1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @thuy_ed: Ừ, tớ cũng thấy quyết định refresh bản thân và nhìn mọi thứ thoáng hơn một chút thì cuộc sống đẹp lên hẳn . Hoá ra cuộc sống tự nó vẫn thế chỉ là mình làm cho nó trở nên gập gềnh hơn mà thôi.
    Đã lấy được em máy tính rồi, chỉ còn lắp ADSL nữa là ok. Hihihihihihi .......
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Dạo vừa rồi tớ đã làm 1 nhiệm vụ cao cả là làm bác sỹ tâm lý cho 1 cô bé.Cô bé này nguyên là người iu của thằng bạn thân nhất cuả tớ.Thế rồi,vì những lí do...rất lí do như bình thường khi chia tay nhau người ta hay viện dẫn ra,thằng bạn thân của tớ chia tay cô bé.Hết lòng cứu chữa và hàn gắn nhưng tình huống quá khó khăn khiến tớ bất lực,đành chỉ biết làm điều duy nhất có thể là lắng nghe em ấy mỗi khi em ấy buồn,muốn khóc.Chỉ còn biết động viên nó can đảm lên,đối mặt với sự thật."Nếu em thấy đau thì hãy thấy mình rất rất đau,nếu em muốn khóc thì hãy khóc cho thoả,nhưng nhớ rằng ngày mai em vẫn phải sống thật ý nghĩa,tình yêu thật quan trọng vì không có ty ko thể tồn tại thế giới này nhưng người ấy ko phaỉ là tất cả,em còn có học hành,gia đình,bạn bè...và quan trọng hơn cả là 1 tương lai dài phía trước.Hãy cố gắng mà quên đi,xem như đây là 1 thử thách đến sẽ làm mình cứng cáp hơn,trưởng thành hơn...."
    Gần 1 tháng đã trôi qua,ngày nào mình cũng nhắn mes cho cô bé những lời lẽ như vậy,thậm chí có lúc đang an ủi cô bé qua điện thoại mà mình cũng thấy xúc động,buồn quá mà khóc theo,nhưng giờ thì nó đã đang dần cố gắng làm 1 việc giống bạn là refresh lại cuộc sống.Hy vọng rằng nó sẽ làm được như bạn vậy.Mình luôn tin là cuộc sống có thể có gập ghềnh,nhưng ko bao giờ lấy đi hết mọi thứ.Qua chuyện tan vỡ ty của nó,mình đã rất thất vọng về người bạn trai thân của mình,nhưng bù lại mình lại có thêm 1 người bạn gái đáng iu là cựu người iu của thằng bạn(cựu) của mình.....cuộc sống là như vậy,luôn đổi thay và ko ai biết trước được,chỉ có điều hãy luôn sống sao để khi nhìn lại ko hối tiếc.
    cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình
    chúc mừng bạn đã lấy lại được máy tính nhé
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tự nó vẫn thế chỉ là mình làm cho nó trở lên gập gềnh hơn mà thôi <=== câu này đúng quá Đôi lúc muốn làm mới bản thân mình nhưng lại luôn níu kéo những thói quen, những cảm xúc cũ
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @thuy_ed: Chúc một ngày tốt lành nha. Chuyện của cô bạn gái bạn thật buồn. Tình yêu của người con trai đã ra đi thì khó níu kéo được lắm. Nhưng bạn không nên quá khắc nghiệt với cậu bạn thân của mình như thế, nếu cậu ấy vì lý do gì đó (không phải tình yêu) vẫn níu kéo cô gái kia và đi bên nhau nhưng không hạnh phúc, tớ nghĩ lúc đó cậu ta mới đáng trách. Đừng làm mất 1 tình bạn thân, hãy nhìn bạn mình với suy nghĩ nếu mình là nó mình sẽ.... Tớ tin chắc bạn hiểu bạn thân của mình mà.
    @quen_de_nho: Đôi khi mình tự nhiên nghĩ về những chuyện đã qua, nước mắt tự lăn trên má, khóc tức tưởi. Thế rồi khi đã khóc chán, lau nước mắt thì thấy mình thật ngớ ngẩn khóc lóc vì cái gì thế không biết. Giờ thì cũng đỡ rồi, lâu thật lâu mới chạm tới cái góc tối cảm xúc đó.
