1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cố lên em nhé. Đừng suy nghĩ nữa nhé. Hay vui tươi như những ngày ở bản Giốc nhé. Đừng mất niềm tin khi ở HN, vào TY nhé. ! . BB
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đi lòng vòng rồi ghé qua nhà chào hỏi 1 tiếng
    Hãy vui lên nào Tớ vì ham chơi mà vừa mới quyết định bỏ việc luôn đây, có cảm giác buồn vì đã gắn bó với công việc này lâu rùi... dưng mờ vẫn cứ toe toét cười vì buồn cũng chẳng làm được giề
    hê hê... đời ta vui, mọi sự cùng vui, chào nhá, tớ về nhà đây
  3. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bà chị. Chẳng có gì chỉ có bức ảnh hoa mận đầu xuân:
    [​IMG]
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chài, ko khí có vẻ chùa chiền quá. Sắc sắc không không, mô phật
    Anh coi cô như em gái vậy, an ủi tí nèo
    Anh thấy con gái tình cảm phức tạp, lúc vui lúc buồn, lúc cảm thấy trống trải lúc ấm áp nhưng hãy bắt đầu một ngày mới với những dự định mới, niềm vui mới, cố lên nhé
    Tặng em gái bài hát nè
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2005/12/05F60094/
    Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
    Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
    Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi
    Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
    Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
    Đường phố vắng bóng đèn
    Chạnh lòng tôi nhớ tới người em
    Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương,
    Mắt nồng rộn ý yêu thương
    Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều
    Ôi tình yêu
    Nhưng một sớm mùa thu khép giữa trời tím ngắt
    Nàng đi gót hài xanh
    Người đi trong dạ sao đành
    Đường xưa lối cũ ân tình nghĩa xưa
    Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngừng
    Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
    Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em giữa cầu Hiền Lương
    Em tôi đi, màu son lên đôi môi
    Khăn san bay lả lơi bên hai vai
    Trời thắm gió trăng hiền
    Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên
    Hờ, hôm nay mình cứ như chị Thanh Tâm ý, chắc có vấn đề về giới tính
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ấm lòng thật, em về nhà thấy mọi người an ủi em thấy ấm áp lắm.
    Bác Khoai còn coi em như em gái nữa, tặng em đúng cái bài em thích. Bác Jean chia sẻ với em bằng câu chuyện của bác, em thấy đồng cảm. Sát thủ bảo em phải cố lên, Sát thủ thật đúng là một người anh em tốt. Bé Độc cô thì cổ vũ em bằng một cành hoa mận đẹp phê luôn (Độc cô ơi, chị hỏi nhỏ, làm thế nào mà chụp được macro cả một cành hoa thế? hum nào trainning nhé )
    Em cũng đã ổn ổn rồi, cười vui được rồi. Có thể cuộc sống quá ngắn ngủi và không có nhiều thời gian cho việc than vãn, buồn bã. Hãy cứ sống, cứ yêu cuộc sống như mình muốn . Và phải yêu mình, chỉ có mình mới yêu mình nhất mà thôi.
    Stay the same (Joey Mcintyre)
    Don''t you ever wish you were someone else,
    You were meant to be the way you are exactly.
    Don''t you ever say you don''t like the way you are.When you learn to love yourself, you¹re better off by far.
    And I hope you always stay the same,cuz there¹s nothin'' ''bout you I would change.
    I think that you could be whatever you wanted to be
    If you could realize, all the dreams you have inside.
    Don''t be afraid if you''ve got something to say,
    Just open up your heart and let it show you the way.
    Believe in yourself.
    Reach down inside.
    The love you find will set you free.
    Believe in yourself, you will come alive.
    Have faith in what you do.
    You''ll make it through.
    Một đám lửa phừng phừng đầy nhiệt huyết. Hehehe, mình là Thiên Thượng Hoả cơ mà, Thuỷ nhỉ .
    [​IMG]
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mỗi ngày một bài thơ.
    Chợ (Đồng Đức Bốn)
    Chợ buồn đem bán những vui
    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em
    Chợ buồn bán nhớ cho quên
    Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày
    Chợ buồn bán tỉnh cho say
    Bán thương suốt một đời này cho yêu
    Tôi giờ xa cách bao nhiêu
    Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đọc được 1 bài báo về dự đoán tài vận của năm 2007, hị... hị... dù không tin vào bói toán nhưng thực sự nó làm mình tự tin hơn rất nhiều. Dù sao cũng là một chút yên ổn cho phần hồn .
    Sáng nay ra khỏi nhà khá sớm để đi săn ảnh thế mà không được cái nào ra hồn, hị... hị... nên chẳng có ảnh mới cho nhà mình. Post một ảnh hoa hồng nhé
    [​IMG]
    Mỗi ngày một bài thơ nhé
    Buổi sáng hôm nay (Huy Cận)
    Anh tặng em buổi sáng hôm nay
    Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng
    Tặng em trời mát như sông
    Trong veo chảy giữa hai dòng cây xanh
    Anh tặng em buổi sáng lòng anh
    Có mây có nước có cành có hoa
    Có mình và lại có ta
    Trong hương sen ngát nở xoà lòng sen
    Anh tặng em cả những ưu phiền
    Trong câu hát cũ nghe bên chợ cầu
    Còn hằn trong chữ trong câu
    Nỗi đau ngày trước cày sâu mặt người
    Anh tặng em buổi sáng mai đời
    Bước chân quen thuộc, tiếng người lại qua
    Mây phồng buồm bạc xa xa
    Ngày lên gió mới, lòng ta tặng mình.
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thơ nào !
    Sau đây là chuyên mục thở ra thơ....của ng khác ạ !
    XUÂN VỀ
    Nguyễn Bính
    Đã thấy xuân về với gió đông .
    Với trên màu má gái chưa chồng
    Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
    Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong
    Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
    Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
    Lá nõn nhành non ai tráng bạc
    Gió về từng trận gió bay đi
    Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
    Lúa thì con gái mượt như nhung
    Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng
    Ngào ngạt hương bay, **** vẽ vòng
    Trên đường cát mịn một đôi cô
    Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa
    Gậy trúc giắt bà già tóc bạc
    Lần lần tràng hạt niệm nam mô .​
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Góp một bài thơ Xuân nhé với bé nhá, lòng nhẹ nhàng lắng nghe mùa xuân gõ cửa .
    Nụ cười xuân (Xuân Diệu)
    Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui
    Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
    Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
    Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
    Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao,
    Cây vàng rung nắng lá xôn xao,
    Gió thơm phơ phất bay vô ý
    Đem đụng cành mai sát cành đào.
    Tóc liễu buông xanh quá mĩ miều
    Bên màu hoa mới thắm như kêu,
    Nỗi gì âu yếm qua không khí
    Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.
    Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
    Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
    Mùa xuân chín ửng trên đôi má
    Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...
    Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
    Chưa từng hẹn đến - giữa xuân tươi
    Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
    Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.
    Một ngọn Lộc hoa
    [​IMG]
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hôm thứ 7 đi sinh nhật hội lang thang. Nghịch thử Macro bông hoa hồng trên nước trong lọ hoa.
    Thấy ngộ. Post thử lên đây phát..
    [​IMG]
    Để chiều rỗi làm thêm bài thơ nhỉ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này