1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ai nói xấu em? Có cần chị nói xấu lại giúp em không? .
    Giả vờ thế thôi, chứ xấu tính đến độ thế đâu em nhỉ .
    Lấy chồng rồi vẫn nhớ chị em nhá .
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Phút suy ngẫm cho ba chị em nào !
    Ta quen nhau từ đâu nhỉ?Ta chơi với nhau vì đâu nhỉ?Ta là chị e vì cái gì nhỉ?Nếu hỏi trực tiếp câu này chắc lại : "tao tát cho mày một phát bây giờ.Hỏi thế mà cũng hỏi,chỉ dc cái hỏi....khó"
    Cái hôm nghe nghe chị báo "bé về đi,chị sắp lấy chồng rồi ! " tí nữa em lăn đùng ra...ngáy .Nhanh như điện xẹt á.Khiếp,bà này tốc chiến tốc thắng làm con ng ta phát hãi.Nói chung là cứ hết bất ngờ rồi lại sững sờ với chị,kekeke!
    Nhưng mà vui,vui vì chị chọn đúng bến bình yên mà đỗ lại.Bởi cái title và chữ kí : "mình em buồn giữa cuộc đời vui" của chị làm ng ta đọc xong thấy phát..chán đời lên đc.
    Bác cả thì sao nhỉ?Cái thằng Dở kia sao mãi chưa sang Viẹt Nam bác nhỉ?
    E mong cái điều ấy nó thành hiện thực với bác nhưng e.....
    Hai bác rồi xa e mất thôi.Bác hai cứ bảo vưỡn lông bông đc như cũ thôi nhưng chả nhẽ bác chồng con vào lại cứ như không thì....
    Lâu nay e quen với bậc đá Nhà Thờ lớn,với hai bác bên cạnh lúc vui buồn.E quen với bãi cát sông Hồng lúc hoàng hôn có ba đứa ngồi nghịch nước,nói chuyện loăng quoăng...Đấy,bao nhiêu chuyện,bao lâu nay ta thấy nó bình thường trôi qua như nhịp sống vốn thế.Rồi khi sự thay đổi tới gần mới thấy nó quý giá biết nhường nào.
    Ba đứa,ba cuộc đời khác nhau đến từ ba hướng.Gặp nhau ở một điểm nào đó "giữa cuộc đời vui" và.............
    CÁI GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua chạy Pà Co mệt mỏi rã rời. Chỉ vì chủ quan khinh địch mà 11h trưa mới bắt đầu xuất phát để rồi tới đúng 12h đêm mới về tới nhà. Hic, mệt tới bã cả người.
    Tối thứ 7 vẫn giọng chắc nịch "mai mưa, không đi đâu". Thế mà 8h12'' ngày CN mở mắt thấy trời có vẻ sáng, gọi điện lại cho Bông "đi thôi, trời có vẻ nắng rồi". Con bé ngái ngủ "Uh, được rồi. Đi".
    Hết việc này tới việc khác, sang được nhà Bông đã 9h45. Ăn xong bát mì úp, rồi rủ rê được em Sun thì đã 10h10. Đợi em Sun trang điểm tới 10h40. Hic,... các em chuẩn bị kỹ quá cơ. Ra chỗ hẹn với Bông và Lá rụng thì đã 10h55. Đợi thêm 5'' thì cả bọn đầy đủ. Đúng 11h trưa đi Pà Cò. Muộn vẫn lên đường với tinh thần lạc quan chỉ 2h chiều là tới nơi.
    Tới được Hoà Bình thì đã 1h5, ăn uống nghỉ đến 1h35 lại tiếp tục lên đường. Lúc này tinh thần lạc quan đã không còn nhiều như buổi sáng, giờ chỉ dám nghĩ 3h30 tới nơi và 9h tối về đến nhà.
    Hoa Lá ở Hoà Bình, ướt đẫm sương (giờ đấy làm gì còn sương, mưa đấy nhưng cứ nghĩ là sương cho nó lãng mạn )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn em Lá nữa nhưng mà không được Post chán thế .
    Tới Mai Châu cả bọn lại dừng chỗ cột cờ, nghỉ ngơi và ngắm hoa Ban nở điểm tuyết triền núi
    [​IMG]
    Đường từ Hoà Bình đi Pà Cò sương mù dầy đặc, chỉ nhìn được khoảng 20m đổ lại, mình cứ bám đường chạy. Lần này có bé Bông làm ôm, hí..hí... mồm miệng cứ chí choách suốt làm quãng đường cũng đỡ vất vả rất nhiều (Được cái bé Bông có biệt tài nói không cần người nghe ).