    Sáng này, mơ linh tinh. Anh ra HN, đột nhiên xuất hiện trước mắt mình rồi lôi mình đi chơi công viên Lênin. Hai đứa chơi bập bênh (anh còn chơi xấu, đứng lên làm mình suýt ngã, ). Chơi cầu trượt, tranh nhau với cả trẻ con, y như ngày xưa mình với con D đi chơi vậy . Vui thế cười như nắc nẻ, chạy thật nhanh để trượt tiếp. Đang chơi vui anh bảo hay đi ôtô đi Vacxava chơi đi, mình bảo đi xa thế tận Nga cơ à . Anh trách "Em đúng là không biết gì. Nó gần lắm, chỉ đi đến chiều là về thôi". Hai đứa cãi nhau, quyết định hỏi cô bán vé, cô ý bảo " Vacxava là T.p của Guatêmala, đi tới đó thì cả đi cả về là đến thứ tư". Thế là 2 đứa cãi nhau tiếp, anh giận bỏ luôn về Sài Gòn, không thèm nói thêm với mình một câu. Tới SG anh nhắn tin "Thứ nhất, anh đã ...@#%^*#%#$@. Thứ 2, anh đã... #$%$%*@#. Thứ 3, em đã...*^%#@!@#$. Nên anh... !#@#$$%.". Đọc song toát mồ hôi tỉnh dậy luôn. Sợ quá. Tỉnh dậy mà vẫn sợ, không tài nào ngủ lại được.
    Tỉnh dậy thì xem phim vậy, xem phim xong ngẩng lên thì đã 8h. Hic , chạy như vịt, 8h20 ra khỏi nhà. Phóng như điên, 8h40 tới cơ quan. Hic...
    Bắt đầu một ngày bằng những chuyện như thế.
    Rút kinh nghiệm lần sau không cãi nhau chuyện đâu đâu nữa (kể cả trong mơ ).
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    hoangthuy thân!
    Hôm qua tớ dùng từ ko chính xác,ý tớ muốn nói là tớ thất vọng về cách cư xử của thằng bạn tớ,chứ ko hẳn là thất vọng về con người nó.Trong những năm làm bạn của tớ,nó luôn là 1 người bạn miễn chê,nó từng giúp và ở bên tớ cả những thời điểm mà những người bạn bình thường chưa chắc đã có thể vì nhau như vậy.Tình yêu cuả nó và cô bạn gái từng là niềm mơ ước của tớ,thế rồi hơn 3 năm trôi qua,đùng 1 cái....hic đến giờ tớ vẫn ko thể tin được kìa...nếu nói về nỗ lực của tớ để hàn gắn cho 2 đứa chúng nó thì đúng là đã hết mình,kể cả lúc tớ ức chết lên được vì thằng bạn mình nó quát"có phải việc của bà đâu mà bà cứ chõ mũi vào!"...đến lúc cô bé kia vì quá đau buồn mà ko muốn sống nữa...1 tháng qua cũng là 1 tháng cuộc sống của tớ như đi trên mây ý,lúc này mình mới nhận ra mình quý chúng nó thế nào,bọn nó chia tay mà trong mơ mình cũng mơ đến những kỉ niệm mấy đứa hay đi chung...có những người bạn mà mình yêu,mình thân đến nỗi chuyện buồn xảy ra với họ mình thấy đau như chính bản thân mình vậy...tớ chỉ trách thằng bạn về cách nó chia tay cô bé:PHŨ quá!có thể làm thế nào khiến người con gái thấy đỡ bị tổn thương hơn ko?
    Tớ vẫn luôn tin rằng có 1 việc nào ẩn sau việc chúng nó chia tay,2 người yêu nhau đến là 1 niềm mong ước của tớ mà có ngày hết yêu nhau chắc tớ chẳng dám tin vào tình yêu quá...nhất định tớ sẽ cố gắng nữa,hy vọng dù nhỏ nhoi nhưng mình sẽ góp phần làm cầu nối cho chúng nó come back lại với nhau đọc bài của bạn hoangthuy,tớ cứ nhớ đến những tháng ngày"refresh" của cô bé,thật khó khăn cho 1 ngày đi qua...nhưng rồi cuộc sống cứ tiếp diễn và chúng ta vẫn phải sống...
