1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chít...bị nhà này phát hiện lổ hổng rùi...
    Xin cải chính là cái blog đó bị đồng bọn làm trong lúc chúng mượn máy... . Đang có kế hoạch chỉnh sửa, mời quay lại sau nhá
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dưng mà chuyện có thật mà bác . Bác cứ kể tự nhiên đừng ngại, ở đây toàn người hiếu đọc thôi ạ.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chuyên mục mỗi ngày một bài thơ
    Phải nói (Xuân Diệu)
    "Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?
    Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.
    Anh biết rồi, em đã nói em yêu
    Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ? "
    - Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
    Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
    Không tỏ bày, yêu mến cũng là không
    Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.
    Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
    Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài
    Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
    Thì ân ái có bao giờ lại cũ?
    Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
    Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần
    Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân
    Ðem chim **** thả trong vườn tình ái.
    Em phải nói, phải nói, và phải nói
    Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày
    Bằng nét vui, bằng vẽ thẹn, chiều say,
    Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết.
    Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
    Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ.
    Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.
    Tình yêu là gì mà làm ta trở thành ích kỷ, tham lam, sở hữu,...
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hừm, nhà ở gần Trung Dũng mà chả mời bia , mời trà thì hát hò cái nỗi rì
    Thế khác nào ăn ...rau muống mà ...tập thể hình
    Thôi đưa tiền cát xê đây tớ đi uống một mình
    Mà ko bít mấy đồng chí tâm trạng đã vui vẻ lên tí nèo chưa vậy, đời là phải vui, buồn làm gì cho nó phí em nhỉ
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hí hí... em nhà gần Trung Dũng thật nhưng từ bé chưa bước chưn vào cái nhà hàng to oành đấy bao giờ bác ợ... Nhìn nó to em ngượng. Bác thông cảm nhé .
    Hôm nay bận rộn quá, chạy loăng quăng khắp nơi, giờ mới về nhà ngó nghiêng đôi chút .
    Một chút cúc vàng cho Mùa Đông thêm ấm nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mỗi ngày một bài thơ .
    Mỵ Châu (Anh Ngọc)
    Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
    Những chiếc lông không biết tự dấu mình.
    Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
    Tình yêu đến cùng đường là cái chết
    Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
    Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.
    Giá như như trên đời còn có một Mỵ Châu
    Vừa say đắm yêu thương vừa luôn luôn cảnh giác
    Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
    Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ
    Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
    Ðể chung thủy với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
    Như anh với em dẫu yêu nhau chung thủy
    Ðến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm.
    Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
    Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
    Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
    Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu.
    Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
    Bởi cụt đầu nên tượng càng rất sống
    Cái đầu cụt gợi nhớ dòng màu nóng
    Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào.
    Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
    Ðời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
    Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
    Nên em ơi ta đành tự nhắc mình.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một tuần làm việc mới toàn số liệu. Híc, nhập hơn 70 anh báo cáo thống kê. Hơ nhưng sao vẫn cứ thấy vô tư lạ. Chúc cả nhà tuần mới tốt lành.
  8. _Meo

    _Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tình hình là em hơi bị đô con lực lưỡng mờ cứ được chị hoangthuy gọi là "bé" thì ngại chít Em chả có cái hoa tay hoa chân nào, chụp ảnh thì dở tệ (mở ngoặc đơn là có ai nhờ em chụp ảnh thì không mất 1/2 cái đầu thì cũng mất 3/4 chân, đóng ngoặc đơn ạ ^^...) Thế cho nên là em cũng hay lọ mọ vào đây ngắm nghía các loại tranh ảnh. Em không định bon chen đâu ạ, chỉ ngắm tí thôi.
    To chị Autumn_78: híc, chị nhập nhiều báo cáo thế mà vẫn còn thấy đời vui vẻ được à. Đúng là em không thể hiểu nổi. Nếu là em thì em lăn quay ra từ lâu roài.
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu thấy sợ...hĩ..hĩ....
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Híc, phải thế thôi Meo à, chị mà lăn quay càng khốn hơn. Phải sống chung với lũ thôi!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này