1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ớ hôm nay gặp chuyện gì mà mình cứ vui thế nhỉ, cứ múôn nhẩy múa hát hò thế này. Thôi vào nhà mình xìpem cho nó thoải mái. Hớ hớ.... lạ nhở hay ăn phải cái gì ngộ độc .......... dây thần kinh phấn khích nhờ .
    Oh là la, oh là la, oh là la.....
    Quang Ma bảo tại trời nắng lên bà vui thế đấy, hay là thế. Trời nắng rồi
    Trời nắng rồi, có lý do vui rồi. Trời nắng đẹp quá, yêu quá, thích thế. Nắng vào Mùa Đông.
    Oh là la, oh là la, oh là la..... . Trời nắng đẹp quá .
    [​IMG]
  2. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hi hi --->công nhận bạn có nhiều ảnh chụp về hoa đẹp thiệt, mình thích lắm nhưng cho mình hỏi nhé, chắc ấy có sở thích nhiếp ảnh phải hông? cái sở thích này cũng hay nhỉ,đi lang thang khám phá rồi ghi lại....chà chà!( có khi mình cũng nên....dưng mà lấy đâu ra xiền mua máy...hic?)
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện thay đổi tóc để refresh bản thân, hi hi....mình lại chợt nghĩ đến chuyện của mình... để tớ kể cho mọi người nghe.
    Cái "Hồi đấy" ( hi hi ...cách đây 4 năm ) ấn tượng ban đầu khi gặp mình là một cô gái có mái tóc dài( ngang nửa lưng thui), đen nhánh, thẳng, mưọt nha!( hi hi )--->nói chung là trông nhìn rất hiền( giả vờ thui)----> thế mà bỗng dưng một ngày nọ, mái tóc đen nhánh ngày nào lại được tô một màu vàng choé, lại còn high light, sợi nâu sợi vàng nữa chứ, đã thế lại còn xoăn tít...như mì tôm cháy í í ( mấy thằng bạn toàn trêu mình vậy, acay lém! )
    Mái tóc suôn, thẳng mượt mà ngày nào đã nhường chổ cho một mái tóc bồng bềnh, sóng lượn...hi hi... và xịt toàn gôm để giữ sóng....nhìn thì đẹp mà hổng dám sờ lên..hu hu!
    ------> Đấy k fải là điều tớ muốn nhắc đến mà muốn nói cái cảm giác tự nhiên biến thành một con người khác, một ấn tượng về bên ngoài cho mọi người nghĩ về mình là hoàn toàn khác trước đây. Có người thích, người chê, còn tớ thì thấy cũng hay hay...vẫn biết mái tóc ấy đã để lại một số ấn tượng k được tốt cho một số người thậm chí là gây hiểu nhầm con người mình nữa cơ!. Nhưng hồi đấy mình không thèm để ý, không quan tâm ai nghĩ gì ( gọi là bất cần...hề hề...)....sau đó khoảng 1 năm thì mình lại chán, lại quay về với mái tóc ngày xưa, dù sao thì một màu đen huyền bí vẫn là tông màu tóc mà mình thích nhất.---->giờ thì mình đang sở hữu một mái tóc ngang vai, kiểu như fantasy ý....hì hì!
    -----> Một hành trình của quá trình làm mới bản thân!
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Về tóc ý mà, tớ luôn mơ ước có một mái tóc ngắn, hic, ngắn như con trai, hic. Dưng mà cái mặt tớ ngoài để tóc dài hoặc cắt tỉa dài thì chẳng để kiểu gì hợp cả . Chán thế đấy. Hồi thi đại học xong, cắt ngay mái tóc dài cố hữu để có một mái tóc ngắn Maica. Sung sướng lắm, ấy thế mà khi gặp bọn cấp 3, cả lũ xúm vào chửi là Hâm, thế có ức không chứ. Lại phải nuôi dài, híc. Nhưng đúng là mình để tóc ngắn không hợp thật, bực thế .
    Còn vụ máy ảnh thì đành cố lên một chút là có 1 cái thôi mà, quan trọng là mình phải thích chụp ảnh cơ. Từ thích tới đam mê nhanh lắm .
    Chiều nay ba chị em lại được gặp nhau, từ CN rồi mới lại được tung tăng với hai mẹ mìn nhà mình. Nhìn chúng nó và mình tranh nhau kể chuyện từ lúc chia tay thấy vui thế. Cứ một lúc có hai đứa tranh nhau nói, đứa được nghe cũng không biết nghe ai nói bây giờ. Vui thế chứ.