    Vườn mận gần Pà cò, nhưng mà hết hoa rồi chỉ có lá non một mầu xanh tươi trẻ thôi
    [​IMG]
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể nhăn nheo như là da cóc... .
    Oài, thật là vui.
    [​IMG]
    Em thích mầu xanh này lắm, anh cũng thích nên lại càng thích hơn .
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 14/03/2007
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    E lệ - Em gái Tây Bắc.
    [​IMG]
  6. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cũng nhoẻn được miệng cưói. CUộc sống nhiều khi bế tắc quá. Lòng vòng và vô nghĩa, có thật vậy ko.Ngày mới, ngày mới mang cho ta điều gì.......whatever 2be
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @duongthoi: cuộc sống đôi khi bắt ta phải nhăn trán, phải khóc, phải quát tháo nhưng mà nếu lúc nào cười được thì phải tranh thủ cười bác ạ. Đừng cất nụ cười của mình đi, thoải mái đi bác. Đơn giản sống cho thanh thản. Nói thế chứ em cũng muốn được thế lắm mà còn đang cố .
    Nụ cười
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù cho thế nào ta vẫn cười (Đông Tà)
    Cuồng sa nào ngăn nổi bước chân ta
    Thân lẻ loi cùng bóng đều nhịp bước
    Ta đơn côi ôm ấp niềm mơ ước
    Mặt lạnh tanh môi nhếch nhẹ nụ cười
    Chữ vô tình trót mang cũng chịu thôi
    Nét xuân tươi ngày nao còn đâu nữa
    Đời bão dông nặng ý sầu chan chứa
    Giấu vào tâm chẳng thổ lộ làm chi
    "Mặc kệ đời!" nói thế để làm gì?
    Đời vẫn thế dù ta đang buồn chán
    Đời vẫn vui dù lòng ta ngao ngán
    Cuộc bon chen nhân thế có phần ta!
    Gió nhẹ đưa mây lãng đãng trôi xa
    Trăng khi khuyết,khi tròn,khi trốn hẳn
    Đường ta đi chẳng lúc nào bằng phẳng
    Guồng máy đời xoay mãi có vậy thôi
    Ta vẫn đi lặng lẽ nhếch môi cười..
    07/12/2005
  8. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    E ko cười được nữa rồi, hoangthuy ơi! Còn vài tiếng nữa là tới jờ đi làm rồi, tới lúc fải thò mặt trước bàn sếp để trình CV rồi. Thế mà,.. e ko viết được mấy chữ
    Cuộc sống là cả một chuỗi những sự việc vui - cười, lo âu - buồn giận (buồn tủi). Vẫn biết là phải có đủ cả các vị thì mới thấy hết được góc cạnh của cuộc sống. Nhưng, dạo này, sao hay bị cảm jác thả trôi trước những cảm xúc, thả trôi trước những sự việc, sự vật trước mặt, thả trôi trước con đường tiếp tới của mình... Ghét mình lắm khi bị rơi vào cái vũng đó. Nhớ có người nói với mình "mình ko thích nhìn những nụ cười thật tươi, thật to để đậy đi những bộ mặt, những cảm xúc buồn"... Uh, mình cũng ghét nữa.
    Ngày mới rồi, nhưng cuộc sống mới thì chưa có j rõ rệt... Tiếp tục cười, tiếp tục hoà vào đám đông để mong gửi gắm, chia vơi đi những suy nghĩ lang thang, lạc lối...
    Hoangthuy thật tươi, xinh với những nhìn nhận thẳng về cuộc sống... Thật mừng vì điều này.
    E quay lại với trang giấy đây! Ngày mới ấm áp! (hi vọng thế)
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay buồn, rất buồn.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mỗi ngày một bài thơ. Hôm nay chép bài thơ này tặng "em yêu" của mình, em đã bỏ mình ra đi. Rồi một ngày mình sẽ tìm lại được em, trên một con phố nào đó, em nhỉ. Sẽ có một ngày....
    Trôi (Văn Cao)
    Tôi thả con thuyền giấy
    con thuyền giấy trôi.
    Tôi thả một bông hoa
    bông hoa trôi.
    Tôi thả một chiếc lá
    chiếc lá trôi.
    Tôi giữ chặt em
    em vẫn trôi...
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 15/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này