1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận chức đội trưởng đội cổ vũ hả pé
    Ui rùi,vào đây mình lại nhớ lại cái mơ ước thời trẻ là được làm cô giáo dạy văngiờ thì....
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình chụp được mấy cái ảnh những bé trên đường, thấy hay hay, share mọi người cùng xem.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao lại vào đây thì nhớ tới mơ ước làm cô giáo dạy văn thế ? Hehehe... có ném đá ai không đấy ?
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    e mà là chủ nhà như bác HT thì e thịt bác này lâu rồi !
    Ai lại vào nhà người ta mà hết chê ảnh xấu lại chê nhà ướt là sao!
    Oánh chít đi,e hộ một tay ạ !
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khứ niên kim nhật thử môn trung
    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
    Nhân diện bất tri hà xứ khử
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 04/01/2007
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ối jời,đứa nào thế hả chị?
    Cho e cái địa chỉ e đến động viên nó cái !
    Cho lão này chít luôn !
    Không kịp trăng trối ấy chứ !
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ối,đứa nào thế hả chị?
    Cho e hóng với nào !
    hờ hờ,e xui nó cho bác này chít thẳng cẳng luôn đi !
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Qua đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)
    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá lá chen hoa
    Lom khom dưới núi tiều vài chú
    Lác đác bên sông rợ mấy nhà
    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Dừng chân đứng lại trời non nước
    Một mảnh tình riêng ta với ta.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 04/01/2007
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ui bận quá, bây zừ mới vào thăm nhà HT một lát được, khiếp em Gọt càng ngày càng sắc như dao ấy nhỉ. Thấy mọi người post thơ, tớ sẽ thay đổi tí, lần này là trích từ tiểu thuyết nhá:
    Có truyền thuyết về con chim, chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiwcs gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai. Bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính Thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.
    Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên, bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta khi lao ngực vào bụi mận gai chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Thu vàng: Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tớ rất thích truyện này. Ngày còn bé vẫn lén bố để đọc nó. Vẫn mơ ước mình sẽ là một cô Mecghi sống hết mình cho tình yêu. Hehehe... mơ mộng kinh khủng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này