1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Yên tâm đê, cô Thuỷ bỏ thì anh gọi em, đến lúc đó đụng hàng cho bít cái tội bỏ rơi đồng đội em nhờ
    Chú Eo á, cũng thơ lẩn thẩn, cũng lãng chè mạn dưng mà đáng iu quái thì chưa bít
    Chào cả nhà, mấy hôm bận chả có lên ttvn được
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đến chết với ông này thoai. ĐI đâu cũng đả kích mình. Mà này, cái mẹt của bác trông cũng muốn oánh nhau ra phết nhể??
    Hơi bị đáng iu.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay cứ vào lại ra, vào lại ra. Chẳng biết viết gì ngày hôm nay ở nhà mình. Cảm xúc bỗng chạy biến ở đâu thế nhỉ....
    Thôi chép 3 bài thơ của tác giả Đinh Thu Hiền.
    Riêng chung mùa hạ (Đinh Thu Hiền)
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không.
    ------------------------
    Ảo ảnh (Đinh Thu Hiền)
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về?
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
    Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu?
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung?
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh!
    ---------------------
    Nếu biết tình yêu (Đinh Thu Hiền)
    Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
    Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời...
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất mệt thật đó, sắm sửa dọn dẹp đến chóng cả mặt.Nhà cháu vừa thắp hương để tiễn ông công, ông táo về trời chiều chạy xô sang nhà nội tiếp tục.Bận nhưng mà thấy vui vẻ lắm.Mai có ai đi mua đào quất ko đi cùng nhà cháu.
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    " Tết,Tết,Tết,Tết đến rồi !!! "
    Mọi ng sắm sửa đến đâu rồi ạ? Đi làm thấy người người nhộn nhịp với Đào với Quất mà nhớ Thầy U ghê cơ ! Tính ra đến 29 này về nhà là tròn 5tháng 2 tuần o "vác" mặt về quê ! Nghĩ mà thương cho các cụ ! Con cái cứ đi,đi miết.Về đc một hai ngày thì mất mặt cả mấy tháng giời về sau.
    Chợt nhớ sao ánh mắt nheo nheo tràn ánh cười của Ông Nội đã khuất khi phun nước tưới cây Quất bố vừa trồng ! Với đa số ng Việt ta thì phải có Quất trong nhà mới là có Tết ! Rồi thì bánh Chưng , thịt đông,dưa hành....
    Trên bàn thờ Tổ Tiên này mâm ngũ quả,này cặp bánh Chưng,nào rượu nào hoa......
    Xa rồi cái tuổi háo hức,xúng xính trong bộ quần áo mới ba ngày Xuân.Chỉ còn trong kí ức những bánh pháo nổ giòn tan đêm Giao Thừa,những sáng mùng Một chạy quanh sân nhặt từng quả pháo rụng,những bánh pháo tép xanh đỏ tím vàng.....
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép HT chỉ lần này nữa thôi, mượn nhà cậu để giải toả nỗi buồn, tớ tự hứa nhất định sang năm mới sẽ thay đổi, bớt thơ thẩn, quẳng hết buồn phiền, nhìn nhận mọi thứ thoáng, thực tế và bớt cầu toàn hơn, hiền hơn.
    Chúc HT và những người bạn ở đây một năm mới hạnh phúc. Yêu các bạn nhiều
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể đập phá
    Hay tự do khóc oà
    Nếu chỉ trong giây lát
    Được hoá thành người điên
    Quẳng hết mọi ưu phiền
    Ước có ai tự nguyện
    Cho ta mượn bờ vai
    Gục khóc đến mệt nhoài
    Rồi chìm vào giấc ngủ
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoa này tên là gì thế nhỉ hoangthuy ơi? Tớ chưa nhìn thấy bao giờ.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào mừng trang web TTVNOL lại hoạt động bình thường để mình vào spam .
    Có ít hoa lá gửi vào nhà mừng Xuân nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Thu Vàng: những chuyện buồn hãy bỏ nó vào một cái túi, mang tới sông và thả xuống... cho dòng nước cuốn trôi hết đi những muộn phiền đã qua...
    @Gọt: Thích nhỉ, được quây quần bên nồi bánh trưng tết và ông Nội ngồi kể chuyện cho nghe. Ông khều ngọn lửa cho đượm, chậm rãi kể bao nhiêu chuyện. Từ chuyện ngày xửa ngày xưa tới chuyện gia đình.... Ông nội chị giờ này chắc cũng chuẩn bị luộc bánh trưng với bà nội chị với
    anh trai chị, biết đâu còn sang chúc tết nhà ông bà ngoại chị nữa...
    ----------------
    Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang.
    Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong nắng vàng mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau ...
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào mừng trang web TTVNOL lại hoạt động bình thường để mình vào spam .
    Có ít hoa lá gửi vào nhà mừng Xuân nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Thu Vàng: những chuyện buồn hãy bỏ nó vào một cái túi, mang tới sông và thả xuống... cho dòng nước cuốn trôi hết đi những muộn phiền đã qua...
    @Gọt: Thích nhỉ, được quây quần bên nồi bánh trưng tết và ông Nội ngồi kể chuyện cho nghe. Ông khều ngọn lửa cho đượm, chậm rãi kể bao nhiêu chuyện. Từ chuyện ngày xửa ngày xưa tới chuyện gia đình.... Ông nội chị giờ này chắc cũng chuẩn bị luộc bánh trưng với bà nội chị với anh trai chị, biết đâu còn sang chúc tết nhà ông bà ngoại chị nữa...
    ----------------
    Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang.
    Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong nắng vàng mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này