1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị chụp từ Hè 2005 cơ, bằng máy Canon 3.2 . Nhưng có cắt cúp tí tẹo .
    Khoe ảnh Hà Giang Lũng Cú với chị đê, cứ post luôn ở nhà chị cũng được, chị thích lắm .
  2. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ cực kì thích hai cái ảnh cuối cùng trong này của bạn. trông hoài cổ. Giống i cảm giác tớ có khi đọc mấy cái chuyện của Nguyễn Tuân í. rất đẹp. Xin phép bạn cho tớ lấy làm nền màn hình máy tình của tớ nhé. Cảm ơn rất nhiều. Mà bạn đi chơi nhiều nhỉ, cuộc sống rất thú vị đúng không? Tớ cũng thích đi nhiều nơi lắm (đặc biệt là đi châu Phi tớ chắc chắn sẽ đi, tớ thích nhất là Châu Phi, sau đó là Cambodge, châu Âu xếp hạng bét trong các nơi tớ thích đi, châu Mĩ latin tớ cũng thích nhưng tự thấy mình chẳng có khả năng và cơ hội đến đó), còn bây h tớ chưa có thời gian để đi đâu cả.
    tớ hô khẩu hiệu bữa trước nhưng chả đâu vào đâu cả.
    - tớ hôm nay trốn quả Conférence professionnelle (tớ ở một thành phố nhưng học ở một thành phố khác, tớ phải đi tầu đến đó - mất 1H45'')
    -mấy hôm nay ở chỗ tớ có solde. Tớ đợi trời sáng chừng 9h để đi mua đôi boot tớ kết từ hôm qua nhưng chưa mua, đấy thế mà tớ kêu là phải tiết kiệm.
    chán quá, tớ phải làm gì bây h?
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Talking_blue: Đồng ý luôn , 2 cái ảnh đó tớ có dùng photoshop một chút , thật vui là cậu thích nó. Tớ thích đi lang thang, ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhưng mơ ước của tớ là được đi khắp Việt Nam, ngắm trọn cảnh Non sông gấm vóc nước mình.
    Vụ kế hoạch của cậu tớ thấy thiếu sự sắp xếp thôi. Cậu lên cái Thời khoá biểu chi tiết,giờ nào làm cái gì. Như vậy thì chỉ 2 tuần là mọi việc đi vào nền nếp ngay ý mà, đừng lo. Sẽ ổn thôi mà, nhớ là vẫn tiến lên dù rất chậm nhưng không dừng lại, okie? Nếu đôi boot cậu định mua không quá ảnh hưởng tới tình hình tài chính và kế hoạch tiết kiệm của cậu thì chiều bản thân một chút có hề gì. Nhưng sau đó thì cương quyết không mua thêm những thứ khác tương tự nữa. Nhưng trước khi mua nhớ cân nhắc trước việc mua nó hay dùng vào việc khác có ích hơn.
    Nhắc tới tài chính tớ lại thấy buồn. Chỉ vì mê cái máy ảnh mà dạo này tớ không có cả tiền tiêu , nhưng cũng không hẳn thế, tớ tiêu pha cũng không có kế hoạch gì cả nên, hic, .... . Nhưng mỗi khi ngắm thành quả được tác nghiệp bởi con máy ảnh thì lại thấy vui vẻ. Thôi, nhịn đói vì đam mê cũng được.
  4. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @HT: cám ơn hoa hồng và sự welcome của bạn...Mình thật sự thấy đỡ bỡ ngỡ rất nhiều.
    à, hình bạn chụp rất đẹp...Mình cũng thích chụp ảnh lắm, nhưng khổ nỗi không thích lang thang nên...
    Nói một chút về ngày hôm nay, sau cái ngày mình quyết định phải thay đổi cách sống, cách nghĩ...
    Bây giờ đây, ở ngay giờ phút này, mình cảm thấy bình an, cảm thấy thoải mái vì đã nghĩ ra những solutions ổn thoả cho những rắc rối mình đang gặp phải, có thể cảm giác bình yên này sẽ chỉ ở với mình duy nhất trong một giờ phút nhất định nào đó rồi thôi - rồi sẽ thay thế bằng những trăn trở...
    Cố vậy...
    Không phải một năm qua mình vẫn sống tốt hay sao, chỉ cần điều chỉnh lại một tí, không để chuyện t/c ảnh hưởng là tốt nhất...


