1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    anh Sathu vào nhà chị Hoàng Thuỷ lãng mạn hẳn lên, nhìu thơ quá
    Em đóng góp bài thơ duy nhất em thuộc đến bi h ( thường thì em nhớ trong khoảng thời gian nào đó, vd như cần phải thuộc để thi thì thi xong sẽ quên ngay )
    Tri âm.
    Niềm vui như chớp giữa trời
    Tháng năm mòn vẹt những lời đắm say
    Giá mà đong nổi đắng cay
    Mang ra sông đổ ngàn ngày cũng đi
    Thương nhau chẳng giúp được gì
    Trần gian chung nhưng phận người thì cứ riêng
    Lên chùa cầu phật có thiêng
    Trời còn lộc người còn siêng đi cầu
    Gió to sóng cả đò đầy
    Trăng hao khuyết vẫn có ngày tròn trăng
    Bơi xem dài rộng sông Hằng
    Lòng ta bể biếc buồm căng bạn về​
    Đây là bài thơ đăng trong tập san của ĐHKHTN, em ko nhớ rõ tên tg
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày liền bị lock, buồn thật. Giờ mới vào được nhà HT, bắt đầu ngày mới, hiền hơn, không bực tức gì nữa. HT vui lên nhá.
    Tặng nhà HT một bài thơ:
    Hãy cứ buồn đi hỡi cô gái nhỏ
    Bởi sinh ra đâu chỉ có niềm vui
    Ngay cả người điên sau những lúc cười
    Cũng bất chợt oà khóc nức nở
    Nhưng bạn ơi hãy luôn rộng mở
    Đừng khép chặt mình trong nỗi cô đơn
    Sau những buồn vui ta sẽ lớn khôn
    Tiếp tục đứng lên tiến về phía trước
    Hãy sống hết mình với niềm mơ ước
    Dẫu nó chẳng bao giờ thành sự thật
    Nhưng để chứng tỏ sau những tất bật
    Chúng ta vẫn là người có tâm hồn
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hé hé ......... Sát thủ khách sáo nhở , nhà tớ mà cứ đơn giản thoải mái thôi. Thích thì cứ vào sì pem một cái, tớ ứ có ý kiến giề đâu . Nhưng mà rượu thì uống ít một chút tốt hơn. Cả cái bà Oanh nữa, uống ít thoai, lăn đùng ra đấy có mà chít.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @quen_de_nho: chị sreach trên Gugờ nhưng mà cũng không tim được tên tác giả bài thơ này, thôi kệ nó đi nhỉ? Dạo này thế nào? thấy than lạnh suốt thôi. Cố lên em ơi, sắp hết mùa đông roài, đến mùa xuân tươi rồi. Nhỉ .
    @Thu vàng: Sao mà bị lock nick suốt thế? hiền lành ngoan ngoãn lắm cơ mà .
  5. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ÔI !!!!! CUỘC SỐNG MỚI !
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao thế? Vừa về tới nhà mà đã la to vậy? kể đi nèo.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Uh, sao vừa chui vào nhà đã hét toáng lên nhỉ...mình có làm gì đâu nhỉ.....
    Thui đi ngủ trưa thui...mệt roài....
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đưa chân vào đây thích lắm, sướng nữa...nên thấy nãng mạn..... .
    Em và lmh về hội biển đi. Hội bây giờ bùn lém. Chỉ có mỗi anh thui....hu..hu.....
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    @ Chị HT: đâu có, em than có mỗi hôm mà, hôm đó lạnh thật mà ở trong phòng em vẫn phải khoác áo khoác
    @ anh Sathu: em có được một cái bản đồ ở ĐS, định up lên để mọi người khởi động ct biển cơ mà ko up được, mạng chỗ em phò quá. Hôm chủ nhật em đến nhà Hiền, gặp anh Nico hỏi về ct Biển, thấy có nhiều việc phải làm quá mà ko bít bắt đầu ntn...có lẽ mọi người phải cùng thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến biển, tìm ý tưởng xem cần phải làm những gì
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehe... Sát thủ này tớ mạn phép cậu post ảnh ở Thác bản giốc có hình cậu nhá. (Hề hề, sao tớ nghe có giọng cay cú nhở, lạ nhở ).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm đó cậu thực sự là cảm hứng để tớ chụp ảnh. Cái cách cậu hưởng thụ phong cảnh và cuộc sống thật cuốn hút, rất tham lam, rất vội vã, rất đam mê... .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này