1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Ừ ko gửi qua bưu điện hoangthuy thì chị gửi tên TrangQuynh bạn em nhé
    mai tớ rảnh tớ post phát páo cáo giống hoangthuy nhé,bon chen nào
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn chưa đầy 40h nữa là lại hết một năm cũ, một năm với bao sự thay đổi buồn có, vui có, thành công có thất bại có hic hic một năm nhìn lại mà có lẽ cuộc sống của mình vẫn thế hay chăng nên làm cuộc sống mới. Bác hôm nay đi chơi rồi chỉ còn nhà cháu ở nhà với 3 ngày lễ biết làm gì đây? Cháu thấy tủi thân quá và cảm thấy cả mình thật đáng trách.Thời gian qua cuộc sống có quá nhiều việc xảy ra mà bản thân cháu ko tự đứng được bằng chính bản thân mình, có những việc mà cháu làm ko giống cháu chút nào( chuyện gì thì bác bít mà) nhưng ko cháu nghĩ rồi cháu sẽ làm lại tất cả, sẽ lại tiếp tục lao đầu vào công việc, quên đi hết tất cả những gì ko vui, ko chạy trốn ko kiếm tìm bằng những chuyến đi, những đêm rượu giải sầu.Bác đi chơi vui vẻ về kể chuyện cho cháu nghe nhé.Cháu ở nhà lang thang chụp ảnh thay bác vậy, hoa vàng chứ gì chuyện nhỏ.
    Chúc mọi người một năm mới sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc may mắn và thành công.[rose]
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Vào đây kiếm chút bình yên cho tâm hồn...
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ừ, sao Thuy_ed trùng suy nghĩ với mình thế, mình cũng thường vào đây để tìm cho mình một chút tĩnh lặng, hôm nay cũng thế, đọc mấy cuốn "Quà tặng cuộc sống" thấy cuộc sống thật ý nghĩa và nhớ đến ngôi nhà thân yêu này của hoangthuy. Chúc các bạn năm mới hạnh phúc.
  5. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @@@ai có nhiều time để than thở down giúp tớ ít driver với!
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Năm mới nhìu niềm vui,hạnh phúc,bình yên trong cuộc sống và tâm hồn...
    yellow vào trang www.hoathuytinh.com đi,tớ hay post và xem ở trang đấy lém,hay,ý nghĩa,dịu dàng...à YM ấy là gì,vào gặp nhau suốt mà ko bít
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!​
    Tớ vừa về tới nhà, thấy nhà cửa vẫn đầm ấm. Thật cám ơn mọi người.
    Tặng các bạn nhân dịp năm mới

    Hi hi....
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!​
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thuy_ed và tất cả các bạn.
    YM của mình: kiss_from_a_rose5878
    Năm mới vui vẻ như chim sẻ
    Sức khoẻ như chim sâu
    Sống lâu như đại bàng
    Giàu sang như chim Yến
    Bình yên như nhà HT
    Phú quý khắp gia đình
    Chúc sang năm mới
    Bắt đầu cuộc sống mới
    Tưng bừng phấn khởi
    Chúc cho những số phận không may mắn
    Có được những giây phút an lành
    Để nhìn thấy dù chỉ thấp thoáng nụ cười lấp lánh
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nem chua rán bác ạ !
    Ăn thì nó có mùi vị giống món "nem chua rán" thôi ạ !
    Hnào bác ra Hà Nội,e mời bác một bữa nhé ! không những đc nghe tên mà còn đc thưởng thức luôn ạ !
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cháu đã cố gắng để bắt đầu cuộc sống mới nhưng mà dường như nó quá khó với tôi trong thời điểm hiện tại. Hic hic cháu cũng ko biết nên sao nữa bác a, cháu muốn quên đi tất cả, tìm lại chính mình nhưng sao mà nó khó thế.Cháu chán và muốn vứt bỏ đi để mọi cái lại được từ đầu.Bác ơi cháu phải làm sao đây để bắt đầu cuộc sống mới?Hôm nay là ngày thứ 2 của năm mới rồi đó bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này