1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @"mụ" thuy_ed: hic, hoá ra là thế, thảo nào tôi add mụ mãi chẳng được, hic...
    @quen_de_nho: tất nhiên là khó rồi nhưng chị thấy kế hoạch đó mà thực hiện được thì sẽ rất tốt cho môi trường Biển. Bọn em cố gắng join được với một đơn vị nào đó quản lý về môi trường Biển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mà chị thấy hội của bọn em có khá nhiều người có mối liên quan tới Biển đấy chứ, thế là đã có chút thuận lợi rồi.
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục "mỗi ngày một tác phẩm" hnay xin gửi tới các bác (và một bác) bài thơ :
    XIN HÃY ĐẾN BÊN EM !
    Xin hãy đến bên em
    Như lời anh đã hứa
    Trái tim anh muôn thủa
    Là giành tặng riêng em
    Xin hãy nói với em
    Những yêu thương vây kín
    Những tình yêu trọn vẹn
    Riêng một mình em thôi
    Xin nơi nào xa vời
    Chỉ nhớ riêng em nhé
    Bởi vì em không thể
    Mất anh cho ai mà
    Xin anh hãy thứ tha
    Những lỗi lầm dù lớn
    Chỉ vì lòng thương mến
    E luôn giành cho anh
    Và ngọn gío trong lành
    Em gui anh vĩnh cửu
    Chỉ cầm anh hãy hiểu
    Trọn đời riêng tặng em​
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 03/01/2007
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đánh đu với bé nhé.Hôm nay chị cũng lại thích thơ.
    Hỏi Trăng
    Tác Giả: Hồ Xuân Hương
    Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
    Cớ sao khi khuyết lại khi tròn.
    Hỏi con bạch thố đà bao tuổi,
    Hở chị Hằng Nga đã mấy con?
    Đêm tối cớ chi soi gác tía?
    Ngày xanh còn thẹn với vừng son.
    Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
    Hay có tình riêng với nước non?
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị cũng biết một bài rất hay của Hồ Xuân Hương, post lên đây cho mọi người cùng đọc.
    Thu cảm (Hồ Xuân Hương)
    Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
    Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.
    Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
    Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ.
    Bầu dốc giang sơn say chấp rượu
    Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
    Ô hay, cảnh cũng ưa người nhỉ
    Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ.
    Thích nhất hai câu tô vàng.
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cháu đã ko bắt đầu được với cuộc sống mới. Cháu vẫn buồn, trống trải và cả chạy trốn. Tối nay cháu sẽ lên tàu rời khỏi HN, cháu muốn đi để quên, để bắt đầu cuộc sống mới.Cháu đang nghe "Colour of the wind" bác và bé có nghe ko?
    Colour of the wind
    Singer: Vanessa William
    You think you own whatever land you land on
    Earth is just a dead thing you can claim
    But I know every rock and tree and creature
    Has a life, has a spirit, has a name
    You think the only people who are people
    Are the people who look and think like you
    But if you walk the footsteps of a stranger
    You learn things you never knew
    You never knew
    Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon?
    Or ask the grinning bobcat why he grinned
    Can you sing with all the voices of the mountains?
    Can you paint with all the colors of the wind?
    Can you paint with all the colors of the wind?
    Come run the hidden pine trails of the forest
    Come taste the sun-sweet berries of the earth
    Come roll in all the riches all around you
    And for once never wonder what they''re worth
    The rainstorm and the river are my brothers
    The heron and the otter are my friends
    And we are all connected to each other
    In a circle in a loop that never ends
    how high does the sycamore grow if you cut it down then you''ll never know

  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Goodbye
    Singer: Vanessa William.
    Look at your heart ache as you try tell me
    the love we made was not enough for you
    you''re walking away from all that we dreamed of
    the things you say are leading to...
