1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ, cái lạnh cứ riết lấy mình là sao? Người cứ run lên thế này? Hay là ốm rồi.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ổn, tuy rằng chưa thể vui vẻ như hôm kia hoặc hôm kìa nhưng ổn là ok lắm rồi. Mình có mấy ông bạn tốt thật, luôn an ủi mình đúng lúc, kể cả chửi mình cũng đúng lúc luôn. Tôi đang khóc mà cười lúc nào cũng không biết, thấy bình tâm hơn khi có các ông bên cạnh, dù chỉ là những con chữ. Tôi nhớ các ông lắm, hôm nào được gặp nhỉ, ngày nào cũng có đứa bận. Nói cảm ơn thì thật sáo rỗng, nhưng hạnh phúc vì đã có những người bạn là các ông .
    Hai Mẹ mìn nhà mình hôm nay bận hay sao mà chẳng thấy ghé vào nhà mình chơi thế nhỉ? Redrose thì trốn đâu từ mấy hôm nay rồi, hic, lại bỏ mình đi đâu thế nhỉ? Chiều nay không biết có đứa nào thích đi Bowlling không? Kệ hôm nay mình đi một mình, ném cho sướng tay thì thôi .
    Một cái HN trông lạnh lẽo nhé, cái này thích cành cây nhưng chụp không đẹp
    [​IMG]
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thăm nom gì hả bác !
    Từ qua đến nay thấy chống chếnh khôn tả ! chán mạng,chán ném đá,chán online rồi ! Nhưng tay quen cứ gõ,cứ ném !
    Thèm được đi bác ạ,như nhà longnhong ấy,đi để thấn vào ng cái hồn của những vùng đất ta qua !
    Một lần nữa ngồi đọc lại topic nhà ấy để......thèm !
    Rồi thì đọc 7000km yêu của linhEvil mà nuốt nước bọt !
    Vâng,bác hỏi e nhớ ai,e nhớ hết bác ạ !
    Tự nhiên thấy nhớ những con đường,cánh đồng,mảng rừng xanh,dòng suối nhỏ................
    Nhớ hết,ngồi ngẩn ra mà nhớ và chợt thấy mình như hạt cát kia thật !
    "chiều nay e ra phố về,thấy đời mình là những chuyến đi..."
    Khánh Ly đấy,làm e nhớ hết cả,nô nao !
    Thèm đi bác ạ,thèm đc thấy đời,thấy người !
    Mình sống ở đây,giữa HN,làm việc,chợ búa,mua sắm.....như một chiếc ***g ấy.....thấy ngột ngạt rồi !
    Ngoài kia kìa,nơi núi sâu rừng xa ấy,đấy mới là cs thật sự !
    Xem ảnh của LinhEvil mà sốc !
    Nhận ra rằng mình đang sống có phải là mình đâu nên có bao jờ cười đc như thế !
    Này thì mủm mỉm làm duyên,.này thì điệu đà nữ tính....
    Có cái gì là thật đâu!
    Đến tiếng cười cũng phải nhỏ nhẹ hơn tiếng lòng !
    Uh,chắc là muốn đc bay đấy,muốn bay ra khỏi cái khuân khổ của chính mình để mà sống thật !
    Giờ thì hiểu rồi cái gọi là "tái hoà nhập cộng đồng".
    Đi xa,về gần nó thế !
    "Giật mình tự hỏi xem mình nhớ ai?"
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Gọt: Dạo này lớn rồi hay sao mà nhiều tâm sự quá, biết buồn, biết nhớ nhung. Đừng lớn, làm người lớn khổ lắm bé ạ. Chị thì chỉ thích trở lại cái thời 21tuổi như em. Vui vẻ hạnh phúc cả ngày vì những lý do đơn giản như được đọc Đôrêmon, Subasa, 7 viên ngọc rồng, Téppi,... được đi xe đạp lang thang với con Dung khắp Hà nội, được đi trượt cầu trượt tranh nhau với trẻ con, được ngồi ngắm mấy anh chị thần tượng cả buổi, xem đi xem lại bộ phim Sở Lưu Hương, lăn lê bò toài xếp 1000 hình,... Sao ngày xưa niềm vui của mình cũng đơn giản nhỉ . Giờ lớn rồi, đam mê ngày bé trở thành vớ vẩn, linh tinh, vô thưởng vô phạt. Mà có biết đâu mình đã có một tuổi trẻ hạnh phúc với nó. Đừng lớn vội bé ạ, hãy cứ vô tư với cuộc sống để thấy mình vui vẻ sống yêu đời.