    [nick]
    Được chuatimduocnick sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 12/01/2007
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @chuatimduocnick: Thanks chị vì đã thích ảnh em chụp . Chị à, cuộc sống phải có những thăng trầm, có buồn vui, có hạnh phúc, có khổ đau và phải có cố gắng,.. Chị đang cố gắng, em đang cố gắng, Redrose đang cố gắng và mọi người ai cũng đang cố gắng: Cố gắng sống tốt hơn. Em nghĩ quá khứ cũng có giá trị nhất định của nó, nó là một phần của con người ta, nó cũng chính là ta những ngày đã qua, đừng bỏ rơi quá khứ nhưng đúng như chị nói "cố gắng không để chuyện tình cảm ảnh hưởng là tốt nhất". Cố lên nha chị... .
    Hôm nay là cái ảnh "Trong veo"
    [​IMG]
    Thơ xuân (Nguyễn Bính)
    Đây cả mùa xuân đã đến rồi
    Từng nhà mở cửa đón vui tươi.
    Từng cô em bé so màu áo
    Đôi má hồng lên, nhí nhảnh cười.
    Và tựa hoa tươi, cánh nở dần,
    Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
    Đường hương thao thức lòng quân tử
    Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.
    Từng gã thư sinh biếng chải đầu
    Một mình mơ ước chuyện mai sau,
    Lên kinh thi đỗ làm quan trạng,
    Công chúa cài trâm thả tú cầu
    Có những ông già tóc bạc phơ
    Rượu đào đôi chén, bút đề thơ
    Những bà tóc bạc, hiền như Phật
    Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.
    Pháo nổ đâu đây, khói ngợp trời
    Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi,
    Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
    Một áng thơ đề nét chẳng phai.

    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 14/01/2007
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bà bạn à, cái cô hoangthuy này cô ý hiếu khách lắm cơ
    Đừng ngại, đừng bỡ ngỡ, cho rì là nhận tuốt
    Hoa lá cành, thơ thẩn đủ rồi, thêm cho bạn bài hát mà tớ rất thích
    Bài hát "Riêng một góc trời" do ca sĩ Khoai (Tuấn Ngọc dỏm) trình bày
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    Cô Thuỷ lần này cấm ném dép anh nhá
  7. _Meo

    _Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ifõ?Ư
    If a picture paints a thousand words,
    Then why can''t I paint you?
    The words will never show the you I''ve come to know.
    If a face could launch a thousand ships,
    Then where am I to go?
    There''s no one home but you,
    You''re all that''s left me too.
    And when my love for life is running dry,
    You come and pour yourself on me.
    If a man could be two places at one time,
    I''d be with you.
    Tomorrow and today, beside you all the way.
    If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
    I''d spend the end with you.
    And when the world was through,
    Then one by one the stars would all go out,
    Then you and I would simply fly away
    ^^... Chúc cỏÊ nhà cuỏằ'i tuỏĐn vui vỏằ
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hê... dạo này nhà bác bờ-rồ gớm nhỉ, liên tục sáng tác... liên tục phát triển... Ngưỡng mộ
    Lâu lâu ghé qua nhà bác spam tí
  9. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @khoai: oh lại thêm một đồng minh, mình rất thích bài Riêng một góc trời này, cám ơn bạn rất nhiều...
    -Những hẹn hò từ nay khép lại thân nhẹ nhàng như mây-
    TCS

  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Bác Khoai: Lâu lắm mới thấy bác lại nhà hát hò em vui chẳng hết chứ nào dám ném dép bác . Bác hát thế có khô giọng không ạ? để em rót chén trà nhạt mời bác ......... tu . Hehehe.... giọng bác nghe ... đậm đà quá, chẹp, giá mà Tuấn Nọc ở đây thì cứ gọi bác bằng sư phụ . Vỗ tay cái nào. Bộp bộp bộp
    @Meo: Yêu thế, thi thoảng lại được luyện tiếng Anh với bé .
    @Bác Jeands: Hehe, nhà em thì bác sì pam thoải mái. Bác đừng gọi em bằng "bác" mà tổn thọ nhà em, nhà em ít tuổi mà, bác cứ gọi bằng "cô" hay "em" là nhà em thích lắm ạ. Em đọc ở topic "Những điều có thể làm với máy ảnh du lịch..." của bác ducsnipper nên cũng mầy mò chút ít thôi mà, pro gì đâu . Mà hôm nào rảnh bác kể cho mọi người nghe chuyện bác mặc quần đùi câu cá nhé , em thấy vụ đó hấp dẫn đấy ạ.
    @chuatimduocnick: Bác Khoai là hát hay lắm ạ.
    Chúc mọi người một Chủ Nhật tươi hồng .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này