1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Gọt: Lại phải tái hoà nhập cộng đồng rồi .
    Hôm nay cho một ít hoa trắng lên nhé. Nhà mình cần thêm chút ánh sáng rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E thấy có hoa Bưởi kìa !
    Làm bài thơ "hương thầm" cho hay nào :
    HƯƠNG THẦM
    Cửa sổ hai nhà cuối phố
    Không hiểu vì sao không khép bao giờ.
    Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.
    Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay,
    Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm,
    Bên ấy có người ngày mai ra trận
    Họ ngồi im không biết nói năng chi
    Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi,
    nào ai đã một lần dám nói?
    Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
    Anh không dám xin,
    Cô gái chẳng dám trao
    Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
    Không dấu được cứ bay dịu nhẹ.
    Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
    Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.
    (Anh vô tình anh chẳng biết điều
    Tôi đã đến với anh rồi đấy...)
    Rồi theo từng hơi thở của anh
    Hương thơm ấy thấm sâu vào ***g ngực
    Anh lên đường
    Hương thơm sẽ theo đi khắp
    Họ chia tay
    Vẫn chẳng nói điều gì
    Mà hương thầm thơm mãi bước người đi​
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Gọt: không phải bưởi đâu. Hoa đó tên là gì ý, chị cũng không biết . Với lại bé cho chị cái tên Tác giả nhé, hị hị... cũng phải đúng luật là đề tên tác giả chứ .
    Hoa bưởi nè (nhưng không đẹp lắm đâu, bị thiếu sáng trầm trọng).
    [​IMG]
    Chị vừa nghe bài "You''ll be in my heart" của Phil collins. Bài mà lần trước chị nói nghe hay hay ấy, nhẹ nhàng. Chép ra đây cho các cô nhé
    "You''ll be in my heart" (Phil collins)
    Come, stop your crying, it will be all right
    Just take my hand, hold it tight
    I will protect you from, all around you
    I will be here, don''t you cry
    For one so small, you seem so strong
    My arms will hold you, keep you safe and warm
    This bond between us, can''t be broken
    I will be here, don''t you cry
    1-''CAUSE you''ll be in my heart
    YES, you''ll be in my heart
    From this day on, now and forever more
    2-You''ll be in my heart
    No matter what they say
    You''ll be here in my heart, always
    Why can''t they understand the way we feel?
    They just don''t trust, what they can''t explain
    I know we''re different but, deep inside us
    We''re not that different at all
    (repeat 1..AND)
    Don''t listen to them, ''cause what do they know?
    We need each other, to have, to hold
    They''ll see in time, I know
    When destiny calls you, you must be strong
    I may not be with you, but you''ve got to hold on
    They''ll see in time, I know, we''ll show them together
    (repeat 1..BELIEVE ME..I''LL BE THERE)
    (repeat 2..YOU''LL BE HERE IN MY HEART..I''LL BE WITH YOU)
    Always, I''ll be with you
    I''ll be there for you, always, always and always
    Just look over your shoulder (3)
    I''ll be there, always
    Bùn nhất là không thể up được bài hát đó lên hoặc tìm được đường link của nó để mọi người nghe.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày gì mà sao lòng lại trống trải thế nhỉ? Nghe nhạc sổi nổi, vẫn hát nhẩm, lắc lư theo nhạc mà sao tận cùng trong lòng lại cô đơn thế nhỉ. "Don''t be Stupid" cũng không làm cho mình vui lên được. Lạ thật...
    Mình thiếu gì trong cuộc sống này? Mọi thứ vui tự nhiên lại trốn đâu cả thế này, xem ảnh cũng chẳng thấy nó đẹp nữa rồi. Chẳng nhẽ một vòng tay ngọt ngào lại quá quan trọng đến thế sao? Có cần thiết không?
    Câu chuyện những con bò đang gặm cỏ ngoài kia, không biết tới tương lai có thể bị thịt, có thể bị chết, không cần biết đến xung quanh có bao nhiêu chuyện đã xẩy ra, sẽ xẩy ra. Nó cứ điềm nhiên gặm cỏ. Nó thật hạnh phúc,... Mình có nên làm một con bò như thế không? Không cần quan tâm tới mọi chuyện, chỉ cần biết hôm nay sống, vui vẻ là quan trọng. Sao mà khó....
    Vẫn biết là Beautiful Life, vẫn biết là mình là người hạnh phúc, không thích bon chen, vẫn biết cuộc sống cần phải có những thăng trầm, buồn vui,...Vẫn biết mà sao lại thế...
