1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy thấy thật thoải mái và nhẹ nhàng.Năm cũ đã sắp trôi qua và cháu tối qua đã lên plan cho một đám cưới.Cháu quyết định theo chàng bỏ cuộc vui, bỏ đi những ngày tháng buồn, tủi thân một mình.Tự buộc chân mình với gia đình, với chồng với con.Tạm biệt những chuyến đi ko mục đích, những cuộc vui vô bổ thâu đêm. Cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu,sẽ là cuộc sống mới của cháu.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng red_rose. Cố lên nha em.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ lang thang đọc được 2 bài thơ Sát thủ post ở hội Biển, thấy hay quá, ăn trộm mang về nhà mình .
    Biển (Nguyễn Thị Hồng Ngát)
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chả thế biển già đi vì bao năm trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người thiết tha
    Yêu đất suốt đời sôi động
    Ai đã hiểu hết tình biển rộng?
    Ai đã đo được lòng biển sâu?
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình anh như đất đấy thôi.
    Đất (Hoàng Trung Thông)
    Em là biển thì anh xin là đất
    Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
    Đất dịu hiền ôm chặt lòng biển xanh
    Biển sâu thẳm mênh mông - đất lẽ nào chẳng biết.
    Biển trăn trở buồn vui gào thét
    Có nghe chăng lòng đất âm vang
    Đã nhiều khi lòng đất bâng khuâng
    Bỗng sụt xuống nhường thêm cho biển đất.
    Suốt năm tháng mạch ngầm tuôn chảy
    Đất góp thêm tình biển luôn vơi đầy
    Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui
    Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập.
    Có bao nhiêu nước đất dồn về ôm ấp
    Cho biển mênh mông, cho biển mặn mà
    Trách chi nhiều hỡi em biết bao la
    Đất im lặng - không vô tình đâu nhé.
    Hai bài này càng đọc càng hay.
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Này nhé !
    1.Tiền bị giật
    2.Tình cảm dở dang
    3."Sự nghiệp lang thang" đang bị gián đoạn
    4.Công việc thì nhỡ nhàng.
    Hic,sao thời gian này bao nhiu thứ xui xẻo nó đổ vào e thế nhỉ !
    Hay.............................
    ......................................... vào Sài Gòn !
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ờ nếu thừa xiền, thừa thời gian thì vào SG một chuyến cũng thú vị đấy. Pé púp đang hỏi em bên MN kìa. Chít thật cho nó đi với chị một hôm mà nó quậy tung các topic bên CS luôn. Chạy theo mỏi cả chân.
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    HT, 2 bài thơ bạn post vào đúng hai bài tớ thích mê luôn, chép đầy trong sổ. Tiện đây để đáp lễ mấy bức hình đẹp, tớ up lên mấy bài về biển, lần này là sưu tầm, nhưng không nhớ tác giả:
    Biển
    Về với biển như với người yêu dấu
    Lâu lắm rồi mới gặp phải không em ?
    Em vẫn mặn mà trong trẻo dịu êm
    Vẫn dào dạt mênh mông lộng gió
    Vẫn thủ thủ thỉ rì rầm khi gặp gỡ
    Anh gieo vào lòng em để em thương
    Được cùng em gội sạch bụi đời thường
    Được thanh thản đùa vui như con trẻ
    Em làm sóng vuốt ve em nhè nhẹ
    làm nước trong hôn mằn mặn môi anh
    Anh thả trôi theo nhịp sóng bồng bềnh
    Nhắm mắt lại hưởng phần em ban tặng
    Em hào phóng cho hoài không cạn
    Anh tham lam nhận mãi chẳng đầy
    Hào kiệt trên đời ai cũng giống ai
    Cũng thích nũng trong vòng tay êm dịu
    Anh oằn vai với gánh đời nặng trĩu
    Cánh tay mềm em lại đỡ nâng anh
    Anh là chim chao liệng khoảng trời xanh
    Cũng có lúc say trời quên góc biển
    Em chẳng trách, vẫn bao dung rộng lượng
    Vẫn mặn mà dào dạt sóng thương yêu
    Xa bao nhiêu càng thắm thiết bấy nhiêu
    Chính nỗi nhớ dệt thành thơ anh vậy .
    Khoảng cách và thời gian nén lòng ta lại
    Để mỗi bận gặp nhau đều say buổi ban đầu
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ảnh 2 bé gái ở Đông Anh, ngây thơ trong sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vào đọc đã thấy mọi người post mấy bài rồi.
    Gọt kia: thế làm sao? tiền giật mất là sao? Tình dang dở là sao? công việc nhỡ nhàng là sao? Tự nhiên thở ra một đống lắm thứ thế??? Kể chi tiết chị nghe xem nào. Dạo này hai mẹ mìn này có nhiều chuyện dấu mình thế chứ, ghét .
    Hôm qua còn chưa mất xe máy đấy .
    Thu Vàng: 2 Bài đó hay thật nhỉ,. Bài cậu post cũgn hay thật đấy.
    Còn thiếu một em gái Đông Anh nữa, post nốt cho đủ bộ
    [​IMG]
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lại ngủ muộn rồi. Thôi ngủ thôi, cứ thế này thì mụn mọc đầy mặt mất .
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ô, lâu ko vào SG, hoá ra SG hay vậy cơ à
    Thế ngoài này ko vui à, hôm trước 3 chị em đi tung tẩy với nhà Mậu Ngọ vui thế còn gì
    1.Chắc trong đó ko có kẻ cắp, thế thì khoá bán cho ai nhở
    2.Có loại keo nào hàn gắn tình cảm gửi cho anh một lọ nhá
    3.Ko gián đoạn thì ko bít bi giờ lang thang tận chân trời nao
    Toàn làm người ta nhỡ chuyến bay còn kêu cái giè
    Lâu ko vào phá phách cô Thuỷ, ném đá em Susu, chẹp, thích thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này