1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ thấy hoa mầu nào cũng đẹp cả. Nhưng tớ đặc biệt thích hoa mầu vàng. Trông hoa mầu vàng luôn rực rỡ, luôn tươi tắn, đầy sức sống,... Cứ được ngắm hoa vàng là tớ lại lạc quan yêu đời ngay .
    Hôm nay tớ post mấy cái ảnh hoa Cúc Quỳ, dù đã post ở chỗ khác rồi. Cứ post ở nhà mình cho xôm .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng thích màu vàng, tuy ko bằng màu tím. Thích hồng vàng, tuylip vàng
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas nhà Hoang Thuy cái nèo, một ngày mới tươi đẹp:
    [​IMG]
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Thu vàng nhiều nhiều nhé....
    Lại sắp đến Noel, nhớ lại ngày Noel năm ngoái. Noel năm ngoái, một mình lang thang cả chiều trong thành phố, tới cuối giờ bỗng va vào một đồng chí người Vĩnh Phúc . Thế là tối đấy có người lang thang cùng mình trên đường phố Sài Gòn. Mình có một tối Noel ấm cúng.
    Nhớ lại những ngày tháng mùa đông ở SG, thời tiết không rét như HN nhưng cũng hơi se lạnh. Sáng nào mình đi làm cũng mặc áo cộc tay rồi cả ngày lại chịu rét cóng dưới em Điều hoà với ông anh mặc áo khoác 3 lớp ngồi bên cạnh . Những ngày đó sao mà thèm cái bình nóng lạnh của bố ở nhà thế, lúc nào cũng bật 24/24 quanh năm. Có một lần chị chủ nhà đi vắng, ở nhà 2 chị em chơi sang cắm nước để tắm nóng lạnh . Hị... hị... dưng mà tắm xong thì mặt nẻ hết cả. Chắc khổ quen rồi, sướng không chịu được . Từ đó có lạnh cũng cố mà chịu chứ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện tắm nước nóng nữa.
    Noel năm nay chắc sẽ tham gia với nktvoc tổ chức Noel cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nếu thế có lẽ đây sẽ là ngày Noel có ý nghĩa nhất của mình từ trước đến giờ.
  5. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố để có thể bắt đầu .
    9 ngày nữa là năm mới.
    cố lên nào.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Uh, 9 ngày nữa là sang một năm mới. 9 ngày nhiều nhưng không biết có đủ dài để hoàn thành mọi công việc dang còn dang dở của năm không? Nhưng việc bắt dầu thay đổi mình không nhất thiết phải là năm mới phải không em? Lúc nào cũng có thể làm được việc đó để mình sống tốt hơn, sống đúng hơn mà, phải không em?.
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hoangthuy là HCMC à
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoangthuy lắm tâm sự quá . Thôi, sắp hết năm rồi chúc bà chị giáng sinh vui vẻ, chúc mừng năm mới, chúc cho năm sau bà chị lên xe hoa để bọn em còn ăn kẹo, đừng lang thang nữa bà chị ơi
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chúc đồng đội mũm mĩm nhà mình cái nào
    [​IMG]
    Giáng sinh vui vẻ nhá
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 23/12/2006
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chúc cuộc sống mới của bạn một giáng sinh vui vẻ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này