1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tỏằ> câng không biỏt, 'ang 'i thỏƠy trỏằ"ng ven 'ặỏằng nhỏây vào tỏằ?n thôi . Có ai biỏt không trỏÊ lỏằi bỏĂn Chuỏằ'i hỏằT tỏằ> vỏằ>i
  2. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ặc p_a ơi, cái này không phải điền thanh đâu, nhìn cái lá biết không phải mà. Lá điền thanh cùng họ với đay, muồng, dài và có 2 hàng lá bé xếp 2 bên.
    Còn hoa kia là hoa gì thì tớ chịu
  3. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hoa này hơnh nhặ là hoa Điỏằn Thanh. Thặỏằng trỏằ"ng ỏằY cĂc bỏằ ruỏằTng hay sao ỏƠy.
    Câng chỏng hiỏằfu hỏằ trỏằ"ng 'ỏằf làm gơ. Có lỏĐn xem trên TV thỏƠy cĂc cô gĂi miỏằn Nam cỏp rĂ 'i hĂi quỏÊ Điỏằn Thanh.
  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiii, đọc cái này cứ như là ĐN trong từ điển ấy nhỉ.
    Đúng thật ko phải Điền Thanh, mình nhìn nhầm. Điền thanh có lá như hình lông chim đúng ko?
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hỏi được bài thơ mình yêu thích từ hồi 17 tuổi. Ngày xưa thuộc lòng lắm, giờ chỉ nhớ lõm bõm. Phải sang box Thi ca nhờ mọi người bên ấy tìm cho. Post lên cho cả nhà cùng đọc nhé.
    NĂM MƯỜI BẢY TUỔI (Ha an)
    Em đi qua Anh năm mười bảy tuổi.
    Mắt đen rất đỗi dịu dàng.
    Tóc con gái bồng cỏ rối.
    Trái tim...ao ước...vầng trăng.
    Em đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ.
    Lặng lẽ xanh tươi, lặng lẽ úa tàn.
    Cỏ êm ái cỏ làm em muốn khóc.
    Khi ký ức gõ dồn vó ngựa đi hoang.
    Không thể lấy lại mùa thu đã mất.
    Mùa thu thao thức mãi trong lòng.
    Dẫu lửa cháy đã tàn mùa day dứt.
    Dấu chân mềm trên cỏ vẫn rưng rưng.
    Em trở lại nơi xưa hò hẹn.
    Lối cũ lặng im, dấu nắng tiêu điều.
    Sẽ không nói dù chỉ là nuối tiếc.
    Khi ta mười bảy tuổi... và yêu.
    ------------
    Tớ có sửa mấy chữ theo trí nhớ của tớ, mong bạn Lyhap bỏ qua nhé
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @ HT: Nhất định năm mới tớ sẽ đổ xuống biển hết. Tớ hứa đấy. Cậu sẽ không phải nghe tớ ca cẩm nữa đâu.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Uh, bỏ hết nó xuống biển. Rồi lặng nhìn nó trôi đi trong vài phút. Thế là lòng thanh thản, lại vui vẻ sống với những thứ mình đang có. Tớ cũng thực hiện như thế, hai đứa mình cùng làm cho có bạn có bè
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn yêu. Ừ mình cùng làm nào, trôi hết đi buồn ơi.
    Vui hơn một tí rồi, up bài thơ của Xuân Quỳnh:
    Thơ tình cuối mùa thu
    (Xuân Quỳnh)
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
  9. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ tò mò không biết cuộc sống trước kia của bạn như thế nào.? Khời động được 1 thời gian cũng khá lâu rồi, chắc không còn buồn khi nói về nó nữa, nếu không fiền thì nói cho tớ biết nhá. Tớ đã chán được một thời gian lâu lắm rồi, tớ đọc cái schedule của bạn, cũng muốn làm theo quá, nhưng tớ vẫn còn chán, chả biết làm thế nào cho hết chán cả. Nói chung là không có động lực để đứng dậy và bắt đầu 1 cs mới. Tệ thật. Nói đi cho tớ biết, xem tớ có học tập được bạn không nào, Chán quá đi.Bây giờ tớ chỉ muốn biến mất khỏi cs này thôi, chả muốn sống, cũng chẳng muốn chết, mọi thứ đều trở nên không phù hợp với tớ, thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì với tớ cả. Ôi đất ơi, không biết làm sao....???
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nói thế nào nhỉ, thực ra chuyện cũ của tớ thì tớ giải quyết xong rồi. Tớ thanh thản trong lòng rồi . Nhưng tớ không thích nói về nó, vì dù sao nó cũng đã qua, vậy hãy để nó qua thôi, nhỉ .
    Cuộc sống luôn vận động mà, mọi chuyện xung quanh tớ cũng sẽ vận động theo. Lại có những chuyện tốt, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hay, chuyện không hay xẩy ra.... Cái quan trọng là tớ đã thay đổi cách suy nghĩ trước những chuyện đó, tớ biết cố gắng tìm cách khắc phục mọi chuyện chứ không ngồi đó khóc than số phận. Tất nhiên có việc làm được có việc không làm được . Nhưng tớ biết bằng lòng với mình hơn. Đấy là câu chuyện của tớ.
    Tớ cũng đã từng viết một cái thư ngỏ gửi em Red_rose và em quen_de_nho về chuyện làm thế nào để thay đổi (trang 18), nếu nó ổn thì bạn thử bắt đầu bằng những cách như thế đi, ok? Nếu bạn kể rõ hơn về câu chuyện của mình cho tớ (có thể PM), tớ hứa sẽ tư vấn hết sức cho bạn.
    Chẳng có gì là không thể và cũng chẳng có gì là mãi mãi cả. Vẫn đề là phương pháp thực hiện thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này