1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đã đi Hà Giang về rồi hả em? Chuyến đi có vất vả không? post ảnh khoe chị đê
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mì?nh cùfng 'i tf́m 'Ă? bf́t 'Ă?u cuẶc sẮng mới 'Ắy càc bàn à....
  3. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cây cối, hoa lá, củ quả tớ rất thích. Mấy luống cải như hoangthuy post hay thật vừa đẹp mắt, không gian đẹp, còn làm không khí trong lành, lại ăn được nữa chứ.... Thật là trăm điều hữu ích. Ngày trước nhà mushroom cũng có trồng một ô rau cải, tốt thật, ngày nào cũng ra nhìn. Nhưng bây giờ thì đất dùng để xây nhà. Chà thế là có sự thay đổi rồi đấy.
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    cấm suy diễn và nghi ngờ gà nhà nhá
  5. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    kế hoạc ác chiến quá cố lên.
    Đi bơi thì gọi anh nhé để anh cứu em
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu làm việc nào....cuộc sống thật là đẹp....
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Cú ngã ngựa của 8X

    Những 8X vốn được coi là năng động, sáng tạo nhưng để tạo được một sự khởi đầu thành công thì điều cần thiết là họ cần biết thật rõ mình và học nhiều hơn từ cuộc sống... - Ảnh: Đ.N.T
    Năng động - sáng tạo - chuyên nghiệp? hàng loạt tính từ tốt đẹp được dành tặng cho thế hệ 8X. Nhưng có không ít 8X bị "choáng" vì sức bật của thế hệ mình.
    Họ không kiểm soát được ước mơ lẫn khát vọng, lao ra thương trường khi chưa kịp "đủ lông đủ cánh" và ngã ngựa, những cú ngã khá đau.
    ?oDịch? doanh nhân 8X
    Một giảng viên Trường ĐH Kinh tế đã phải thốt lên: "Đúng là thành dịch rồi, học trò tôi, đứa nào cũng mở công ty. Có đứa thì còn khả dĩ nhiều tiềm năng, có đứa bình thường về tất cả mọi mặt, lấy gì mà cạnh tranh trong thị trường khốc liệt hiện nay". Rồi anh buồn rầu kể về cậu học trò cưng nhất, một sinh viên mà ông đánh giá rất cao ngay khi ngồi trên ghế nhà trường về tài marketing. Nhưng ra trường, anh chàng bán xe, lấy giấy tờ nhà vay tiền và mở một công ty xuất nhập khẩu sau khi giúp người anh họ một dự án nhập linh kiện điện tử thành công.
    "Nó bảo là cơ hội rất hiếm, mình phải nắm bắt ngay mới thành công được". Cũng gần một năm, hỏi thăm nhiều nơi mới biết công ty của nó đang sống dở chết dở vì bị đối tác nước ngoài kiện vi phạm hợp đồng. Kèm theo đó là một khoản nợ không nhỏ mà nó đang vướng vào, chẳng biết lối nào để thoát ra.
    Cách đây hơn một năm, hầu như ngày nào báo chí cũng nhắc đến một doanh nhân thế hệ 8X nào đó với một ý tưởng độc đáo và những tuyên bố rất chắc chắn. Những giấc mơ kinh doanh vươn dài hơn biên giới được cổ vũ một cách nồng nhiệt. Công thức thành lập một công ty 8X quả thật quá đơn giản: có một kỹ năng nhất định nào đó trội lên, nhặt được một ý tưởng là lạ, gom góp vay mượn được ít tiền, rủ thêm được vài người bạn, đi đăng ký, thuê một văn phòng be bé. Thế là hiên ngang bước vào thương trường với cái nhìn ngưỡng mộ của nhiều người kèm theo lời tấm tắc: đúng là dân 8X có khác.
    Và sau ngày khai trương rình rang, sau vài dự án có vẻ tốt đẹp, họ bắt đầu gặp trở ngại. Thiếu vốn để tiếp tục "gồng" khi chưa có uy tín trên thị trường, thiếu tiền làm tiếp thị, thiếu quan hệ với các đối tác, thiếu hiểu biết về những luật lệ bất thành văn của thương trường, thiếu hụt những kỹ năng tổng hợp mà một giám đốc phải biết, thiếu luôn cả hoạch định tương lai và những dự phòng rủi ro. Và thế là, những cây nấm sau mưa chưa kịp trưởng thành đã bị gục ngã. Thử nhìn quanh mình xem, bạn sẽ thấy nhiều công ty như thế lắm.
    Tất cả có là thử thách?
    Trong tất cả những lời khuyên mà các chuyên gia kinh tế hay dành cho sinh viên, thì triết lý sống của Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Chung Ju Yung rất thường được xem là kim chỉ nam khi bước vào đời: "Không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách". Và rất nhiều người xoa đầu các doanh nhân 8X ngã ngựa bằng lời khuyên này. Nó đúng thật.
    Kinh doanh thời toàn cầu hóa, sẽ không còn chỗ cho những ý tưởng không thật xuất sắc. Bạn sẽ chỉ là một tay chơi nghiệp dư quá yếu trong cuộc đua đầy rẫy những người khổng lồ. Đừng sợ người khổng lồ, nhưng quan trọng là mình phải biết cách để đứng trên vai họ.

    Nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí và tài năng, chưa kể đến một chút thời vận như Chung Ju Yung. Đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh và khát vọng "làm lại từ đầu" như vị doanh nhân huyền thoại này. Và đâu phải ai cũng có cơ hội để ấn nút "re-start" sự nghiệp của mình.
    Bản thân người viết cũng từng khoác trên người cái mác doanh nhân 8X, và hậu quả của một lần ngã ngựa đến giờ vẫn còn tím bầm cả người: 4 năm cày cật lực để trả cho hết nợ nần. Nhưng như thế vẫn là còn may mắn, vì một người bạn khác đã phải sa vào vòng lao lý khi cố vùng vẫy thoát khỏi những cái ách mà mình đã trót mang vào người bằng những hành động không hợp pháp. Cái giá phải trả cho một cuộc chơi ngẫu hứng trong sân chơi không bao giờ có chỗ cho người ngoại đạo này chưa bao giờ là rẻ. Và dấu ấn để lại luôn là một ám ảnh trong đời.
    Các bạn trẻ luôn ăm ắp khát vọng và ước mơ, luôn tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình. Và các bạn, phần lớn, rất tin tưởng vào những điều đọc được trong rất nhiều tập sách ?ohọc làm người? hằng hà sa số những lời khuyên bổ ích dịch từ sách vở nước ngoài. Nhưng tất cả những điều đó chưa đủ để có thể khởi nghiệp một cách trọn vẹn.
    Hãy nghe lại lời khuyên của ?oNhững người làm thuê số một? trong bước đầu dựng nghiệp: "Cần biết thật rõ mình, cần tìm một môi trường đủ lớn để rèn luyện kỹ năng, cần học nhiều hơn từ thực tế cuộc sống và từ những kho tàng kiến thức chuẩn của thế giới, cần nạp đầy đủ năng lượng và kiến thức từ một môi trường kinh doanh thực sự chứ không phải lý thuyết hoàn hảo. Khi đó, bạn sẽ đủ chín để có thể bắt đầu khởi tạo một sự nghiệp thành công".

    Nguyễn Minh Toán
    Khi cùng người bạn thành lập công ty, ngoài những lời động viên, chúng tôi cũng lắng nghe cả những lời chỉ trích, những cái cười không có tính động viên: "Làm theo phong trào, bị bệnh mở công ty".
    Tôi nghĩ rất ít người có cơ hội khởi đầu doanh nghiệp của mình một cách suôn sẻ với một văn phòng công ty hoành tráng, có ngay những đối tác đầy tiềm năng, có sẵn một đội ngũ nhân viên và cộng sự đủ tài và đức cộng với tài khoản ngân hàng vài tỉ và dễ dàng có được những hợp đồng béo bở.
    Chúng tôi còn trẻ nên mỗi thứ chỉ có một ít, từ kinh nghiệm, vốn liếng đến quan hệ. Nhưng điều mà chúng tôi có nhiều nhất chính là ý tưởng, sự quyết tâm và chấp nhận mọi khó khăn. Cái may của chúng tôi hiện nay là đất nước đã hội nhập hoàn toàn và sâu rộng với thế giới. Thời đại toàn cầu hóa đồng thời mang đến cơ hội bình đẳng hơn cho mọi doanh nhân, doanh nghiệp.
    Chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông - quảng cáo, không mới mẻ hoàn toàn, nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống dành riêng cho những người trẻ, năng động, khao khát đột phá và đầy ý tưởng. Tôi đặt tên công ty của mình là Ngày hôm nay, vì vững tin là mọi thứ phải bắt đầu từ ngày hôm nay, để có những ngày mai tốt đẹp hơn.
    Nguyễn Minh Toán, Chủ tịch HĐQT Công ty quảng cáo Ngày Hôm Nay

    Theo Trần Nguyên - Thanh Niên
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181054&ChannelID=7
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @thuy_ed: Xin lỗi bạn hiền. Định nói xin lỗi "mụ" nhưng sợ mụ giận tiếp nên ứ dám nói. Hí hí... Thế định hôm nào tụ tập ăn kem đấy và đi mua hoa nào? cho bạn cái lịch đi.
    @kendy1611: bác ơi, nhà em mua cái áo phao to đùng, mặc trông xấu xấu tẹo nhưng mà không bao giờ sợ chìm . Cám ơn bác đã quan tâm tới nhà em.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Tinhnguyen08: hic, hỏng hiểu bạn có ý gì nữa .
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay e về đến HN các bác ạ !
    Một ngày hôm qua ở Sapa thật tuyệt vời ! E chơi vui lắm,chỉ có điều thấy thiếu một cái gì đó !
    Trong cái lạnh mờ sương của Sapa,bọn e đi loanh quanh mấy gõ phố,mua vài thứ,ăn vài món,và...nhớ vài người..!!!
    Nhìn vợ chông bác Hoàng khoác tay nhau thả dốc đi bộ,đùa với nhau chuyện bông phèng mà e thấy xèm xèm...chẹp..!
    Uh,giá lúc ấy có một bàn tay dung dăng dung dẻ với e thì hay quá !
    Tay e không bị cóng và tim e được sưởi ấm !
    Nếu đc thế thì chắc chắn đây là ngày trọn vẹn nhất -ngày của niềm vui bạn bè và.....
    Phù,về đến hn bắt ngay xe ôm về nhà.Nào có dám gọi cửa ngay đâu,ngồi ngủ gật trước cửa 20'' chờ ông e trai đến giờ dậy đi học mới gọi cửa !
    Rồi thì nhanh nhanh chóng chóng tắm gội còn kịp đi làm !
    Ôi,đi làm rồi thì lại ngồi viết bài thôi !
    Than ôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này