1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình em đọc được bài thơ này góp mí nhà chị HT ko lại bảo em chỉ biết hưởng thụ
    Người khổng lồ mắt xanh.
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
    Có ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ
    Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ,
    và làm việc quen làm điều to tát,
    nên đã không xây tặng người yêu
    một ngôi nhà con con
    cùng giàn hoa râm mát
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Người đàn bà đi theo chàng, mỏi chân
    muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó
    Rồi nàng nói với đôi mắt xanh
    Chào vĩnh biệt!
    Một người lùn tử tế
    dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
    cùng giàn ho nhỏ bé
    Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
    rằng tình yêu khổng lồ chàng có
    không đủ chỗ cho ngôi nhà con con
    cùng gian hoa bên cửa sổ
    hì.. em cũng lại ko bít tg bài thơ này, nó được một dịch giả nào đó dịch từ một tp nào đó, của một nhà thơ nào đó
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ muốn nói về việc mất ngủ. Ai trong đời cũng từng bị mất ngủ vài lần. Biết đâu đọc được bài này lại giúp ích gì được thì sao?
    Nghĩ ngợi về một chuyện bế tắc càng làm mất ngủ nhiều hơn. Suy nghĩ nhiều gây mất ngủ, gây đau đầu, cơ thể mệt mỏi càng suy nghĩ bi quan hơn. Ngày xưa tớ cũng từng bị mất ngủ. Hôm nào không khóc thì khó mà ngủ được. Sau nhiều lần thao thức tớ đúc kết ra được vài cách làm giảm mất ngủ. Đây là suy nghĩ của cá nhân tớ, không có tài liệu khoa học nào chứng minh đâu nhá .
    Việc đầu tiên để có thể ngủ được là phải làm hết những việc vặt trong ngày như đánh răng tối, rửa mặt, tắm ... (ngày tớ còn bé thì còn phải hun bằng hết mấy anh .......được dán trên tường ). Đồ đi ngủ thì càng thoáng mát càng tốt , nhưng cấm chỉ không mặc gì . Và cần nhớ là không xem phim kinh dị, không xem phim ma và tuyệt đối không uống trà hoặc cafe trước khi ngủ 2 tiếng. Với tớ thì không cả uống nước lọc trước khi ngủ 2 tiếng . Đấy là bước đầu tiên để bắt đầu cho 1 giấc ngủ.
    Bước thứ 2 để có thể ngủ ngon có 2 cách:
    Cách 1: Đó là đọc báo (Nên đọc báo cười, vd: báo Tuổi trẻ cười) hoặc đọc truyện tranh (tớ hay đọc lại những bộ truyện tranh cũ, vì kết cục mình biết rồi ). Không nên đọc tiểu thuyết, đặc biệt là truyện hấp dẫn, trinh thám hoặc phim ma (Hí hí... đọc những truyện đó có mà hết đêm để xem kết cục thế nào ý mà ). Viết lằng nhằng quá nhỉ? không biết mọi người có chửi không nữa . Đọc những thứ hơi nhàm chán một chút dễ ngủ kinh khủng .
    Cách 2: Đó là tự kỷ ám thị. Tớ không thích đếm, càng đếm càng tỉnh. Tớ hay lẩm nhẩm một câu thần chú thế này "Thuỷ ơi, ngủ nào, ngủ nào, ngủ nào,...." khoảng 10-15 lần "ngủ nào" là ngủ lúc nào không biết.
    Thực hiện hai cách trên mà vẫn không ngủ được thì ta chuyển sang uống trà tâm sen, hoặc mua lá sen về rồi luộc nên lấy nước uống. Và nếu vẫn không ngủ được thì chúng ta dùng thuốc ngủ thoai nhỉ?
    Hề... hề... lan man một chút, tại hôm qua và hôm nay tớ gặp mấy người mất ngủ vì suy nghĩ lung tung. Nên thiết nghĩ có viết vào nhà mình cũng không thừa, biết đâu lại có người cần dùng.
    Nhà mình thú thật là thiếu đúng chương mục "dạy nấu ăn" nữa thì phải. Hehehe.........
    Nói thế chứ mình cũgn đang thiếu ngủ bỏ xừ. Thực tế là chẳng cần bất cứ cách nào ở trên mà chỉ cần tắt máy tính là có thể ngủ từ 9h .... Bạn nào có cách chữa bệnh nghiện nét thì hướng dẫn tớ chút đê...
