1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em ko bít chơi Bowling, em mới chỉ nhìn thấy nó trong các trò chơi trên máy tính thoai
    Mấy cái ảnh hoa hồng chị chụp đẹp quá làm em cũng thấy yêu, trước nay hoa hồng là loài hoa em chọn sau cùng
    YM của em: hglumos, chị add vào nhé !
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ!
    Tự nhiên e thấy chán tất cả là sao?
    Cái tâm trạng đợt nào lại tiếp diễn rồi !
    Chắc nghỉ ngơi một thời jan thôi !
    Tạm thời rửa tay gác kiếm chăng?
    ném đá,ném hết,ném cả cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi cho đỡ mệt !
    Thứ 6 e chuyển nhà rồi,sang ở luôn !
    Nơi ở mới,môi trường mới,biết đâu tìm thấy con người cũ ?
    Có khi nào bác thấy cái chuyện kia e quá vội vàng không?
    e đang đi tìm gì nhỉ,tìm jì nhỉ...........
    Lại lảm nhảm mất rồi...........
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tìm lại mình đê, suốt ngày kêu mất mà giờ còn ngơ ngơ ở đây kêu tìm gì...
    Chuyện kia thì vội vàng hay không là do em thui, cứ suy nghĩ chín chắn đi đừng vội vàng bước vào con đường chông gai vội . Em còn trẻ mà, vội gì.....
    Chợ
    Nguyễn Duy
    Có món ngon nào giá rẻ không em
    Gạo trắng rau tươi cá bơi tôm nhảy
    Người xưa bảo tiền nào của nấy
    Cái lẽ đời giản dị thế thôi ư?
    Có đam mê nào giá rẻ không em
    Lời tâm huyết chiết ra từ máu đỏ
    Câu thơ thật đổi lấy đồng tiền giả
    Vã mồ hôi, sôi nước mắt thắt lòng
    Có yêu đương nào giá rẻ không em
    Ân ái đi qua nợ đời rơi vãi lại
    Còng lưng gánh tiếng cười con cái
    Thăm thẳm mai lởm chởm nhọc nhằn
    Mẹ trót ru ta câu sấm mệnh con cò
    Thôi đừng trách cành tre sao mềm thế
    Đừng tưởng loanh quanh mọi người sống dễ
    Có hạnh phúc nào giá rẻ không em?
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hi hi... chị đã add em rồi nhé, khi nào rảnh chat chít tám nhá . Bowlling cũng không quá khó chơi đâu, nhưng em không thích thì thui, không sao hết mà, tại nếu không thích ném thấy mỏi tay lắm.
    Thực ra chị cũng không thích hoa Hồng nhất đâu. Chị cũng không có hoa gì thích đặc biệt cả. Cứ hoa nào mầu vàng là chị thích thui, hoặc giờ cứ hoa nào đẹp là chị cũng thích không phân biệt hoa gì cả . Tham nhỉ
    Cố gắng lên em nhé .
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    have a nice day and nice new week
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình có thêm nhiều niềm vui bất ngờ, vào chia sẻ với bạn hiền nào. Ôi cuộc sống mến thương!!!!!!!!!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay uể oải thế nhỉ. Đổi cái avata mới mà có tới mấy người chê buồn hết cả người. Thôi làm chút Cải vàng cho đỡ buồn nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Thuy_ed: Thanks! Cậu cũng vui vẻ nha.
    @Thu vàng: Kể đi cho tớ vui lây với, tớ thì đang mệt mỏi vì nghiện net đây .
  9. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sao không có gout gì hết dzậy cà?! Phải như anh nè, thích gì cũng phải có gout chứ! Riêng hoa thì anh chỉ thích ......hoa hậu! Đấy, chỉ thích mỗi hoa ấy thôi à .
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác này có ân oán giang hồ với em à? Tuyền vào nhà em ném đá thôi, huhuhu... Hôm nay đã mệt mỏi lại còn bị ném u đầu lên thế này, đúng là hoạ vô đơn chí . Ân oán nên cởi không nên thắt, có gì bác nói với em một câu là em xin lỗi bác liền hà. Em thì ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu thế này mà nỡ ném cho tơi bời hoa lá thía thì còn gì là con gái nhà u em nữa . Chít mất thôi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này