1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bài "Riêng một góc trời" Tuấn Ngọc hát, là bài hát cuối cùng được anh mở để ru em ngủ, em đã không hiểu vì sao anh lại vội vàng tắt điện thoại nhanh thế? Hôm đó anh mệt? hôm đó anh có việc? hay vì lẽ gì? Em đã giận từ hôm đó. Giờ thì còn gì đâu mà giận với hờn..... nhắc lại cũng chỉ làm lòng buồn hơn thôi.
    "............
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
    (được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu)
    ...." (Xuân Diệu)
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "..........Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh....."
    ( Tặng hai bác !! )
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi để lại cho cháu biết bao điều,một con người sẽ nhớ mãi ko quên,những câu chuyện đọng lại mãi mãi,là anh đó,là bố cháu đó.Cháu ko sao quên đi đc giây phút anh ôm cháu vào lòng để an ủi, che chở.Những lúc nhẹ nhàng hỏi bé có lạnh ko?Ngày hôm đó thật là hạnh phúc.Hôm nay là ngày thứ 5 cháu ko gặp bố cháu sao mà nhớ thế ko biết.Cháu ốm vì nhớ bác ạ.Giờ cháu cũng muốn được hát bài của bé cho bố cháu nghe: " Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh....."
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một giấc mơ nhỏ
    Cũng mang bao nỗi nhớ
    Em sẽ là vần thơ
    Theo anh suốt cuộc đời
    Em mãi là nụ cười
    Xua tan bao mệt mỏi
    Em là làn gió thổi
    Quạt mát anh trưa hè
    Em mãi là em nhé
    Mãi mãi trong tim anh
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay chắc là một ngày may mắn. Hí hí.... cứ tưởng đã làm mất điện thoại, thế mà không mất.
    Đi ăn trưa, chẳng hiểu đầu óc để đi đâu mà về tới cơ quan một lúc, nhớ ra phải gọi một cú điện thoại, tìm khắp nơi mà không thấy. Chạy vội sang hàng ăn hỏi "có thấy đt của chị để quên không?" tụi trẻ con nhao nhao "Đây ạ, đúng cái chị lần trước mất đt tìm thấy đưa cho bọn em". Hí hí... Gieo nhân nào gặt quả ấy . Lần trước cũng chỉ nghĩ cái đt họ để quên nếu mất thì tiếc những số liên lạc trong đó và còn làm thủ tục lằng nhằng để lấy lại cái sim. Nên đưa cho bọn trẻ con bảo cất đi, khi nào người ta đi tìm thì trả lại. Thế mà giờ đúng chị đó nhặt được và đưa cho mấy em gái ở quán.
    Một ngày may mắn.
    Gửi nắng cho em (Bùi Văn Dung)
    Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
    Nắng vẫn đỏ, mận hồng đào cuối vu
    Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
    Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam
    Muốn gửi ra em một chút nắng vàng
    Thương cái rét của thợ cày, thợ cấy
    Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy
    Có tình thương tha thiết của trong này
    Anh hiểu sức vươn của những cành đào
    Qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày tết
    Như cây thông vững vàng trong giá rét
    Em hãy làm cây thông xanh nghe em
    Khi hai miền cùng vào một vụ chiêm
    Hai vựa thóc cùng nặng tình của đất
    Cùng vào mùa một ngày vui thống nhất
    Hơn lúc nào anh hiểu thấu lòng em
    Gửi nắng cho em, gửi nắng cho em
    Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đau đầu quá, từ sáng dịch được 8 trang, có vẻ hiệu quả. Nhưng giờ chỉ muốn đập cái đầu vào tường cho nó vỡ ra, nhét vào đó một ít tiếng Anh. Mệt thế, không khéo lại ốm mất thôi. Ốm thì chắc chết, còn phải trả lời thư nữa chứ,hic .
    Đọc lại chút chuyện cười mọi người gửi nhỉ
    Một cha sứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bay lạc vào nhà ai dó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên: - Ai trong số các con có một con chim? Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy. Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chửa lại : - Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ... Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy - Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm. Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy. Vẫn sai, ông bèn sửa lại : - Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của ta . Tất cả các masoeur
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dù sao thì được sống vẫn hạnh phúc.
    Nhưng dù sao đó cũng là hạnh phúc (Olga Berggolz - Người dịch: Mai Xuân Huy)

    Em chẳng bao giờ tiếc trái tim đâu
    Trong vui sướng khổ đau, trong đam mê, tình bạn
    Cái gì xảy ra thì đã xảy ra...
    Anh thân yêu,
    Hãy tha thứ cho em anh nhé!
    Cay đắng, xót xa...
    Nhưng dù sao,
    Đó cũng là
    hạnh phúc.
    Và trong em cứ bùng lên nỗi khát khao mãnh liệt
    Những lo âu và một rủi ro không tránh khỏi đến kinh hoàng
    Một bóng ma bé nhỏ, một ảo ảnh hão huyền. Em căm thù
    Ôi khủng khiếp...
    Nhưng dù sao,
    Đó cũng là
    hạnh phúc.
    Ngột ngạt lắm người ơi, cứ để lệ tuôn trào!
    Cứ trách mắng em đi! Những lời như roi quất...
    Lòng độ lượng bao dung, sự thờ ơ ?" ôi dữ dội
    Tình yêu không tha thứ bao giờ...
    Nhưng dù sao,
    Đó cũng là
    hạnh phúc.
    Ôi tình yêu!
    Ta biết giờ đây Người đã làm tiêu tan,
    Người đã chẳng trông mong lòng trắc ẩn của đời
    Tình yêu - Người không bao giờ sẻ chia quyền lực
    Giờ đây Người vẫn tuyệt vời và có thật
    Dẫu rằng với ta Người chẳng còn là khoái lạc, niềm vui...
    Nhưng dù sao,
    Đó cũng là
    hạnh phúc.
    Một cái ảnh Bác Nakata chụp (mạn phép bác em post trong nhà em)
    [​IMG]
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại............."
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai hỏi tại sao tôi yêu nhạc Trịnh.Cũng đừng thắc mắc vì sao tôi....hát nhạc Trịnh......hay đến thế !
    Bởi :
    MỐI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đây chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehehe... thật là xấu hổ, chị nghe rất nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn, cũng từng biết đến tên bài hát này vậy mà ......... chưa bao giờ được nghe cả. Hôm nào rảnh gửi cho chi bài hát này có được không nhỉ, nhóc?
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ảnh mùa lúa chín nhé, cho ấm nhà nào mình nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mong tới tháng chín quá, vào vụ lúa chín đi chơi Tây bắc. Chỗ nào cũng đẹp, óng ả một mầu vàng hươm, đâu cũng thơm lừng ....
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 01/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này