1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp cô Red đi chống lầy, ném cho 1 viên nhé:
    Bâng khuâng
    Phạm Thiên Thư
    Chồng em khắt khe
    Không cho em về
    Nhớ mẹ quê xa
    Xanh xao vườn cải
    Nhớ anh thôn hoa
    Vất vương nắng tái
    Nghĩ ai còn chờ
    Lòng sao ái ngại
    Vin chùm hoa dại
    Chiều nay bâng khuâng
    Mình gái có chồng.
    Khi nào rảnh vẫn đi uống rượu nhé Red!
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sắp 8/3, ngày của chúng mình, post tặng các girl nhà mình và bạn yêu một bài thơ của nhà thơ Nga mà mình thích Rasul Gamzatovich Gamzatov:
    Gửi người phụ nữ
    Hỡi người phụ nữ,
    nếu có nghìn đàn ông yêu em
    em có biết trong nghìn người ấy,
    có Rasun Gamzatốp nữa mà.
    Còn nếu như chỉ có,
    trăm đàn ông yêu em,
    em hãy nhớ trong số
    trăm người đó,
    nhất định Rasun Gamzatốp có tên.
    Còn nếu như yêu em,
    đàn ông chỉ còn một chục
    thì Rasun Gamzatốp,
    đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
    tôi xin thề - người đó không ai khác,
    ngoài Rasun Gamzatốp, em ơi.
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
    không ai yêu em nữa,
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó.
    trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, lại đi lang thang roài, nhà cửa cũng trôi mất nè
    Chúc mừng 3 mẹ mìn nhân ngày QTPN
    Theo chàng nào thì cứ theo mà chơi vẫn cứ chơi, sao phải bỏ nhỉ
    Chúc mừng ngày 8/3 nào
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thay mẹt hai mẹ mìn nhớn e cám ơn anh Khoai,kekeke!
    Còn cái chuyện theo chàng bỏ cuộc vui ý ạ ! Thưa anh là e thấy mẹ mìn nhà e vưỡn ham chơi lắm.Nói thế cho ra vể đấy ạ(nói thầm với riêng anh thôi đấy nhé,kekeke ! ).
    Người ta sắp chóng lầy rồi thì phải tỏ ra hiền dịu chớ.Chả phải có câu "gái về nhà chồng" đó sao.Phải giả vờ tí tẹo cho ra dáng chứ bác !
    Chị nhờ !
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    À quên,có một câu thế này !
    "À ơi.....iii....
    E đi lấy chồng anh vẫn một mình
    À ơi....
    Táo rụng sân đình
    Thương anhh một mình,một mình nhớ e..."
    Chị e theo chàng làm bao người đứt mối tơ vương !
    Cuộc sống mới sẽ có gì đây? Có anh trong mỗi sáng chị thức dậy.Có bữa cơm ngon ấm cúng chị thể hiện tay nghề.Có ngày giỗ đằng nội,đám vui đằng ngoại chị cùng anh qua lại đôi bên.Có nhiều lắm vô vàn cái mới của lo toan bộn bề nhưng con người chị,tính cách chị vẫn thế thôi nhỉ ! Có chăng là thêm cái cay nghiệt cảu ghen tuông ,cái cau có của bà nội trợ đôi khi thèm phượt.....
    kekekeke!!! Dành bụng ăn cỗ từ giờ cho sướng !!!
    Ăn cỗ là ăn cố.Cố quá thành quá cố ---> mình có thể chết toi vì cái điều rất chi là giản đơn.Chẹp! Vốn tính tham ăn,tính sao bây giờ,kekekekeke !!!!
    Nhân cái ngày dở hơi này nói nhảm vài câu mong các bác xá tội cho !! Từ hôm ở rừng về cứ ra ngẩn vào ngơ những thơ với thẩn thôi.Lơ mơ vài hôm nữa các bác lại vào Trâu Quỳ thăm nom thì khốn !!
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn anh dkhoai, em cũng chúc bác gái mạnh khỏe, vui vẻ và luôn hạnh phúc .
    Chúc mừng chị em nhân ngày 8/3. Chúc chị em luôn xinh đẹp. Vì để xinh đẹp chị em phải vui vẻ, chị em phải mạnh khoẻ, chị em phải hạnh phúc. Bởi vậy tớ luôn thích phụ nữ xinh đẹp .
    [​IMG]
    Cám ơn rất nhiều anh đã nhắn tin cho em ngày hôm nay, nhưng em xin lỗi vì đã không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
    Hôm nay mua tặng mẹ bó hoa Hồng Vàng, biết mẹ vui lắm. Năm ngoái con không có nhà để được tặng mẹ hoa, năm nay con tặng bù mẹ nhé .
    Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh)
    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết.
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những nơi đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ.
    - Hà nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết!
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ.
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy.
    Tình mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó.
    - À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế.
    -----------------------------------------
    Con yêu mẹ như con yêu hạt gạo hạt muối ấy.
    nhắn con em: hôm nay chị mày cắt tóc rồi, hé hé... cắt ngắn gần bằng con em ngày chưa cắt tóc . Nhưng mà chị thích lắm, hí hí.... Lâu lắm rồi mới thấy đầu mình nhẹ thế này .
    Èo ôi, lạnh thía này cứ nhớ Sài Gòn thôi. Sài gòn nơi ấy nắng ấm.
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hnay e mệt quá!
    Cứ bò lê bò càng ra bàn làm việc.Oải!Bâng khuâng nhớ một người nữa chứ !
    Mệt lắm,nhưng hẹn với mẹ mìn chiều nay ba chị e ọp ẹp rồi nên vui hơn mà hớn hở trong lòng !
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Muốn đi ngủ rồi, nhưng thử vào ttvn lại thấy vào được, hí hí... thế nên lại muốn bon chen post bài trong nhà mình.
    Thơ nhá, lang thang ăn trộm được bài thơ không có tên tác giả, bài này đối với bài "Anh và em" mà mình đã post.
    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao cháy đến trăm lần
    Em không là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Rơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em rất sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé bỏng
    Cháy đến tận cùng của tấm thân trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu
    Dẫu cho anh có chạm đến bao nhiêu
    Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin minh được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời mãi được bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cả cuộc đời.
    [​IMG].
    Tặng những ai đang yêu và sẽ yêu nhau. Hãy trân trọng những gì mình có để không bao giờ thấy hối hận vì đã mất nhau .
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Có một thứ đã đổ vỡ, tình cảm là thứ khó hàn gắn nhất trong mọi thứ. Một khi đã sứt mẻ có thể nào mà vẹn nguyên như cũ. Phải tại chị ích kỷ, chị không nghĩ tới ai nhưng chị biết chắc em không còn là con em gái nhỏ của chị như xưa. Cũng rớm nước mắt khi nghĩ sẽ viết một cái thư cho em, nhưng có lẽ không cần, em rất nhậy cảm vì vậy em hiểu được mà đâu cần lời nói.
    Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc và may mắn nha bé.
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thấy dạo này nhiều người nói xấu tớ quá nhỉ. Tớ đề nghị bạn nào đã nói xấu tớ úp mặt vào tường.
    @chị Oanh: ném em thế làm em nghĩ lại đấy nhưng khổ nỗi gạo lại thành cơm rồi mới đau.
    @dkhoai: cảm ơn bác.Em theo chàng bỏ cuộc chơi nhưng thi thoảng vẫn có thể đi uống rượu có điều time thì có hạn chế.
    @bé, bác: lâu lâu hôm rồi gặp 2 bạn tớ thấy mừng quá.Tớ chồng lầy xong vẫn rủ tớ đi chơi nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này