  5. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ! cho mình gia nhập cái hội nè với....mà mình gia nhập vào thì báo trước là sẽ tranh ngay phần nói về điều đấy...hi hi...ke ke
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thay đổi kiểu tóc tớ có một câu chuyện thế này: Anh là một người luôn để tóc ngôi giữa, nhưng khi biết tớ thì bị chê là thư sinh, trẻ con, trông chán,... Tớ cứ xúi anh cắt tóc ngắn hoặc để ngôi lệch. Thời gian đó anh cũng muốn thay đổi một chút, lại gặp một đứa cứ khích bác thế là quyết định thay đổi. Tối ấy anh thông báo: Anh đã làm như kế hoạch, vào saloon và sửa mái tóc thành ngôi lệch. Tớ thích lắm vội hỏi kết quả thế nào, híc, câu trả lời là "Xấu tới mức .... xúc phạm người nhìn" . May mà không giận mình vì tội xúi dại .
    Tặng Thu Vàng mấy bông hoa tím nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 12/01/2007
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hiền nhá, up lên một bài thơ của nhà thơ mình rất thích :-)::Đinh Thu Hiền:::) tặng bạn, góp vào chuyên mục mỗi ngày 1 bài thơ nhá:
    Nhạy Cảm
    Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Xin đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Ðể em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi
    Lặng lẽ thế
    Chia tay
    Ðừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
    Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi

  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Thu Vàng: bài thơ hay thật. Tớ đọc tớ cũng thích
    "...Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi..." nghe buồn quá, cô gái đó dũng cảm thật đấy, đau khổ đến thế mà câu thơ "Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi" lại ra chiều đơn giản vui vẻ như trẻ con nhưng lại có vẻ mở đường cho người con trai.
    Hình như mình đôi khi cũng thế, muốn gọi điện hỏi anh vì sao đang nói chuyện với em lại bỏ đi không lời từ biệt,... phát điên vì cảm giác mình bị bỏ rơi ấy thế mà vẫn lấy được giọng ngọt ngào hỏi "hôm qua anh đi chơi có vui không?". Anh bảo mình lần sau anh làm em buồn em có quyền được trách mắng. Nhưng thú thực em không thể cho mình cái quyền đó, chúng ta chỉ là những người bạn. Anh có cuộc sống riêng của anh và biết đâu anh không nghĩ mình đã làm em buồn. Rồi anh cũng sẽ có cuộc sống riêng của anh, em sẽ vui vẻ đứng bên cạnh và chúc anh hạnh phúc, dù rằng lòng có dậy sóng.
    Lại tâm trạng rồi, cảnh đẹp thế kia mà lại buồn thì thật không phải chút nào, vui vẻ lên. Hãy nghĩ là một chuyến xe đã không đi đến tận cùng thôi mà, dù đau nhưng vẫn là những nỗi đau ngọt ngào. Hehehe...
    Chuyến đi (Nguyễn Hoàng Sơn)
    Tôi nghĩ tình yêu là những chuyến đi đường
    Khi dừng lại có nghĩa là chấm hết
    Bởi cái được luôn luôn là cái mất
    Như cuộc đời năm tháng khác gì đâu.
    Hạnh phúc là những gì đã trao được cho nhau
    Sao anh không hiểu điều đơn giản ấy?
    Sao anh đã cho mà còn ngần ngại?
    Chuyến xe tôi đã dừng lại giữa đường.
    Hỡi những người đang và sẽ đến với yêu đương
    Xin hãy nghe một lời tôi nói lại
    Đừng đến với tình yêu mang theo lòng tự ái
    Đừng tính toan để rồi ân hận xót xa.
    Đám mây bay đi còn trở lại cùng ta
    Tình yêu một ra đi là mãi mãi
    Bát nước đổ khó đong cho đầy lại
    Hối hận muộn màng nào có ích đâu.
    Vết thương trên tay trời trở gió thì đau
    Vết thương lòng chẳng định kỳ như thế
    Nhưng nào phải là không đáng kể
    Khi cuộc đời thổi gió vào anh.
    Khi máu thôi hồng và tóc chẳng còn xanh
    Khi từ giã tuổi thanh xuân nồng nhiệt
    Khi trống trải lòng mình ta sẽ tiếc
    Những chuyến xe không đi tới tận cùng.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay thêm vào nhà mình mấy cái ảnh ở Quảng Bình, trên đường vào Động Phong Nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng vào động Phong Nha
    [​IMG]
    Toàn cảnh nhìn từ trên động Phong Nha
    [​IMG]
    Bãi Đá Nhẩy
    [​IMG]
    Đấy sông núi và biển trời đẹp thế cơ mà nhìn không chán mắt.

    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 12/01/2007
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp thiệt chị Thủy ạ. Mà chị đi lúc nào đấy? Hic, Phong Nha Kẻ Bàng em chưa đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này