1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em có quả ảnh hoa bèo ủng hộ topic của chị Hoangthuy cái nhỉ?
    [​IMG]
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 20/12/2006
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @hoangthuy:tớ có thằng em học Nhiếp ảnh,nó chụp đẹp lém,chẳng bù với chị của nó...chỉ thích ngắm chứ chụp thì chịu,nhưng cũng có sở thích này giống ấy.Nick tớ cũng giống nick trên này luôn,chúc hoangthuy ngủ ngon nhé,tớ đang mải xem phim nên chắc thức đến sáng luôn
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya wa'' k tốt cho sức khỏe đâu nha
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    hi hi ko phải thức khuya mà là dậy sớm nha
  5. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @ Hoangthuy: cái ảnh cuối cùng có phải hoa cải không bạn, he he trước Tết vừa rồi mình đi dọc hai bên sông Hồng mà không kiếm được bó hoa nào đẹp như bó bạn tặng mình mấy năm trước ấy.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác vẫn còn nhớ đến bó hoa cải ấy hả. Hoa thứ 3 được gọi là hoa Rồng nhả ngọc phun châu gì đó , không phải hoa cải. Chủ nhật tới em đang định đi lang thang chụp hoa cải đây. Nếu bác thích em sẽ lại tặng bác một bó hoa cải nữa .
    Có nhiều chuyện trôi qua mà em không còn nhớ nữa, giờ nhắc lại bỗng thấy bồi hồi. Ngày xưa trẻ con thật, có mấy lần làm bác buồn, hị... hị.... Nhớ cái hôm hai đứa ăn cơm nắm trong Thủ Lệ bị ông bảo về đuổi. Hôm đó cái xe đạp bị sao sao ý bác nhỉ, hai anh em phải đi bộ về. Bác còn nhớ bác kể em nghe chuyện " anh đang phít pháo" không? Lúc mà đi lên gần tới nhà anh bạn bác ở Phủ Lỗ ấy, em cười gần chết vì lúc đó bác hình như cũng sắp phít pháo thật. Ảnh vụ đi chơi đó vẫn còn bác ạ, em vẫn giữ đầy đủ. Chỉ có quyển sách toán Cao cấp là em không giữ được thôi, cho mượn rồi không đòi được. Giờ bác đừng đòi em nhá, không kiếm đâu ra được 1 quyển như thế trả bác đâu.
    Mà bác vinh dự lắm nhá, bác là người duy nhất được em lọ mọ gấp 1 đầy một lọ sao giấy đấy bác ạ. Mà hồi đó em không cho con Dung gấp hộ cái nào đâu nhá, mình em gấp đấy. Giờ bác còn giữ không thế ?
    Bác trai và bác gái vẫn mạnh khoẻ chứ bác? Nhà bác giờ còn ở chỗ cũ không?
    Lan man, lan man. Lại nhớ lại thời tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, hơi ngang tàng,...
    Thôi để em tặng riêng bác mấy bông hoa khác nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 21/12/2006
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị cũng có mấy cái ảnh hoa bèo, hị hị... cũng post rồi hay sao ý, nhưng mà chẳng nhớ post ở đâu nữa nên cứ post vào nhà mình cho đông quân, hehehehe....
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình cứ iêu màu tím
    Tím của thuỷ chung, tím đợi tím chờ
    Nhìn bèo tím khiến hồn mình thẫn thờ
    Cuối tuần rồi lại nhớ ai lắm cơ
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Chít thật,có người tỏ tình với hoangthuy nè
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, bé cái nhầm rùi chị ơi. Có phải Gay đâu. Em đang luyện thơ để câu mấy bác bên hội già.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này