1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ờ tin thì có tin, nhưng chỉ giỏi mỗi môn chạy bộ, híc Cảm ơn bạn nhé.
    @ HT: Chắc tối qua lại mất ngủ rồi nhỉ. Lạ thật, tớ lại ngủ tương đối tốt. Chắc loăng quăng nhiều quá, mệt. Chúc ngày mới vui hơn.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cũng không mất ngủ đâu, có chút việc phải online muộn cậu ạ. Tắt máy tính là tớ đi ngủ ngay ý mà . Sáng dậy mệt quá....
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cái YM cứ điên điên sao ý, lúc on lúc off.
    Chép một bài thơ cho lòng tĩnh lặng cái nào
    Thơ duyên (Xuân Diệu)
    Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên.
    Cây me ríu rít cặp chim chuyền
    Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
    Thu đến nơi nơi động tiếng huyền.
    Con đường nho nhỏ, gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn.
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
    Em bước điềm nhiên không vướng chân,
    Anh đi lững thững chẳng theo gần,
    Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
    Anh với em như một cặp vần.
    Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
    Con cò trên ruộng cánh phân vân,
    Chim nghe trời rộng dang thêm cánh,
    Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.
    Ai hay tuy lặng bước thu êm,
    Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
    Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
    Lòng anh thôi đã cưới lòng em.
    Post lại cái ảnh ở Sông Hồng đã post trong khoảng lặng
    [​IMG]
  4. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Năm sau quyết định có 1 cuộc sống mới....nghe cứ thế nào ấy nhờ
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hi, mất ngủ thì không hay rồi, suy nghĩ nhiều quá chăng...? ngủ không được thì cứ để tự nhiên vậy, ép quá cơ thể lên tiếng phản đối thì chít - Chơi thể thao đê, hơi cố gắng hơn bình thường thì sau vài ngày đâm ra nghiện ngủ đấy
    Hết chuyện rùi phi đây
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hí hí,... mọi người quan tâm tới em quá, thích ghê. Nói thật thì em cũng biết là tập thể dục thì tốt cho sức khoẻ. Tốt, bổ và rẻ , cơ mà không ai ngủ nướng cho em để em dậy tập thể dục cả vì thế, ốm lại càng yếu .
    Hôm nay mới chộp được hai em mèo lên khoe với thuy_ed. Dạo này chẳng thấy đến nhà mình chơi gì cả, không biết có thích mèo nhà mình không ta
    [​IMG]
    [​IMG]

    Viết tặng những mùa xưa
    (Trương Nam Hương)
    Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
    Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
    Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
    Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá
    Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
    Bàn tay em ngây dại để anh cầm
    Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
    Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm.
    Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
    Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
    Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
    Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợị
    Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
    Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
    Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
    Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm.
    Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
    Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
    Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
    Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.

    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 27/01/2007
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nhìn mèo phát khiếp, em ghét nhất mèo. Chỉ thích khi nó ở trên ..... đĩa
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,tởm cái bạnđọc cô này quá đi!Tớ iu mèo nhất..t...t !
    Post bài thơ tớ thích nhất cho đỡ ghê răng cái ông bạn này nào !
    MƯA XUÂN
    Nguyễn Bính
    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây luạ trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay"
    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh
    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!
    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Ðoài cách có một thôi đê
    Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em
    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có ngắn gì đâu môt dải đê!
    A¨o mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"
    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Ðặng đi ngang ngõ
    Ðể mẹ em rằng hát tối nay?
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 28/01/2007
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cháu sang tuổi mới được gần 10h đồng hồ rồi đó bác nhưng còn cuộc sống mới thì.... Hic hic sao để bắt đầu lại cũng khó nhỉ? Tuổi mới, cuộc sống mới là bằng rượu là bằng một nỗi buồn vu vơ.
    Plan cho ngày đầu tiên của tuổi mới nào.
    Sáng: lên VP họp giao ban và sau đó đi đám cưới một người bạn.
    Chiều: - Lên kho bạc Trần Khánh Dư nộp phạt vi phạm giao thông. Mẹ cha cái thằng hôm qua phạt cháu, mặt mũi non choẹt, vắt mũi còn chưa sạch mà xưng anh với cháu ngọt như mía lùi lại còn bảo em là sinh viên thì ý thức phải cao hơn các công dân khác nữa chứ. Sư cha nó, cháu bảo cháu là sinh viên nhìn mặt thế mà cũng tin, rồi lại còn giáo dục ý thức. Chết cười.
    - Đi mua một bộ xếp hình mới và một bộ chí uẩn.
    Tối: về nhà với bé con, với bố và sẽ xếp hình cùng bé con.
    Happy birthday to me.
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    HT, thế chủ nhật này cậu tham gia được những nội dung nào bên nhà MN để tớ tham gia cùng cho vui.
    Tớ bị cấm cửa bên 7x đến 27/7 cơ đấy nên không vào trả lời mọi người được. Mấy thằng cha Mod bên ấy như hâm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này