1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imlang

    imlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn thành công.Đừng quên mục đích của mình.
    Đời thay đổi khi chúng ta "dám " thay đổi.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thanks imlang. Tớ sẽ cố gắng.
    Nói cố gắng nhưng thực sự cũng chưa biết phải làm gì, chắc cũng đành thuận theo tự nhiên vậy.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi mới lại vào topic nhà mình. Nghe từ nhà mình sao thấy thân thương thế nhỉ .
    Cuộc sống mới, lang thang đây đó với em máy ảnh. Bỗng thấy cuộc sống sao mà đẹp, chỉ tiếc là mình không đủ khả năng giữ lại những khoảnh khắc ấy. Một bông hoa, dù chỉ là hoa dại cũng đẹp tới nao lòng với những cánh mong manh, mầu sắc rực rỡ hay dịu dàng.
    Một buổi chiều êm với bãi cát dài trải đều trên triền đê. Được chạy chân trần trên cát mịn, được lội nước trong mùa đông. Nước sao mà ấm, Cát sao mượt mà khi cát truội dưới những bước chân êm.
    Một chút nắng mùa Đông sao dịu dàng, khi được trải mình trong nắng thấy ngọt ngào như một vòng tay ôm.
    Mùa Đông bỗng thấy thật ấm áp, gần gụi, thanh bình,...
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thanh bình là tốt rồi bác a .Nhà cháu cũng mong có được sự thanh bình đó .Một tuần trôi qua với những ngày lang thang, giải quyết công việc qua đện thoại, bù đầu trong tài chính, mệt mỏi với chính mình .Hic hic sao những lúc thế này cháu cũng chỉ mong có được cuộc sống mới, mọi cái sẽ bắt đầu lại từ đầu, cháu cũng muốn đi học, được quan tâm khi về nhà, được chia sẻ vỗ về khi cháu bế tắc .Khó nhỉ giờ làm sao đây để có cuộc sống mới ?Cháu muốn được là chính mình, được làm những cái mà cháu thích, được ba mẹ mắng khi cháu làm sai, được cùng bé con vui chơi lúc rảnh muốn nhiều lắm nhưng sao nó khó đến thế .Chẳng nhẽ xa Hà Nội để tìm lại tất cả, để bắt đầu cuộc sống mới !
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    ghé nhà hoangthuy chào bạn hiền cái
    đọc bài viết của bạn xong thấy trong lòng tĩnh lặng quá....
    ngoài kia...nắng ấm....
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nhà cháu biết không? Đôi khi dừng lại đứng ngoài những cái tất bật bon chen ở kia, dừng lại để nhìn lại cuộc sống mà mình vừa lặn ngụm trong đó. Nhà cháu sẽ thấy không phải cuộc sống phức tạp như cháu đang nhìn mà chính cháu đang tự làm nó phức tạp đấy.
    Đừng trốn tránh rắc rối nữa hay can đảm đối diện với nó, giải quyết nó. Mỗi chuyến đi hãy là những chuyến đi hưởng thụ không phải là sự né tránh. Để khi ta quay trở lại với cuộc sống thực tại ta không thấy thực tế bỗng phũ phàng hơn.
    Cố lên nhà cháu, bác và những người bạn luôn đứng bên cạnh cháu và luôn ủng hộ mọi quyết định của cháu mà. Cố lên nha red_rose...
    Hãy nhớ được sống đã là hạnh phúc.

    Nhỉ, cưng nhỉ . Yêu xế cơ
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Về nhà mà Thuy_ed, về nhà sẽ thấy cảm giác bình yên quanh mình.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi mới có một ngày CN không hối hả, tất bất với những chuyến đi. Sáng mình được dậy muộn một chút, xuống nhà giúp mẹ bán hàng. Cũng lăng xăng lấy hàng, tìm đồ, viết hoá đơn. Trông cũng giống con ngoan lắm.... Rảnh rang một chút đi gội đầu, dạo này bận tới mức gội đầu cũng không có thời gian. Hôm qua tự thưởng cho mình sự thư giãn ấy. Trưa làm nấu cơm, dọn nhà nhé, ngoan thế, hehehe....
    Chiều ngủ một giấc rồi 2h chạy sang Gia Lâm làm chút việc. Xong việc lại chụp được một cơ số hoa. Có hoa Quất này, hoa móng trâu này, hoa rồng nhả ngọc phun châu này,... Chiều muộn đưa nhóc tỳ đi xem Đại Hội, hị... hị... ĐH chán kinh, chỉ có mấy em mô tô, xe máy là Ngon thui.
    Tối đi về nhà một mình thấy lạnh ghê, bỗng cảm giác mình già rùi. Mệt mỏi với những chuyến đi lang thang, chợt hỏi mình: hay là đã già thật rồi. Bỗng thèm có ai đó bên cạnh, để dựa dẫm, vỗ về, an ủi, yêu thương mình,...
    Có lẽ phải dừng lại một số chuyến đi thôi, nghỉ ngơi một chút. Tìm về những sở thích cũ, đọc sách, xem phim, chơi game,... Còn quá nhiều những thứ chưa làm nốt, một cuốn truyện đang xem dở, 1 ván Sudoku bỏ ngang, bộ phim Kiếm sỹ mới xem đoạn đầu. Phải hoàn thành hết chúng trong năm nay, không sang năm lại làm người chỉ dở dang thì thật buồn.
    Lấy tinh thần chút nhỉ, than vãn nhiều quá.
    Khoe một số ảnh hoa hôm qua chụp được nhá, không đẹp nhưng với mình thì long lanh lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thuỷ ơi, cuộc sống tươi đẹp mà. Beautiful Life!
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    hoa đẹp,cuộc sống của hoangthuy cũng sẽ thật đẹp nhé
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Được bạn hiền an ủi, thấy cũng đỡ tủi thân.
    Anh từng nói con người không ai sống vì sự tủi thân cả, phải biết đứng dậy, biết vươn lên, biết hy vọng dù luôn bị thất vọng rồi lại hy vọng... Tớ sẽ cố gắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này