    Thực ra chính bản thân mình cũng từng có cảm xúc đó,nhưng bạn biết ko có 1 người từng nói với mình 1 câu đại ý như thế này"cuộc sống là 1 sự tranh đấu để sinh tồn,cá thể nào không thích nghi được,ko đáp ứng được sẽ bị đào thải",anh ấy đùa với mình rằng"em có muốn bị"đào thải" ko nào?"....để nhắc mình rằng dù tình cảm có ko đi đến cái đích cuối cùng thì mỗi chúng ta vẫn phải mạnh mẽ sống,ko được đánh mất chính mình...đã mấy năm trôi qua,giờ mình đã có cuộc sống mới,niềm vui mới nhưng mỗi khi nghĩ lại,mình lại thấy thật nhẹ nhàng,thanh thản...dù mình cũng đã rất buồn,rất đau và phải cố gắng lắm mới refresh lại được như bạn này
    Mỗi một trải nghiệm giúp mình hiểu:Phải biết trân trọng những gì mình đang có,nếu ko thì khi mất đi mình sẽ thật nuối tiếc!
    Được thuy_ed sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 09/11/2006
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nghe cậu nói làm tớ nhớ thằng bạn thân của tớ. Có lần tớ mắng nó, mắng nhiều quá nó bảo "Mày còn nói nữa tao không chịu trách nhiệm chuyện gì sẽ xẩy ra đâu đấy" Tớ bảo "Thế mày định đánh tao chắc? Cãi nhau thì mày không lại được rồi, mà tao nhớ hồi bé tao đánh mày khóc cơ đấy". Thế là hai đứa lại cười phá lên, cũng đành mặc xác nó, cái gì nó quyết chắc chắn tốt nhất cho nó, vì nó cũng là người lớn rồi mà.
    Hôm rồi nó lấy vợ, vợ nó xinh thế, đáng yêu thế. Mình thấy mừng cho nó, ấy thế mà hôm nó cưới hai đứa vẫn cãi nhau . Cuối cùng cũng mình lại thua nó vì đó là việc nó quyết. Nhớ lại lúc đó buồn cười thế...
    Giờ chắc cu cậu đang hạnh phúc lắm, cưới đúng ngày sinh nhật mình thế có ức không? Nó bảo "Qua đây đi tao tổ chức sinh nhật cho mày luôn thể " thế là đành cười và sang chia sẻ niềm vui với nó. Những lúc nó buồn nó can đảm lắm, chẳng bao giờ khóc cả. Những lúc như thế chỉ muốn mình thật già, già như mẹ nó để được ôm nó vào lòng, vỗ về nó. Giờ nó có vợ rồi, chắc chắn vợ nó sẽ giúp nó quên được nhiều chuyện buồn trong cuộc sống. Đời nó hết cô đơn rồi. Chúc mày hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc vui vẻ từ giờ tới lúc đầu bạc răng long, chống gậy lụ khụ với đám con cháu bu quanh.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sáng này cũng mệt, đưa 1 đồng chí bạn nhập viện, sốt siêu vi trùng, nhiệt độ tới 40độC. Trưa mò được về cơ quan, leo lên được quán cơm thì đã 1h, đói run người. Nhắn cho anh là em giờ mới ăn cơm, nhận ngay được tin anh còn chưa ăn, thương anh thế. 2h15 anh nhắn, giờ anh mới được đi ăn, sao mà nhiều người khổ thế, suốt ngày chỉ công việc, công việc,... Mệt.
    Mong đồng chí bạn chóng khỏi bệnh, sốt 3 hôm rồi, hôm nay mới chịu đi viện, hic...
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vừa vào tới cơ quan, đã được nhắn sếp tìm. Xuống gặp sếp xong thì biết chắc từ này tới thứ 4 không có được rảnh rỗi nữa rồi.
    Nhưng mình lại thích hơi bận rộn như thế này...
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn-có nhìu việc để làm giúp ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thanks thuy_ed! Tớ hình như cầm tinh con lừa hay sao ý. Cứ phải sắp chết thì mới chịu làm việc, không thì cứ nhởn nhơ chán, huhuhuhu...
    Chết mình rồi, nghiện nét không bỏ được rồi. Công việc thì rối cả lên thế mà cứ điềm nhiên ngồi online. Viết xong cái này phải disable mạng mới được. Cố lên Thuỷ ơi, cố lên, cố lên,... (Bắt chước Hanchiưn ).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này