộc sống mà, nhiều sắc mầu mới vui.
    Tớ sẽ post những bài thơ mà tớ thích vào nhà của mình. Có thể ở đâu đó có rồi nhưng tớ muốn khi ở nhà mình, tớ cảm thấy thoải mái với những thứ tớ yêu thích. Và khi những người bạn tới nhà tớ chơi họ cũng thấy thoải mái như ở nhà họ, bởi những đồ vật mà họ mang đến .
    Thu Rừng (Huy Cận)
    Bỗng dưng buồn bã không gian,
    Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.
    Nai cao gót lẫn trong mù
    Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.
    Sắc trời trôi nhạt dưới khe;
    Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.
    Sầu thu lên vút, song song
    Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.
    Non xanh ngây cả buồn chiều
    - Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia.
    Hôm đi Núi Tản Viên có đọc bài này nhưng chẳng hiểu sao quên mất đoạn thứ 3 ngượng quá .
  6. ColorDesign

    ColorDesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    sống cứ như trên mây trên gió
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tiêu chí của em là được sống thế đấy bác ạ. Cơ mà khổ, bon chen thường ngày nó cứ kéo em xuống đất. Phải bám vào những góc này mới giữ được mình không bị tủn mủn, vặt vãnh chi phối... Nhưng thực sự cuộc sống là tươi đẹp mà
    Được sống đã là hạnh phúc rồi.
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    MTV theo yêu cầu phát..tớ thích nhìn giọt sương...hoang thuy ơi,nèo nèo..đi mừ
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khó nhờ, nhưng tớ thì luôn chiều ý chị em phụ nữ .
    Tìm mãi mới có 2 cái này trông giống giọt sương nhất nhưng ko đẹp lắm, hehehehehehe..... Đừng chê nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Sương ạ,sương ạ?
    Tặng bác bài xơ nè !
    GIỌT SƯƠNG
    Vũ Vĩnh Phúc
    Giọt sương ban mai rơi trên lá non
    Giọt sương long lanh như đôi mắt em
    Giọt sương óng ánh trên cánh mai vàng
    Giọt sương lung linh như vì sao sáng
    Mùa xuân xinh xinh xanh thêm ước mơ
    Mùa xuân êm êm mang bao ý thơ
    Mùa xuân ấp áp **** ong nô đùa
    Mùa xuân dịu dàng, tuổi xuân mộng mơ
    Hỡi em yêu nay xuân sang rồi đó !
    Có hay chăng anh vẫn mãi mong chờ ?
    Trái tim anh bao đêm luôn trộm nhớ !
    Người em duyên dáng mắt ngây thơ
    Hỡi anh yêu xuân nay êm đềm quá !
    Có chim ca ríu rít khắp non ngàn
    Nắng xuân sang trên muôn hoa rực rỡ !
    Tình yêu ta mãi như mùa xuân
    Giọt sương mong manh rơi trên áo anh
    Giọt sương ban mai trên mái tóc em
    Nụ hoa chúm chím trên đóa môi hiền
    Người yêu dịu dàng, nụ hôn đầu tiên
    Này em yêu ơi ! em sao quá duyên ?
    Này anh yêu ơi, anh tôi rất hiền
    Tình yêu ta mãi xuân êm đềm
    Mùa xuân thắp sáng tình yêu dịu êm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này