1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhìn bài mở hàng buổi sáng của anh Khoai vào nhà HT hoành văn tráng quá, em susu chắc hết buồn luôn ấy em nhỉ?
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm qua cháu ở nhà và làm được những việc có ích đến thế.Cảm thấy thật hạnh phúc và thanh bình.Làm được bao nhiêu việc tốt, dọn dẹp nhà cửa, lên list mua sắm tết.Nhà cháu gói bánh trưng đó hôm nào đến nhà cháu nhé bác và bé.Mà hôm qua cháu vẫn chưa đi chụp được hoa đào, đang định hôm nay đi mà ko biết có ai đi cùng ko chứ đi một mình ngại đường xa lắm a.Mấy bữa nay tự nhiên lại ko còn muốn đi đâu một mình nữa mới chết chứ.Plan của ngày hôm nay đi mua sắm và sắp đồ cho nhà cháu đi công tác Sơn La.Cuối tuần bác có đi Sơn La ko đi cùng nhà cháu?
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ !
    Lâu lắm rùi mới đc bác Khoai ném cho một phát.Tỉnh cả người !
    Là thế này các bác ạ !
    E đi rút 5t.......rồi thì có đứa khác nó lại rút của e và chắc chắn là tiêu hộ e luôn ! Sau đợt nhà cửa vừa rồi e còn chưa "hoàn hồn",mới có một tháng thưởng,đang hí hửng tính mua mấy thứ linh tinh và làm mấy cái việc nhỏ nhỏ thì..................
    Chết tiệt thật ! Đúng cái hôm đi chơi với bên MN đấy ạ ! Tiền thì mất,giữa đường Láng Hạ xe máy hết xăng.....hừm,thế mới có cái chuyện 50k,xe máy và bác xe ôm chứ !
    Hôm ấy mấy lần suýt khóc,may mà cố nhịn đc chứ ko thì làm các bác MN mất vui !
    Còn chuyện vào SG ấy,bố e bảo là tuỳ e rồi bác ạ ! Lớn rồi,cụ ko can thiệp,chỉ phân tích thiệt hơn cho mà bít thôi !
    Bác Thuỷ đừng trách e giấu bác,vui thì nói chứ mấy cái chuyện này chỉ tổ làm mình thêm bức xúc thôi ạ !
    Cuối năm rùi mà cái gì với e cũng đen tối cả là sao nhỉ ?
    Thật sự là e ko thấy jì sáng sủa hết,ngoài mấy cái ảnh hoa đào của các bác,kekeke !
    Kệ xừ nó đi thôi ! E than thở vài câu là hết rùi !
    Bác Khoai lại làm e nổi hững ném đá rồi đấy !
    @ Búp : Tớ trót "ngồi cùng mâm,ăn cùng nồi(lẩu) " với các bác MN rồi nên ko xì pam và ném đá trong ấy đâu,kekeke ! Đêm ấy tớ có mơ thấy cậu nhưng trong bộ dạng của cái đứa jựt tiền của tớ cậu ạ ! kekeke,sao lại thế nhỉ ???
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, chia buồn với em và chia vui với thằng ăn cắp
    Vừa rồi anh cũng bị móc mất hơn 2t đấy, cũng định làm mấy việc
    Hè hè, vì anh ko dùng thẻ nên hay cầm tiền trong người, sau vụ đó rút ra là chỉ nên cầm khoảng 500k thoai, mất cũng chả sao
    Mà đi SG thì bỏ các chị ở HN à, thân nhau thế cơ mà
    Thôi thì cũng sắp hết năm, năm mới chắc ko đen nữa đâu em nhỉ
    Mà này, bé Búp lên diễn đàn là thế mà ngoài chẳng thấy quậy gì, ko như em
    Mỗi Thu vàng hiền, thế mà hôm đi ọp với Hội già được đèo có mỗi một lúc rồi bị cướp hàng, ghét thế
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ghét thật, có đi ọp gặp anh Khoai với lại Anh Trai Bậy xấu mà Thu Vàng chẳng bảo để em đi với, ghét Thu Vàng .....