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi, tớ cũng đang trong tình trạng mất ngủ và nghiện net. Tớ đã làm cách lảm nhảm đủ thứ để ngủ rùi nhưng chẳng ăn thua. Còn nghiện net, ôi xời chắc phải spam liên tục để Mod lock nick càng lâu càng tốt, he he. Ơ mà khổ nỗi, vắng tớ là bên Làm quen nhớn nhác, xáo xác thế là thi nhau cho mượn nick. Khổ đành phải sống chung với lũ vậy.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehehe........ Thu Vàng yêu, nếu làm mọi cách mà không ngủ được thì đành dùng cách cuối: Uống thuốc ngủ thoai. Có lần tớ uống 1 viên, vẫn chưa ngủ được, uống thêm 1 viên nữa, vẫn chưa ngủ được, uống thêm 1 viên nữa và lúc đó thì thuốc ngầm tớ ngủ gần 1 ngày . Lúc tỉnh dậy phải mất thêm vài tiếng nữa mới tỉnh táo được . Ngủ thế đấy, thuốc chưa ngấm mà cứ nghĩ là không ngủ được .
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chít chít, vậy chớ 3 viên là ngủ được 1 ngày rùi à. Hờ, chắc phải theo nhời khuyên cô bạn thử xem sao, cầu trời đừng ngủ quên luôn là được.
  6. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chưa rủ dc cô Red_rose uống rượu thì viết tạm bài thơ của Hàn Mặc Tử đã:
    Uống Trăng
    Bóng hồng trong chén ngả nghiêng
    Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
    Gió lùa mặt nước rung rinh
    Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu
    Uống đi cho đỡ khô hầu
    Uống đi cho bớt cái sầu miên man
    Có ai nuốt ánh trăng vàng
    Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga?
  7. Ilovebusiness

    Ilovebusiness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối không nên sử dụng thuốc ngủ tùy tiện!!! Có một cách lành mạnh và rất hiệu quả: Tập thể thao, môn gì cũng được, miễn là vận động nhiều...... chạy bộ, cầu lông, earobic, tenis... Sau một ngày vận động nhiều, cơ thể tự nhiên đòi hỏi nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng ===> ngủ rất ngon. Tin tôi đi.
  8. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Oài, thích uống rượu với em red rose à, rủ em ý là em ý đi ngay mà
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hai hôm nay cúm, hắt xì hơi, sổ mũi. Lạnh quá đấy mà. Thời tiết cứ thế này thì chắc sẽ còn cả sốt cao nữa không chừng, huhuhu. Mình ghét mùa đông. Mình thích nắng ấm, thích dùng đồ sơ mi thôi, không thích khoác trên mình cái áo 3 lớp dầy cộp.
    Mấy hôm nay phải sống trong trạng thái chờ đợi, nửa rất lạc quan nhưng nửa lại bi quan. Muốn bỏ hết để không thấy mình phải phụ thuộc quá nhiều, nhưng cơ hội thì không tới hai lần trong đời nên vẫn chờ đợi dù có hơi tuyệt vọng....
    Hôm nay chia tay một tình bạn đẹp. Một tình bạn mà có nó mình đã sống vui vẻ suốt nhiều tháng qua. Một tình bạn mà mình đã tìm thấy nụ cười khi mình buồn, tìm thấy tự tin khi mình quá lo lắng, tìm thấy sự chia sẻ khi mình cô đơn,... Vẫn cảm ơn anh lần nữa, người bạn SG của em. Có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nhưng giữa hai chúng ta có một tình bạn thật đẹp. Em sẽ không bao giờ quên đâu. Em sẽ nhớ mãi...
    Hôm nay chia tay anh bạn, một người bạn lớn vừa gặp lại đã phải chia tay. Cảm giác thật buồn....
    Hôm nay cơ quan lại chặn YM rồi, giờ tới cơ quan không còn chat chít nữa.
    Hôm nay buồn hay vui?
    Vạn lý tình (Huy Cận)
    Người ở bên trời, ta ở đây;
    Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.
    Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,
    Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.
    Nắng đã xế về bên xứ bạn;
    Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.
    Trông về bốn phía không nguôi nhớ,
    Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.
    Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,
    Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.
    Chiếu chăn không ấm người nằm một
    Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.
    -------------
    Nhắn tin: Cơ quan dạo này chặn YM rồi. Không chat chit nữa đâu chỉ lướt web thôi, có ai muốn chat với tớ thì PM nhá hoặc đợi tới tối tớ về nhà: chát thoải mái.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Huhuhuhu.... ngủ thôi.
    Chờ em đợi em, chờ mãi mãi, công viên quạnh hiu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này