1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    nghe chừng đầu năm mà o mấy tươi vui nhỉ !
    Hát tặng các bác một bài nào :
    XUÂN VÀ TUỔI TRẺ
    Nhạc: La Hối -Thơ: Thế Lữ
    Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
    Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
    Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
    Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.
    Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
    Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
    Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
    Ta muốn luôn luôn cười với hoa .
    Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,
    Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo
    Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm
    Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi
    Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,
    Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng reo
    Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm
    Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi
    Vui sướng đi cho đời tươi sáng,
    Vui sướng đi cho lòng thêm tươi,
    Ta hát ca đón mừng xuân mới,
    Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái
    Hát vang lên đời ta thắm tươi,
    Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
    Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca
    Hát vang hoà lòng thêm hăng hái
    Hát vang lên đời ta thắm tươi,
    Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
    Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca,
    Xuân tưng bừng ...
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vẫn ko vui à, hát thì hát, bài này nghe xong mà ko vui thì hơi phí
    Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!
    Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.
    Sài Gòn ơi!
    Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
    Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!
    Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân.
    Thành Đồng ơi!
    Sắt son đã vang khải hoàn.
    Ôi! hạnh phúc vô biên!
    Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
    Hò ơ...ớ hò...ớ hò...ớ hò....
    Hội toàn thắng náo nức đất nước,
    Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang,
    Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng!
    Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường
    Giành một ngày toàn thắng.
    Đẹp quá!
    Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
    Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương,
    ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường!
    Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời,
    Đẹp niềm tin mãi mãi Tổ Quốc muôn đời,
    Trọn vẹn cả non sông thống nhất Rạng rỡ Việt Nam.
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé nhé chị giờ ko còn là Hằng của một tuần về trước nữa rồi. Bản thân chị cũng cảm thấy có lỗi với mọi người, với bố mẹ, gia đình, bé nhà chị và cả bản thân chị nữa. Đời ko như là mơ.Chị đã ko biết làm lại từ đâu, bắt đầu như thế nào bé à.Chị tặng bé và cả nhà bài này.
    ALL I WANT IS YOU.
    Singer: Christina Aguilera.
    Come on over, Come on over baby
    Hey boy don''t know I got something going on (yes I do)
    i got an invitation, dont you keep me waiting all night long( ohhh yeah)
    I know You know so baby dont
    pretend you won''t keep me guessin of you
    you will or you wont,dont wana play that game with you baby
    Chorus
    (All I want is you) Come over here baby
    (All I want is you) you make me go crazy
    (All I want is you) Now baby dont be shy
    You better cross the line
    I''m gonna love you right ''cause all I want is you
    come on over, come on over baby (2x)
    i''m not just of talking about you''re ***uality,
    i can''t help myself when you put your hands on me
    its paradise when you and i
    get close, get tight one on one i want
    go on all nighti wanna play that game with you baby
    Chorus
    (All I want is you) Come over here baby
    (All I want is you) you make me go crazy
    (All I want is you) Now baby dont be shy
    You better cross the line
    I''m gonna love you right ''cause all I want is you (oooo yeah)
    come on over, come on over baby (2x)
    here we go out baby,
    come over
    yeah
    here we go
    don''t you wanna be the one tonight,
    you can do exactly what you like,
    do you wan''t it be just you and me,
    and it comes so naturally,
    i got a thing for you,
    got my mind made up and serious,
    never been more baby i am that is real
    and it''s right here
    come on come on come on come over come on come on
    all i all i wan''t is you
    all i wan''t is you
    oh you make me go crazy
    all i wan''t is you
    now baby don''t be shy
    you betta cross the line
    i wanna love you right coz
    all i wan''t is you
    all i wan''t is you
    you make me go crazy
    all i wan''t is you
    now baby don''t be shy you betta cross the line
    i wanna love you right coz
    all i want is you
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hnay anh Khoai dễ thương quá cơ !
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mà em, mà thực ra thì lúc nào anh Khoai cũng zễ xương lắm anh nhỉ. "Cuộc sống" mà không có anh Khoai thì còn gọi gì là "Cuộc sống" nữa. Tự nhiên sang năm mới cũng thấy mình trở nên hiền lạ. Thấy ai cũng đáng iu cả.
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ !
    Bắt đầu cuộc sống mới là thấy ai cũng đáng iu nhỉ !