    Vẫn giữ gìn chuyên mục mỗi ngày một bài thơ
    Nhịp cầu trẻ con (Đỗ Huy Chí)
    Ước gì về lại ngày xưa
    Ta về thăm lại ngày chưa biết gì.
    Cái thời bỏ túi viên bi
    Đã cho em đấy có khi lại đòi.
    Em và bè bạn và tôi
    Mặt trăng có mắt mặt trời có râu
    Trẻ con nào sá gi đâu
    Trẻ con đâu cũng là cầu sang chơi.
    Bây giờ thôi lớn cả rồi
    Thành em, thành bạn, thành tôi bây giờ
    Cùng chung một tuổi ngây thơ
    Có ai biết, có ai ngờ mai sau...
    Vui thì rộng buồn thì sâu
    Bàn chân đặt lại nhịp cầu đong đưa
    Nối ngày nay với ngày xưa
    Biết rồi lại nối với chưa biết gì.
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nào ai muốn thế hả chị !
    E thì thèm đc về nhà,sống lại cái tuổi thơ có bà nội,có sông Hồng mùa lũ ngập vườn nhà cơ !
    Nhưng cứ lớn mãi thôi và cứ buồn thêm !
    Hnọ hai chị e nói với nhau chuyện e đang cần cái gì đó nhỉ!
    Uh,e cần một góc bình yên để đc sống thật đơn giản với mình !
    Để thấy hạnh phúc bình dị nhưng ấm nồng như màu hoa cải ấy !
    Trời HN cũng nắng,cũng xanh nhưng làm e khó thở !
    Nơi xa nào o có nhà tầng,xe cộ đấy nhưng e thanh thản và vui đến lạ kì !
    Thế nên chuỗi dài của nỗi nhớ cứ buông mãi cùng cảm xúc !
    Vậy thôi mà nao lòng nhớ !!!
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hề hề, không hiểu mình ác một tẹo hay đại ác mà cứ thấy con bé buồn là mình lại thấy vui . Cứ nghĩ tới cái mặt buồn của nó là lại buồn cười thế chứ . Giống y như mặt con mụ Ve khi khóc, trông hề chít được . Thôi nào đừng có lờ đờ như con vật vờ thế, mạnh mẽ lên nào. Nghe em tâm sự mà chị vui hẳn ra, hé hé,... Anh mà biết chắc chê mình là đồ .... có vấn đề về thần kinh mất .
    Đời lại đẹp rồi em ạ, chị lại thấy vui. Có cái quái gì bận bịu vướng víu đâu, cuộc sống đang tươi tắn ngoài kia. Có người bảo: nắng rồi, yêu xế... đấy. Vui vẻ đi em, mùa đông mà có nắng là hạnh phúc, ấm áp lắm đấy.
    Đây này tặng bé một nụ cười của chị gái này mà thấy yêu đời nhá
    [​IMG]
    Trông nụ cười này thấy thích ghê. Hề hề, kể em nghe bác MaVien cho chị mượn lều với túi ngủ nhá. Bác ý bảo thế này "với em thì anh cho mượn không lấy tiền", quý chưa? quý nhờ, hề hề.... .
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em Gọt này nói chuyện yêu nhỉ ? tâm trạng đấy mà cứ như ko ? Lại cả cái cách viết mỗi câu một dòng như thơ nữa
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nó yêu thật chứ không yêu nhờ (nhờ). Thích lắm, nói chuyện với nó khoái lắm, nói điêu cũng yêu cơ em ạ.
    @Gọt: tự nhiên nhớ cô thế chứ, hôm nào cho gặp cái nhờ. Nhớ như nhớ người (đ)iêu ấy .
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cnay e về sớm,vào viện với Dì rồi thì gặp bác nhé !
    T6 mới chuyển nhà nhưng mai cũng nghỉ luôn.Đi mua sắm mấy thứ bác ạ!
    Với lại cho cái đầu nó đỡ "ngu ngơ"!
    Hen gặp các bác tuần sau nhé !
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ok, đt luôn trong chế độ chờ.......... cô gọi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này