1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em đi Chùa Hương, đã 6 năm liên tiếp đi chùa Hương.
    Lần đầu tiên em đi chùa Hương, đi với gia đình hôm đó có anh. Em nhớ lắm lần đó. Em đi rất vất vả, luôn tụt lại sau rốt mặc dù chẳng phải mang theo cái gì cả. Em bị lạc mọi người, suýt vào chùa Giải Oan. Rồi khi em thấy chán nản nhất, thấy mệt mỏi nhất, thấy oải nhất và muốn bỏ cuộc em bỗng nhìn thấy anh. Anh cười tinh nghịch nhìn em , tay chìa ra đón em, ánh mắt của anh thật ngọt ngào ấm áp.
    Năm thứ 2 em đi Chùa Hương, không có anh, em đi với bố mẹ và họ hàng. Em đi qua nơi đó và nhìn thấy anh, em cảm thấy tự tin và bước đi mạnh mẽ hơn.
    Năm thứ 3, đi qua nơi đó. Em lại nhìn thấy anh, vẫn thấy anh chìa tay, thấy anh cười tinh nghịch, thấy anh nhìn em ấm áp nhưng em bỗng nhoè nước mắt. Năm đó mình đã chia tay.
    Năm thứ 4, Em cố tránh nơi đó, sợ nhìn thấy nó, sợ nhìn thấy anh đang cười ấm áp,...
    Năm thứ 5, Em lại nhìn thấy anh, nhưng ánh mắt của anh như khích lệ em. Con đường lên động Hương Tích bỗng ngắn lại và dễ đi nhiều.
    Năm nay em kể bí mật đấy cho cô em họ, khi tới nơi đó em chỉ cho nó. Nó hỏi "Có thấy ai ngồi đó không?", em cười. Nhưng em không còn thấy anh ngồi ở đó nữa, nơi đó giờ chỉ còn là bậc cầu thang thường mà thôi, giờ nó đã được sửa chữa và tôn lên nhiều nên cũng không giống như bậc thang ngày xưa nơi anh đã ngồi...
    Em không rõ sang các năm sau thì anh có còn ngồi ở đó đợi em và khích lệ không? Nhưng em sợ, em không gặp lại anh ở đó. Cuộc sống của em bây giờ đã thay đổi nhiều từ khi mình chia tay. Giờ anh cũng không còn là anh ngày xưa và cảm xúc của em dành cho anh cũng chỉ không còn như xưa. Nhưng riêng góc đó vẫn nguyên vẹn là anh, là tình yêu của em ngày xưa, dù chỉ là 1 lần trong năm thôi.
    Em sợ sang năm nó sẽ mất đi...
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mỗi ngày một bài thơ.
    Một Thời Mộng Mơ (Nguyễn Lan Chiều)
    Sẽ có một ngày...
    Em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác
    Chiều heo may bèo lục bình tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai
    Những bông phượng còn sót lại trong mắt ai?
    Rực cháy lên khoảng yêu thương thưở ấy
    Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên.
    Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
    Em hiểu rằng thời mộng mơ đã hết
    Cuối con đường đầy lo toan hằn vết
    Ai sẽ cùng em chia sẻ những niềm đau?
    [​IMG]
  3. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hí hí.... never sad thì cũng không vui lắm đâu bạn ạ. Có khổ đau thì mới biết thế nào là hạnh phúc phải không?
    Hoa lá Chùa Hương nè
    http://usera.image****.com/cungcuaanh/hoalacanh/P1150659copy.jpg
    Hoa này tớ cũng không biết là hoa gì cả, nhưng thấy nó đẹp đẹp
    http://usera.image****.com/cungcuaanh/hoalacanh/P1150690copy.jpg
    Mai Vàng
    http://usera.image****.com/cungcuaanh/hoalacanh/P1150865copy.jpg
    Hoa này cũng thế .
    Phong lan:
    http://usera.image****.com/cungcuaanh/hoalacanh/P1150926copy.jpg
    http://usera.image****.com/cungcuaanh/hoalacanh/P1150928copy.jpg
    Mỗi ngày một bài thơ
    Có một ngày (không biết tên tác giả )
    Có một ngày không ngăn nổi bước chân
    Em tìm anh giữa giấc mơ hai mươi tuổi
    Lòng thản thốt thấy tim mình đau nhói
    Khi anh về hai bóng quyện vào nhau.
    Có một ngày không ngăn được nỗi đau
    Em đơn lẻ một mình nơi bến hẹn
    Chợt thấy lòng dâng tràn uất nghẹn
    Hết yêu rồi hờ hững cũng dần quen.
    Có một ngày đếm bước ở đường quen
    Nơi ta đã đi qua và từng ngồi lại
    Trong một thoáng em thấy lòng ngây dại
    Bước chân nào không lầm lạc một nỗi đau.
    Có một ngày ta nói tiếng xa nhau
    Bỏ em lại giữa bộn bề cuộc sống
    Lòng dặn lòng đừng nên hy vọng
    Yêu thương không còn thôi cũng hết chờ mong.
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ôi chào HT, lâu quá không được nói chuyện với bạn yêu. Tớ đã trở về rồi, híc, Mod ác thật. Hình Tây Bác của cậu chụp đẹp lắm.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào Thu vàng, lộn xộn quá hay sao mà bị khóa nick suốt thế ?
    Mọi người nghe bài này nhá, thấy hay hay
    CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI
    Nhạc và lời: Nguyễn Kim Tuấn.
    Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Đồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu gió hương đồng
    Tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông.
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao
    Tận trên cao rất cao những đêm màu
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi
    Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi.
    Ngày hôm qua như giấc mơ
    Trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
    Để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi
    Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ
    Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ
    Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi
    Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=403
    -----------------
    Thêm cái ảnh hoa lá nhé
    [​IMG]
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Mải chơi nên đến hnay mới là ngày đi làm đầu tiên của năm mới !
    Việc đầu tiên là cào ttvn nhưng ko đc....cáu...ko làm ăn gì nổi !
    Phải chăng mình nghiện net ? Không,chỉ là nghiện ttvn thôi !
    Nhận thấy mình yêu biết bao cái diễn đàn này và gắn bó với nó từ bao giờ không biết nữa.Là mạng,là ảo nhưng những ng bạn mình có trên này là thật.Tình cảm dành cho nhau ở ngoài cs kia luôn khiến ta vui khi thấy nick ng bạn đó trên diễn đàn !
    Năm mới,tuổi mới và cuộc sống không mới cứ tiếp diễn.Và ta,trong thế giới ảo,thực của cuộc đời nhiều ham muốn,bon chen vẫn thấy yêu sao cs này với những ng bạn tuyệt vời !
    Cảm ơn ttvn,cảm ơn những ng bạn tôi có đc từ diễn đàn này.Cảm ơn chính tôi nữa vì lòng chân thành dành cho mọi ng,cho thế giới ảo này đc đáp lại bằng muôn vàn tình cảm trìu mến khác mà hằng ngày khiến tôi yêu hơn đời này !
    Cuộc sống mới bắt đầu từ đâu? Từ muôn vàn tình yêu ta có trong đời này !!!
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hân hoan chào đón con em, đã về rồi đấy. Đã gặp nhau trên điện thoại đã chát chít nhưng vẫn chưa được thấy mặt con em, không biết có gầy đi mấy kg không? Mọi người bảo đi hành xác chắc vui lắm nhể .
    Về rồi về rồi, lá là la.... về còn đưa 1 con mẹ mìn đi lấy chồng bỏ chị em . Ghét, đang vui tự nhiên đi lấy chồng. Hic, mình ích kỷ quá cơ .
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hì hì !
    Chị thân yêu ơi,có gầy,có đen và có nhiều thứ khác nữa,kekeke !
    Sau chuyến đi thấy nhiều và hiểu nhiều hơn cuộc sống này.Bao nhiêu cảm xúc của chuyến đi cứ quanh quẩn ko cho e về với cs thực.Và bản thân e cũng ko muốn thế bởi yêu và nhớ sao những chặng đường e qua,những con người e gặp.Mỗi bước đi là một cảm xúc dạt dào của nắng mưa mệt mỏi,của những niềm vui như suối chảy những nụ cười trong tiếng hát vang xa...Nhiều lắm những tình cảm bình dị của hơn một trăm km đường đi bộ,của 13 con người,của rừng già núi cao,suối sâu đèo vắng......
    Mênh mông lắm Đất Nước mình tươi đẹp độ Xuân sang.Bao la lắm những tình thân của người ta không quen biết,hữu duyên ta gặp trên đường.Và...
    Kể gì cho mọi người nghe đây,tẩ gì cho mọi ng thấy đây ?
    Không gì cả,bởi tất cả là cảm xúc,là tình yêu,là nỗi nhớ gắn chặt trong kí ức một thời ta sắp qua !
    hic,e chẳng muốn mẹ mìn lấy chồng sớm thế đâu nhưng vì ta là chị e nên mong lắm hạnh phúc trọn vẹn cho một người sắp "chui vào rọ" , kekeke !!!
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Giống chị thế, mấy hôm đầu người cứ say say, không biết là mình đang ở đâu, hí hí... Đi đâu làm gì cũng nghĩ tới Tây Bắc, thức dậy nghĩ ngay tới chuyện hôm nay đi cung nào . Nói chuyện với bạn bè thì câu một lại Tây Bắc, câu hai là bạn Hoa, câu ba là cảm giác phượt thích lắm, câu bốn là cảnh này cảnh kia trên đường tuyệt đẹp,... Hí hí... phải mất gần một tuần thì nó mới ổn được. Giờ thì ổn rồi nhưng vẫn thấy hơi cuồng chân.... Chủ nhật tới không bận gì thì chạy Kia Pà cò nhá, đẹp lắm đấy, hoa mận hoa đào nở dọc 2 bên đường đi.
    Mỗi ngày một bài thơ nào
    Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) - Tớ trích một đoạn thôi
    ...........
    Ta lớn lên khao khát những chân trời
    Những mảnh đất chân mình chưa bén được
    Những biển khơi chứa mặt trời đỏ rực
    Những ngàn sao trôi miết giữa màu xanh
    Ôi có cách gì ta được ngắm những bình minh
    Buổi vũ trụ chớp bùng nên sự sống
    Và ánh sáng trên chiếc xe vàng chuyển động
    Bỗng một ngày ấm áp kể ta nghe
    Về những con người của thiên thể xa xôi
    Muốn bầu bạn với con người Trái đất
    Ôi phút đó ta vùng lên ngây ngất
    Muốn ôm choàng hết tất cả trời mây
    Trái tim tay nặng trĩu những mê say
    Sẽ gieo xuống làm âm vang mặt đất...
    ...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này