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhờ Tén Tần ghê. Hy vọng một ngày đi Lũng Pô thui...sông Mã rùi đến Sông Hồng nhỉ....hihi...
    Nắng lên rùi...
    Hà Nội yêu xế cơ...
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 02/01/2007
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện mình muốn kể cho mọi người nghe đầu năm mới là câu chuyện về cái vẫy tay.
    Khi nhỏ ai cũng được bố mẹ dạy đến nhà ai cũng phải chào hỏi mọi người, khi về cũng thế. Đấy là lễ phép. Mình cũng vẫn ngoan ngoãn như vậy, khi vào nhà ai cũng chào hỏi từ người lớn tới trẻ con, nhưng 3 hôm lang thang cùng nhà Vivu đi chơi Mường Lát Sông Mã mình đã được học nhiều hơn thế từ xế của mình. Đó là những cái vẫy tay.
    Đến một miền đất mới, gặp những người dân tộc trên đường xế của mình đã vẫy tay chào, miệng nói "xin chào, xin chào". Đầu tiên mình rất ngạc nhiên, sao lại chào những người đi đường? Nhưng mình nhìn thấy những ánh mắt của những em bé được vẫy chào. Có em bé ngạc nhiên ngẩn người nhưng rồi em ý bật cười, một nụ cười thân thiện. Có em bé thì vẫy tay trả lại, nhưng có những đứa bé nhẩy lên vẫy tay và nói "hê, hê, hê, xin chào, xin chào". Có những em bé nhìn thấy và khi xe của mình đi tới em đã chủ động vẫy tay và nói "xin chào". Sau đó mình cũng bắt đầu vẫy tay với những người mà mình gặp trên đường, những lúc đó mình thấy mảnh đất mình vừa đi qua và đang đi đến nó gần gũi như nhà của một người họ hàng xa mà mình sắp đến thăm.
    Chỉ là một cái vẫy tay mà nó mang lại sự thân thiện của người với người.
    Lời chào (Nghiêm Bá Hồng)
    Đi đến nơi nào lời chào đi trước
    Lời chào dẫn bước con đường bớt xa
    Lời chào thành quả khi gặp các cụ già
    Lời chào thành hoa nở vui trên đường xa
    Lời chào của em là cơn gió mát
    Mang theo tiếng hát mỗi sớm từng chiều
    Lời chào của em là cơn gió mát
    Nên dẫu đi đâu em cũng mang theo.
    Tặng cả nhà mình hoa lá Mường Lát. Tiếc là không chụp được Macro hoa lá. Nhưng cảnh thì đẹp kinh khủng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vừa post bài xong đã thấy mọi người đến chơi lại còn hát hò nữa chứ. Thích thế. Năm nay thật đặc biệt vì mình được đón một ngày cuối năm và một ngày đầu năm lạ nhất, đẹp nhất, đặc biệt nhất mà mình có được từ bé tới giờ.
    @Gọt: Chị cũng đã từng có những thời trẻ trung như em. Hãy sống và chiến đấu với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.
    @dkhoai76: bác luôn là động lực để chị em nhà em post bài ném đá mà . Em rất thích bài hát này, hôm nào rảnh đi Karaoke đê bác ơi, bé Gọt nhà em hát hay cực (ko câu kéo bác đâu nhá). Năm mới chúc bác chóng vơ lấy tội .
    @Redrose: trưa nay nhớ qua đúng giờ nhá, mà này, nhớ rửa xe đấy .
    @Sát thủ: Không có ai chạy trốn cả . Sẽ có Lũng Pô, sẽ có Apachải, sẽ có Tây nguyên, sẽ .... nếu em ngoan .
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @yellow:Add tớ nào: thuy_ed nhé.Ơ,thế yellow là Male à
    @susungot:mời mọc giề,mời chị trước nè,đảm bảo sẽ có lơì
    @hoangthuy:ảnh của ''mụ" lúc nào cũng thích,con gà tức nhau tiếng gáy,mình cũng đang tập toẹ chụp chiếc đây,nhưng mờ toàn chụp ba lăng nhăng mí em mèo,post tạm phát(ảnh có qua chỉnh sửa tập toẹ của thèng em cho noá mờ mờ ảo ảo lung linh)
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này