1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vừa phải là vừa phải thế nào?, để bằng được một nửa cái bị của nhà cháu thì bác đây phải nhặt nhanh gấp mấy chục lần nữa cơ đấy ....
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đi ngủ thôi, lại ngủ muộn rồi.
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tết đến,Xuân về !! Ta mong gì cho người,uớc gì cho ta và...tặng gì cho nhau!!! ???
    QUÀ TẶNG TRÁI TIM
    Nhạc sĩ : Ngọc Châu
    Ca sĩ : Khánh Linh
    Từng tia nắng ấm, theo xuân đã về .
    Nhìn trong ánh mắt ,nghe yêu thương đến rồi.
    Lòng em khát khao mong chờ,
    một lời nói yêu êm đềm một hình bóng ai xa vời
    Quà tặng con tim.
    Kìa xuân đã đên, muôn hoa ngát hương.
    Và anh đã đến cho em ước mơ .
    Tình yêu khát khao mong chờ, một lời nói yêu êm đềm
    Một hình bóng ai xa vời
    .Quà tặng con tim.
    Rồi một ngày mới khi xuân đã về.
    Chợt tình yêu đến như bao ước vọng.
    Lòng em khát khao mong chờ một lời nói yêu êm đềm,
    một hình bóng ai xa vời.
    Quà tặng con tim.
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu một con người mới nào ... thế là xong một bước để bắt đầu thay đổi ... chưa định hình rõ tính cách sẽ như thế nào ... nhưng vẫn đang cảm thấy có gì đó mới mẻ dần hiện ra trong đầu ... sẽ bắt đầu "Trâu Bò " nhé cố lên alpha ... xong 7SK rồi đấy ... tiếp tục 8SK nào
    Cuộc sống đã vốn không đơn giản ... một ngày mới ... cười một cái nào
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nhóc này giờ mới vào nhà chị chơi đấy, Chào ông em HTT. Hãy Thành Thật, Hãy Thẳng Thắn, Hãy Tự Tin, Hãy Tốt Tính, .... Chúc một cuộc sống mới tốt, nhưng chị khuyên chân thành, cuộc sống mới hãy là chính mình như mình vốn có.
    Một ngày mới nhé cả nhà!
    Dạo này bắt đầu có suy tư rồi, chán thật, suốt ngày suy nghĩ. Vứt hết đi mà không làm được.
    Mỗi người một giấc mơ (Trình bầy: Lưu Bích)
    Tình yêu như cơn gió lốc
    Yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt?
    Người tình ơi... mất nhau sao đành !
    Mùa Xuân đan hoa kết trái
    Đam mê miệt mài em đâu có thấy
    Tình rồi xa... giữa lối trăng hoa
    Hỡi bao kỷ niệm ấu thơ
    Gọi tình về trong thương nhớ
    Ngăn trên phím ta những câu ca mộng mơ...
    Có một người đã yêu lầm lỡ
    Mối tình đầu vấn vương một thuở
    Khúc nhạc nồng ái ân dìu giấc mơ vào... phiêu lãng
    Có một người đã yêu màu tím
    Giữa một chiều lá rơi trìu mến
    Cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần
    Một chuyện tình lứa đôi...
    Tình yêu như cơn gió lốc
    Yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt
    Người tình ơi... mất nhau sao đành
    Mùa Xuân hoa tươi (/đơm hoa) kết trái
    Đam mê miệt mài em đâu có thấy
    Tình rồi xa... vĩnh viễn trong ta
    Hỡi bao kỷ niệm dấu yêu
    Như tìm về trong câu hát
    Bao câu ái ân đã trôi theo thời gian ...
    Có một người đã yêu màu tím
    Giữa một chiều lá rơi trìu mến
    Cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần
    Một chuyện tình lứa đôi ...
    ------------------------
    Nghe tại đường link sau:
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3366
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn HT nhé. Chào chủ nhà đã chứ?
    Chúc mừng năm mới nhé!
    Xin lỗi bạn nhé! Thực lòng không có ý phá nhà. Một lần nữa, xin lỗi.
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 08/02/2007
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    bác Eo dạo này ....
    chẹp chẹp,bện nặng thế nhỉ ?!!
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác Nul76 từng nói, nhà rộng ý mà bác xin đất cũng chẳng sao cả. Nhưng thú thật bác ạ, em đọc bài này không thấy hay, không thấy thích mà còn thấy phản cảm vì
    1, thứ nhất trình bày bài thơ mà không đánh dấu cách đúng nên người đọc thực sự khó chịu.
    2, Bài thơ gì mà như một bài văn xuôi viết ngắt dòng
    3, Nội dung của nó chẳng khác gì bác tả về một cảnh ***, dung tục không có cảm xúc.
    4, Trên kia Thu Vàng chưa xoá nó mà bác phải post thêm một lần nữa, bác sợ mọi người không đọc hay sao mà phải nhắc lại thế ạ?
    Có thể khi post bài đó Thu Vàng chỉ đọc qua và không để ý trong lúc đang mệt mỏi, điều đó có thể hiểu được. Nhưng khi bác post lại em không hiểu nổi bác có ý gì? Post cho vui, không cần nghĩ? hay Bác muốn sang phá topic nên cần phải post lặp lại một bài đã có?
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 08/02/2007
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thanks bác. Hôm nào ọp hội già bác gọi em một câu nhá.
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ,bác Thuỷ định đi ọp hội già mà bỏ em ở nhà hở ?
    Đấy,thấy anh Eo đáng iu không bác ? keke,thế mà bị lock nick mới đau chứ,anh nhờ !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này