1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi thía ra HT ở SG à, tớ cũng từng ở SG 2 năm. Đôi khi nhwngx thứ mình tưởng chừng mất trong cuộc sống, hoá ra lại là những điều mình được nhiều lắm đó. Chúc HT ngày càng hạnh phúc, vui vẻ.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Yêu Thu Vàng thế chứ . Cậu cũng hạnh phúc vui vẻ nhé .
    [​IMG]
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    á à,hai bà chị nhớ SG hả ?
    Tặng bài này cho thêm nhớ này !
    Tám phố Sài Gòn
    Nguyên Sa
    Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
    Cánh tay tà áo sát vòng eo
    Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
    Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
    Sài Gòn phóng solex rất nhanh
    Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
    Có nghe hơi thở cài vương miện
    Lên tóc đen mềm nhung rất nhung
    Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm
    Tờ hoa trong sách cũng nằm im
    Đầu thư và cuối cùng trang giấy
    Những chữ y dài trông rất ngoan
    Sài Gòn tối đi học một mình
    Cột đèn theo gót bóng lung linh
    Mặt trăng theo ánh đèn: trăng sáng
    Đôi mắt trông vời theo ánh trăng
    Sài Gòn cười đôi môi rất tròn
    Vòng cung mầu đỏ, nét thu cong
    Cầu vồng bắc giữa mưa và nắng
    Hay đã đưa dần sang nhớ mong
    Sài Gòn gối đầu trên cánh tay
    Những năm mười sáu mắt nhìn mây
    Chiếc tay tròn ánh trăng mười bốn
    Tiếng nhạc đang về dang cánh bay
    Sài Gòn nắng hay Sài Gòn mưa
    Thứ Bảy Sài Gòn đi Bonard
    Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
    Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ
    Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng
    Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân
    Lưng trời không có bày chim én
    Thành phố đi về cũng đã xuân
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoangthuy và em Gọt.
    Tớ lại post tiếp tặng nhà HT và các bạn:
    Thức dậy mỗi sáng với một nụ cười rạng rỡ trên môi
    Chào đón một ngày với những cơ hội mới
    Bắt tay vào công việc với một tinh thần phấn chấn
    Đón hoàng hôn với niềm vui một ngày tốt đẹp đã qua
    Tôi mong muốn- một ngày của mình như vậy đó. (Thomas Dekker)- Nhưng cũng là mong ước của mình. Một ngày giản dị nhưng hạnh phúc.
    [​IMG]
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật, phải đập chít cái mạng, post bài mãi chẳng được rì cả. Tức mình xì pem cái, HT đừng giận tớ nhá, tại vào nhà cậu mãi chẳng được, tức!!!!!!!!!1
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Lịch học thì vào f_93 nhé
    Tắm nước nóng thì tắm ở đâu mà chả được, quan trọng là tắm với ai
    Bao giờ đi, đi như thế nào thì sms cho em nhé
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Kinh bà chị, ở nhà thiếu nước hay thiếu than, thiếu củi làm nóng nước mà bày đặt đi tắm nước nóng, dạo này .... chẹp chẹp
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thế tắm ở đâu cũng được à? thích thế chứ. Đợi tớ chạy Mường Lát về tớ với ấy đi nhá . Mà nếu không quan trọng địa điểm thì cậu thấy qua cầu có được không, gần mà đỡ phải đi xa ? Yêu thế chứ . Đợi nhá ...
    Mọi người ơi, ngày mai tớ đi lang thang đến thứ 2 tuần tới tớ về, ở nhà ai rảnh thìthi thoảng sang pha nước đàm đạo cho nhà tớ đỡ vắng vẻ nhé. Trà tớ để ở trên nóc tủ ấy, trong tủ lạnh tớ để nhiều hoa quả với lại đồ nhắm, mang chai rượu sang là nhâm nhi cả ngày được . Cảm ơn mọi người trước.
    CHÚC MÙNG NĂM MỚI. CHÚC MỘT NĂM NHIỀU MAY MẮN, SỨC KHOẺ VÀ VUI VẺ!
  9. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ko phải câu đâu, cứ vứt mồi ra sân là cá nó tự bay vào ngay ý mà!@
  10. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bạn làm mình nhớ lại những cái mà mình thực sự đang muốn quên đây! Nó làm mình nhớ đến 1 Sài Gòn đầy nắng và gió. Nhớ những buổi tối luợn lờ quanh Maximax Cộng Hoà mà chẳng mua gì...cốt chỉ để....., nhớ quán chè nhộn nhịp, nhớ quán kem ồn ào nhưng thật là vui vẻ. Tất cả bi giờ chỉ còn lại 1 mình trong nỗi ân hận và nuối tiếc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này