1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH HỢI. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỦ!​
    @Thu Vàng, red_rose, Gọt: chị gửi tin nhắn mà nó báo là pending .
  2. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới lại bắt đầu. Hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều tốt đẹp hơn với mọi người và chính mình!
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI:
    12 tháng PHÚ QUÝ
    52 tuần PHÁT TÀI
    365 ngày SUNG TÚC
    8760 giờ THÀNH CÔNG
    525600 phút MAY MẮN
    31536000 giây SỨC KHOẺ DỒI DÀO VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý
  4. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mod của topic này đâu rồi................
    Tết này ăn chơi hoành tráng quá !Ngao du Tây Bắc đầu xuân dài ngày thế thì phê phải biết!
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đến chúc Tết cô Thuỷ, chài, bộ 3 này hiếm có thật
    Đầu xuân chúc khoẻ, chúc giàu sang
    Công thành danh toại chúc vinh quang
    Chúc sang năm mới niềm vui mới
    Gia đình, họ hàng chúc an khang
    Năm mới chúc!​
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào mọi người, ôm cả nhà mình một cái nào. Nào nào, bác Khoai, bác cứ từ từ, sau Gọt, sau Red_rose, sau Thu Vàng, sau Sathu là tới phiên bác thôi mà, bác cứ đừng chen lên thế .
    Tớ vừa chạy Tây Bắc về, chạy suốt chẳng mệt thế mà về tới nhà mệt tưởng không thở nổi. Ngủ ly bì . Giờ mới vào nhà mình chào mọi người được. Mọi người ăn Tết có vui không? có béo lên được vài kg không?
    Đợi tớ chỉnh sửa ảnh rồi post lên cho nhà mình xem nhé. Cảnh đẹp dã man, bõ công lang thang 6 ngày.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài nghe HT kể thấy thèm quá, nhất định hôm nào tớ ra HN dài ngày phải làm một chuyến với các cậu mới được. Up ảnh lên nhé, tớ mong lắm, lâu lâu không được ngắm ảnh cậu chụp
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tết đầu năm chỉ có ăn với ngủ thế là tình hình lên cân.Năm nay bà con ai cũng đi Tây Bắc, xuất ngoại còn mỗi nhà cháu lủi thủi ở nhà.Nhìn mọi người đi cũng thấy nhấp nhổm nhưng mà đã bảo ko đi là ko đi.Kế hoạch Nam tiến chắc cũng phá sản vì bị delay từ mùng 3 sang mùng 10 nhưng đến giờ này vẫn ở Hà Nội vì đang phải chuẩn bị cho một việc trọng đại.Cháu vẫn có một chuyến đi khoảng 7 ngày để thực hiện đi nốt cực Nam và cực Đông, cho hoàn thiện những chuyến đi và cả những vùng đất trên khắp nẻo Việt Nam.Ko biết có làm được nữa hay ko nhưng từ ngày quyết định bắt đầu lại cho cuộc sống mới thấy mọi chuyện rất tốt, phần lớn đều làm được cả.
    @bé gọt: về kể cho chị nghe mùa hoa đỗ quyên ở FAN nhé vì chắc là chị ko có thể đi được mùa hoa này vì bận chống lầy.
    @hoangthuy: bác up ảnh Tây Bắc đi cho cháu chống vật, nhớ Tây Bắc và nhớ một người.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tặng cả nhà một cái ảnh **** hoa chộp được ở Tây Bắc
    [​IMG]
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dạo này cảm xúc trốn đâu cả, nó lẩn quất trên những cung đường Tây Bắc rồi hay sao ý. Mấy lần về nhà, đứng trước cửa sổ viết này mà chẳng biết viết gì, chẳng biết phải nói gì.
    Tự nhiên thấy mệt mỏi, chán chường, nhà mình mà đôi khi thấy xa lạ. Bao nhiêu nhiệt huyết biến đi đâu hết. Cả thơ, cả ảnh, cuộc sống bỗng thấy tẻ nhạt khủng khiếp. Lại phải tái hoà nhập cộng đồng rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này