    Goodbye, goodbye
    you made you mind up but your heart can''t say it
    goodbye, goodbye
    say anything but darling don''t say goodbye
    You wait at the door and turn ''round to see me
    the look into your eyes says you really want to stay
    and then we touch, your hands are a whisper
    they tell my heart that you can''t say
    Goodbye, goodbye
    you made your mind up but your heart can''t say it
    goodbye, goodbye
    say anything but darling don''t say goodbye
    Oh baby with or without you
    I''ll always love what we both knew
    Goodbye, goodbye
    you made your mind up but your heart can''t say it
    goodbye, goodbye
    say anything but darling don''t say goodbye
    Don''t say goobye
    baby, let''s talk about love
    let''s talk about it now
    please baby, don''t say
    baby, let''s talk about love
    without your love I can''t go on without you
    baby, don''t say
    baby, let''s talk about love
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em spam theo bạn này phát.
    Em cũgn muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhưng sao nó khó, khó hơn cả xuống biển tìm trăng. Có người còn bảo cho em phải làm như thế nào, bắt đầu từ đâu nhưng em cũgn chỉ làm được 3 ngày sau đó lại đâu vào đấy. Cái ý nghĩ của em nó cũng tích cực lắm, nó cũng biết phải cố gắng thoát ra, phải làm cái gì đó nhưng em lại chẳng bao h bắt tay làm cái gì cả, em sợ sự bắt đầu ...
    Cuộc sống mới trong chuyện tình cảm còn khó hơn gấp bội, chắc là phải cần có thời gian, mấy ngày nay em đã cố gắng, bỏ những thói quen hàng ngày để mong tìm cái sự thanh thản trong tim...
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thư ngỏ gửi Redrose và quen_de_nho.
    Cái sự bắt đầu ý mà, thực ra ai cũng có vài lần muốn bắt đầu lại mọi thứ. Từ công việc tới chuyện tình cảm. Nhưng từ muốn đi tới thực hiện là một quãng đường, quãng đường tưởng như đơn giản. Cũng được người này người kia chỉ bảo, phải thế này, phải thế khác. Nhưng nếu tự mình không quyết tâm thì tất cả những thứ đó không hề tác động đến mình để mình thực hiện.
    Chị ngẫm ra là muốn làm cái gì đó phải bắt tay vào làm đừng nghĩ, đừng mong muốn, đừng chờ mình sẽ thay đổi. Tất cả là con người mình phải vận động. Đầu tiên hãy viết ra giấy nhưng gì mình mong muốn, những gì mình thích, những gì mình sẽ thay đổi. Nhưng phải viết tiếp những việc mình cần làm để thay đổi. Khi em đã có plan thì việc khó khăn nhất là em phải bắt tay thực hiện cái kế hoạch đó. Nhớ là bắt tay vào làm nhé, dù chỉ là thực hiện những phần nhỏ trong cái kế hoạch đó. Cứ thế dần dần cuộc sống của em sẽ thay đổi. Đừng mong cuộc sống của mình sẽ thay đổi đột ngột nó sẽ thay đổi nhưng dần dần. Mà thực ra thì tâm trạng của em của em thay đổi thôi. Em sẽ không còn bó buộc vào những vấn đề xưa cũ nữa, cái nhìn của em về nó sẽ thay đổi.
    Nhưng em phải bắt tay vào thực hiện, chứ nếu em chỉ vẽ ra và không làm thì em càng lười, càng ỳ người hơn, càng ỷ lại vào những cảm xúc buồn bã của mình hơn.
    Nếu muốn thay đổi thực sự hãy bắt tay vào thực hiện đừng ngồi đó mà mong muốn mình sẽ thay đổi.
    Tự nhiên hôm nay nói nhiều thế nhỉ?. Không biết là gửi thư cho các em hay tự mình đang nói với chính mình, cũng cần phải thay đổi vài thứ, quên vài người, xa vài người.
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vâng,các bác cứ quên vài ng,xa vài ng nhưng trừ e ra nhá !
    Cố lên các bác ôiiiiiiiiiiiiii
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    ƯỚT ÁT QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này