    Anh nói thế này là tốt, nhưng sao em vẫn thấy buồn. Hay tại em tham lam em đòi hỏi quá nhiều?
    Thôi kệ đời muốn ra sao thì ra mà có ra sao thì cũng chẳng sao cả. Vẫn đứng vững dù có nhiều sóng gió qua đây, cả bão nữa cũng đã từng vượt qua được.
    Niệm lại câu thần chú của bản thân lên tinh thần nào "Chuyện này bình thương mà, mình đã vượt qua được những chuyện còn khó khăn hơn mà, phải không? . OK, không thành vấn đề".
    Linh tinh quá, lại than thở rồi. Tệ thật, có gì đâu.
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em vote 5 * cho chị để chị vui chút nhé ! hihi.. lịnh kỉu trẻ con để chị có tinh thần up ảnh cho em coi
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, em ko vote duoc * cho chi, thui coi nhu em vote chi 10 * ở trong lòng vậy,
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thanks em, nhưng sao chị không thấy được thêm sao nhỉ .
    Chui vào một góc nhỏ nhà mình. Từ bé mình luôn chui vào một góc nào đó để khóc, để hờn giận, để suy nghĩ,... tới khi nào chán ngủ gật hoặc bị bố mẹ gọi mới thôi. Giờ một góc nhỏ trên mạng sao lại thấy nó rộng thế không đủ chật cho mình dựa dẫm.
    Post những con bò mình chộp được nhé. Có thể không đẹp đâu nhưng trông chúng nó bình thản, đơn giản.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ !
    Bé chả bít định nghĩa thế nào là hạnh phúc cả !
    Nhưng bé thích câu "Hạnh Phúc ư,là chi? Những gì đang kề sát"
    Khi bé bùn thì hanh phúc nhỏ là ngồi ở một góc Nhà Thờ với hai chị rồi 3 chị e thoắt buồn,thoắt vui.Hoặc lãng mạn hơn là ra bãi cát để lòng vòng lội nước,để tiếng khóc tiếg cười náo động cả một khúc sông bồi !
    Ba chị e mình mỗi đứa một cá tính và phần "riêng" nho nhỏ.Nhưng chả bít từ lúc nào luôn có hai chị trong bầu trời "riêng" của bé !
    Chỉ là "mới" về thời gian nhưng ta xích lại gần nhau từ bao lâu rồi? Bé ko có câu trả lời !
    Là bé rất vui khi hai chị goi "bé" là bé rất vui khi ba đứa dàn hang ngang trên bậc đá nhà thờ......
    Tuổi tác,có khoảng cách nào trong không gian ấy ? Thỉnh thoảng hai chị nhắc đến chuyện đó để doạ dẫm bé mà thôi !
    Chị tự hỏi mình có tham không?
    Bé bảo: có đấy!
    Có ai mà ko "tham" cho mình hạnh phúc (đứa nào bảo o e ném đá vỡ đầu)!
    Chẳng phải vì cái "tham" ấy mà cả đời này ng ta mãi buồn vui,sướng,khổ đó sao !
    Trong kinh Phật có cụm từ : Tham,sân si ...!
    Là một sự gắn liền chị ạ!
    Tham lam ích kỉ,giận dữ bạc ác,ngu si mù quáng..! là gốc của khổ đau!
    Cong ng chúng ta có đọc,có hiểu đấy nhưng ai làm đc? Ai từ bỏ đc?
    Thôi thì cứ sống để mà tham,để mà sân si vậy !
    Chỉ là đừng giống họ Tào kia mà " Ta thà phụ ng chứ ko để ng phụ ta" !
    E cứ yêu nhác Trịnh là vì vậy!
    "Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên gành dưới bải
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên từng nguy khối
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bomb
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương nấu
    Đường quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều"
    Đấy,ta cứ yêu nhau đi thôi ! Bởi chắc chắn rằng
    "NGÀY SAU SỎI ĐÃ CŨNG CẦN CÓ NHAU"
    cơ mà ! (nữa là ta )
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Bé: He he he, chị vui rồi. Tìm được lý do rồi, thiếu vận động sinh chây ỳ ấy mà. Sếp vừa gọi xuống giao việc rồi. Với lại vừa sang chưởi ở bên Du Lịch nên thấy vui rồi, vui rồi.
    Thôi làm việc đây. He he he, tối về nhà than thở tiếp.
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    chủ nhà đâu,cho xin 500 nước lọc nèo
    nước lọc nhà này...ngon quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này