1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    đang bắt đầu thử sức cho 1 cuộc cải cách hehe.Mong là như ý muốn
    Chúc mọi ngưòi cũng được toại nguyện
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chúc cuộc cải cách của bác thành công tốt đẹp như ý bác .
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ----->>>> tớ cũng hay làm thơ con nhái lém, dưng mà đọc thơ con cóc của ấy vẫn thấy bồ kết à! Đúng là cóc vẫn hơn nhái một bậc...kèkè...
    Mà topic này cũng hay lắm nha! cho tớ vào chia sẻ với, có nhiều lúc buồn cũng định trốn chạy tất cả, nhưng rồi cũng không thể, phải tìm kiếm cái gì đó để lấp đi những điều trước đây, những thứ một thời đã từng đem đến cho mình bao nhiêu hòai bão, bao nhiêu niềm vui, vì thế khi xa nó mình cũng rất buồn, giờ chỉ muốn đi tìm một cái mới, lại tiếp tục đi khám phá....nhưng hổng biết bắt đầu như nào cả.... Nhiều khi cứ bị thất vọng nhiều quá đâm ra cũng nản.......nhưng không sao, mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua như cuộc sống nó vẫn vậy. Dừng chân lại để ngắm nhìn nó, suy nghĩ thật sâu hơn, và sẽ thấy được cái hay cái dở của nó.......rồi ngẩng đầu lên đi tiếp....mà hổng biết sẽ đi về đâu....về đâu thì về....hồi sau sẽ rõ?...keke
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @PaulBurrell: Éo còm bạn. Cửa nhà tớ luôn rộng mở đón mọi người. Nó sẽ là ngôi nhà chung cho bất cứ ai muốn đến và muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi người cùng chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm để sống thoải mái hơn. Hãy enjoy như đang ở nhà bạn vậy, bạn hãy mang mọi thứ bạn thích đến đây và share nó cho mọi người cùng cảm nhận.
    Một mình em buồn giữa cuộc đời vui.
    [​IMG]
  5. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người...
    Đã sang một năm mới, mình cũng đang muốn thay đổi cuộc sống của mình như chủ đề của topic này...
    Mong sẽ là những ngày tháng sắp tới bình yên...
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sẽ là như thế bác ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng mà bác. Hoa hồng cho cuộc sống mới của bác.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài, dạo này em Gọt đúng là nhiều tâm sự quá, nhiều vấn đề thế em. Chị cũng như HT, muốn quay lại cái tuổi đáng yêu của em lắm, vui vẻ lên đi em. Hãy thử bắt đầu ngày mới với một chút gì mới mẻ về bản thân. Hôm kia chị hơi buồn, và chị đã quyết định thay đổi kiểu tóc của mình khác hẳn, tự nhiên thấy tâm trạng mình cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
    @ PaulBurrell: Cảm ơn bạn, chào mừng bạn đã vào đây.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi giống tớ thế, cứ lúc nào có vấn đề gì đó tớ toàn đi cắt tóc. Cắt xong thấy nhẹ đầu. Nhưng đôi lần thì thời gian sau lại stress vì mái tóc mới không hợp lắm , lại cắt.
    Tặng cả nhà một nụ cười nhé, một nụ cười thoải mái vào buổi sáng lên dây cót cho một ngày làm việc suôn sẻ
    [​IMG]
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 11/01/2007
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc àh? giống em thế, em cứ có chuyện gì là lại lao ra đi cắt tóc, buồn nhiều cũng cắt, vui quá cũng cắt tóc... hì.. nên bi h cái mái tóc của em nó thành ngắn cũn, hôm trước hứng lên đi ép tóc anh hàng tóc cứ kêu sao mà cắt ngắn thế.. ép xong bi h cứ như ko
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chị TV ơi !
    E có một thói quen rất buồn cười là cứ khi nào mưa to gió lớn,bão bung là e đi cắt tóc,thay đổi kiêủ !
    hic,thế nên tóc e nó hơi bị ngắn ạ !
    Giừ mà đổi kiểu nữa thì chắc đầu đinh hoặc cạo trọc thôi ạ !
    keke,e đang định gần Tết làm phát mì tôm ạ ! hihihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này