    Hôm nào các anh ọp ẹp tiếp thế? cho em tham gia mấy nhá ....
  6. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dù biết cuộc sống nhiều khổ đau, nhưng ta vẫn phải sống.
    Mọi người bảo mình hâm, nhưng tự ta bảo ta là mình không làm sao cả. Vì ta là ta
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Này này,e hiền bỏ xừ ra ấy,thế mà anh lại bẩu thế là sao hả ?
    Ghet thế nhỉ ! Ng ta trên diễn đàn cũng hiền mà,chỉ thỉnh thoảng ném vài viên sỏi cho vui thôi nhá,kekeke!
    Mọi ng thường nói là cuộc sống thực và ảo là hai hình ảnh trái ngược của mỗi ng ! Cụ tỉ là bạn Búp,cả anh Khoai và..... nhưng có vẻ với e nó chẳng đúng gì cả ! Keke !
    @ Mất t thì cũng tiếc nhưng chắc là kiếm lại đc thôi.Còn một số thứ khác vô hình nhưg nếu mất thì chả bao jờ thấy lại nữa !
    vừa chui vào nhà vệ sinh khóc một trận đã đời rồi ạ ! Cũng thoải mái hơn chút chút ! Cảm ơn mọi ng nhiều !
    Hát tặng mọi người một bài nhé !
    BỤI TRONG MẮT EM
    Nhạc sĩ : Tuấn Khanh
    Ca sĩ : Mỹ Lệ
    Có nhữg lúc khi chiều về sương rơi,
    E trông ra phía nơi chân trời
    Chợt giọt nước mắt rơi rơi
    Nước mắt dấu thấm ướt mi vì đâu?
    Ồ,chỉ là bụi trong mắt em !
    Có những lúc khi chiều buồn nắng cháy
    E trông ai bước qua nơi này
    Chợt buồn mắt sao cay cay
    Nước mắt dấu thấm ướt mi vì đâu?
    Ồ,chỉ là bụi trong mắt thôi !
    Bụi nào vụt rơi hoen đôi mắt em?
    Bụi nào làm cay lên đôi mắt em?
    Những tháng năm nào còn mang bóng ai đến cho tôi buồn!
    Khắc sâu môi hôn tiếng yêu lần đầu
    Chớp mắt qua nhanh lời yêu mỏng manh biết đâu mà đành!
    Cứ cố nguôi ngoai những đêm mộng dài !
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Của đi thay người susu à, với lại may hum đó xe còn trở về với em.
    @ HT: Úi sao lại ghét tớ, xin nỗi bồ nhá, tớ cứ nghĩ rủ cậu đi với hụi già chẳng bít cậu có ngại không thế là thôi, hihi, lần sau còn nhiều dịp mờ.
    @ Anh Khoai nhá, anh thả em lại chạy mất còn bỉu gì nữa, híc. Dù sao cũng vui, hi hi, cứ khen hiền mãi ngại chít.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hí hí... phải nói ghét thì lần sau mới nhớ tới tớ chứ . Mí lại ghét nhau téo cho nó có thêm không khí. Chứ cậu hiền lành thế ai mà ghét cho được.
    Ui, hôm nay nhiều việc quá, chạy như vịt từ sáng cứ hết xuống lại lên đau hết cả chưn. Hic... Nhưng mà được cái việc nó cũng ổn, thế là được rồi .
    Mỗi ngày một bài thơ nhá
    Ngày không anh (Hạnh Nguyên)
    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?
    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu.
    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi.
    Có những ngày như thế
    Ngày không anh.
    ------------------------
    Lúc nãy tự nhiên muốn khóc oà lên, mà chẳng có lý do. Nước mắt đã ngấn ngấn lên rồi, khoé môi đã hơi trễ xuống, hic... rồi thấy chẳng có gì để khóc mà lệ lại chạy ngược vào tim.
    Sao tự nhiên lại thấy tủi thân nhỉ? lạ thật, già rồi hay sao thế?
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chút hoa lá cho vui vẻ nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chị ong chăm chỉ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này