1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào mọi người, chào nhà mình,
    Chào cái rồi làm việc đây. Bye nha.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    hehehe.... chuyên mục mỗi ngày một bài thơ
    Mùa Xuân Chín (Hàn Mặc Tử)
    Trong làn nắng ửng, khói mơ tan
    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
    Sột soạt gió trêu tà áo biếc
    Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.
    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
    Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
    Hổn hển như lời của nước mây
    Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
    Nghe ra ý vị và thơ ngây.
    Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
    Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
    Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 07/01/2007
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sáng Chủ nhật tươi hồng, ấm áp với một chút nắng mùa đông. Tự nhiên sáng nay mình thich được làm nũng với ai đó thế, thích được ai đó cưng một chút. Tự nhiên lại muốn đội lốt một cô bé 16 ngơ ngác...
    Hihihi... Hôm nay muốn cầm máy ảnh chạy loanh quanh quá . Lại muốn mình hồn nhiên đi lại giữa cuộc đời , không phải lăn tăn về công việc cũng như tình cảm. Chỉ muốn mình lại được thấy về cái đẹp nho nhỏ của 1 bông hoa, cái lá,...
    Chuẩn bị đi thôi, đi lang thang đây. Sẽ tắt đt, sẽ lang thang cả ngày.
    Đi đi, đi đi .
    .
    Cái bống đi chợ cầu canh
    Con tôm đi trước củ hành theo sau
    Con cua lạch đạch theo hầu
    Cái chầy rơi xuống vỡ đầu con cua​
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 07/01/2007
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chiều một mình lang thang qua Galery ngắm tranh. Những bức tranh về làng quê, về cảnh vật, về áo dài, về học trò, về mùa thu vàng đẹp, có hồn và chiều sâu. Mình mê mân trước những bức tranh. Và hiểu tại sao ít cảm giác thấy thích thú trước những bức ảnh chụp. Những bức ảnh chụp thường mang tính thời sự, không có hồn, không có chiều sâu. Ít đem đến cảm xúc, suy tư....
    Nếu có thời gian sẽ đi học vẽ. Hồi nhỏ đọc Lincoln xong luôn thầm phục ông ấy, và ước mơ trước 60 tuổi sẽ học vẽ, học nhạc, học thư pháp.....
    Cuộc sống thật đẹp và có bao nhiều để làm, để yêu, và để đam mê.....
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Uh, cuộc sống thật đẹp, có bao nhiêu điều để làm, để yêu và để đam mê...
    Sáng nay, lại lang thang chụp ảnh. Lại ngẩn ngơ trước vẻ mong manh tinh khiết của từng cánh hoa. Mình cố mãi mà không chụp được vẻ đẹp ấy.
    Đây là một bông hồng trắng muốt
    [​IMG]
    Một bông hồng rực rỡ
    [​IMG]
    Những bông hoa dại nhỏ li ti
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bông hoa Cúc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bông bưởi thơm lừng
    [​IMG]
  6. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên vào nhà của bạn. Mình cũng đã tự bắt đầu một cuộc sống mới, rất khó khăn sau khi chia tay người yêu, đã được gần nửa năm. Mãi cho đến nay, mình mới tự cảm thấy đã vượt qua được và bình tĩnh trở lại. Cuộc sống vẫn cứ trôi và vẫn luôn tươi đẹp như nó vốn như vậy. Mình chọn năm nay là cột mốc để mình bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc. Mình đọc bài các bạn và cảm thấy lòng bình yên, hoa rất đẹp hoangthuy à. Cám ơn topic của bạn.
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà đâu, ra tiếp khách kìa. Thiệt tình !
  8. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mình cũng giống nn_m nhưng minh chưa biết phải bắt đầu thế nào. khó quá.
  9. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hoangthuy nhiều.
    Vừa mới chia tay người yêu được hơn một tháng, phải từ bỏ những thứ, những thói quen đã trở thành thân thuộc, đau khổ, cô đơn, trống trải, mệt mỏi.
    Nhưng mỗi ngày, mình cũng đang cố gắng refresh lại cuộc sống của mình đây, cố gắng không chạm tay vào nỗi đau đó nữa.
    Hôm nay, đọc được topic của bạn, thấy lòng bình yên lạ. Có lẽ là do đang có tâm trạng nên mới vậy, hì hì
    Đang cố gắng theo gương bạn đó.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Nul: Có em, có em đây. Bác vừa tới chơi, không biết là tới uống nước hay tới ném đá em đấy ạ. Hí hí.....
    @nn_m: Chúc mừng bạn, bạn giỏi hơn mình nhiều lắm, thật lòng đấy. Mình đã mất một năm mà không quên được mối tình đầu đó, dù đã cố gắng rất nhiều. Mình đã phải thay đổi môi trường sống của mình bằng cách chuyển vào Nam. Và khi mình phải tự soay sở, tự lo toan cho cuộc sống của mình thì mình mới vượt qua được nó. Hãy hưởng thụ đi cuộc sống còn rất nhiều điều để bạn tìm tòi và khám phá. Cám ơn vì đã thấy hoa tớ chụp đẹp. Khi nào bạn muốn hãy đến nhà mình chơi nhé, cửa nhà mình luôn đón chào các bạn.
    @thaonguyen82: Muốn bắt đầu được thì cần phải có sự quyết tâm, lý trí. Hãy viết ra giấy những thứ bạn muốn và bắt đầu thực hiện nó, từng bước từng bước bạn sẽ vượt qua được mọi thứ.
    Cuộc sống luôn đặt ra những thử thách và nhiệm vụ của con người là vượt qua được nó. Quãng đường đi của con người luôn có những đoạn đường hoa hồng và những đoạn đường là chông gai. Chúng ta cứ đi, hết đoạn đường hoa hồng thì sẽ là đoạn đường chông gai, hưởng thụ một chút để lại đi tới những đoạn chông gai khác. Nhưng ai nản lòng sẽ chỉ loanh quanh trong quãng đường chông gai mà không tiến bước tiến lên đoạn đường hoa hồng ở phía trước.
    Giã gạo (Chủ tịch Hồ Chí Minh)
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công.
    Cố gắng lên các bạn. Hoa hồng đang đợi chúng ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này